Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội ‘hay cãi’

Giáo dụcThứ Tư, 23/07/2014 06:36:00 +07:00

(VTC News) – Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội thường xuyên tranh luận cùng thầy cô, bạn bè những ý tưởng mới lạ để giải quyết các bài tập hóc búa.

(VTC News) – Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội thường xuyên tranh luận cùng thầy cô, bạn bè những ý tưởng mới lạ để giải quyết các bài tập hóc búa.

Thủ khoa “hay cãi”

Tình cờ lên trên mạng đọc báo, Phạm Anh Tú biết được thông tin mình trở thành một trong hai thủ khoa của ngôi trường đại học Bách Khoa Hà Nội. “ Lúc đó em rất vui mừng và bất ngờ. Dù đã biết trước điểm thi của mình nhưng em không nghĩ mình sẽ đạt danh hiệu thủ khoa vì có rất nhiều thí sinh tài năng dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội”, Tú vui vẻ chia sẻ.
Thủ khoa Phạm Anh Tú
Thủ khoa Phạm Anh Tú (bên phải) chụp ảnh cùng bạn gái trong lớp 
Với giải Ba kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc môn Tin học, Tú được tuyển thẳng vào ĐH Công nghệ (ĐHQGHN). Tuy vậy, chàng trai này vẫn quyết tâm đăng ký dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội vì yêu thích các ngành công nghệ.

“ Em được biết ở ĐH Bách khoa Hà Nội có lớp tài năng dành cho những thí sinh xuất sắc, đỗ với điểm cao nên em muốn thử sức mình”, Tú tâm sự.


Hiện tại, Tú tỏ ra phân vân vì hai trường chàng trai này đăng ký học đều là những ngôi trường có chất lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, chàng thủ khoa này cũng bật mí: “Có lẽ em sẽ chọn ĐH Bách khoa vì vẫn thích trường này hơn”.

Chàng trai này chia sẻ chỉ bắt đầu tập trung ôn tập cho thi đại học vào lớp 12 nhưng cậu đã hết sức cố gắng.  Trên lớp, Tú thường cố gắng nắm bắt được bản chất của vấn đề để có thể hiểu kiến thức tại lớp. Về nhà, chàng trai này cũng thường xuyên đem các bài tập để thực hành.

Buổi tối, chàng trai này học không quá khuya để đảm bảo sức khỏe khi lên lớp. “Đối với em, thời gian học tập trên lớp thường hiệu quả nhất vì những thắc mắc đã có các thầy cô chỉ dạy tận tình. Khi về nhà em chỉ cần làm thêm bài tập là có thể ghi nhớ được kiến thức”.

Đặc biệt, trong lớp Tú cũng thường là cậu học sinh có những phản biện sắc sảo đối với những bài Toán khó.

“ Nếu cách làm của thầy cô dài hoặc không chính xác thì em thường đứng dậy góp ý một cách thẳng thắng”, Tú vui vẻ chia sẻ. Chàng trai này cũng cho rằng, với cường độ dạy học vất vả thì việc các thầy cô có đôi chút nhầm lẫn nhỏ cũng là chuyện thường tình.

“Đối với những cách giải mới ngắn gọn hơn, em thường phải nhờ các thầy cô tư vấn. Chỉ khi các thầy cô khẳng định cách làm đó là chính xác thì em mới đứng lên trước lớp để chia sẻ cùng các bạn”, Tú chia sẻ về những lần nghĩ ra cách giải bài mới.

Trong lớp, Tú được yêu mến bởi tính tình vui vẻ, hòa đồng và luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học tập.

“Thời gian được học tập với các bạn em cảm thấy rất vui vì khi có những bài toán khó, chúng em đều họp lại để cùng nhau thảo luận, tìm ra cách giải tối ưu nhất. Chúng em đều cảm thấy hạnh phúc vì đã vượt qua được thử thách”, thủ khoa ĐH Bách khoa hồn nhiên chia sẻ về niềm đam mê giải Toán.
Thủ khoa Phạm Anh Tú
Tú chụp ảnh cùng các bạn trong lớp trong một lần thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám 
Nhận xét về cậu học sinh của mình, thầy Nguyễn Đức Toàn (Giáo viên chủ nhiệm lớp Toán – Tin) nói : “ Tú là một học sinh thông minh, chăm chỉ và cũng rất cẩn thận. Kết thúc kỳ thi, hai thầy trò cũng đã chấm điểm theo đáp án của Bộ và điểm số đạt được cũng như dự kiến”.

Nhà Tú chỉ cách nhà thầy Toàn khoảng 300m nên vào các buổi tối, chàng trai này thường mang sách vở, bài tập sang nhờ thầy chỉ dạy.

“Tôi nhớ có buổi tối trước kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tất cả 4 học sinh trong đội tuyển đều đến nhà tôi để học bài. Hôm sau thi rồi nên cả thầy và trò đều trải chiếu ra giữa nhà cùng nhau làm bài tập. Nửa đêm thầy trò cùng nhau ngủ ở giữa nhà”. Đối với thầy Toàn, dù câu chuyện giản dị nhưng sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mỗi học sinh.

5 tuổi biết chơi cờ tướng

Bên cạnh niềm đam mê Toán học, Tú thường xuyên chơi cờ Tướng mỗi khi rảnh rỗi. “ Em còn nhớ 5 tuổi có lần ra đầu ngõ thấy các ông chơi cờ rất vui nên đã đến lại gần để xem. Từ đó em càng đam mê với môn cờ Tướng”, Tú nhớ lại.

Chỉ sau 1 ngày, cậu bé Tú đã thành thạo luật chơi và cách đi của các quân cờ. Tú nhất định bắt bố phải mua bàn cờ mới để chơi với cậu bé mỗi ngày. Không lâu sau đó, Tú có thể chiến thắng cả những người lớn hơn cậu bé nhiều tuổi.

Tuy nhiên, thời gian gần đây do tập trung quá nhiều thời gian vào việc ôn luyện đội tuyển và thi đại học nên Tú không dành nhiều thời gian cho bộ môn cờ Tướng. Chàng trai này cho biết trong dịp hè này sẽ khơi dậy lại đam mê của bản thân.
Thủ khoa Phạm ANh Tú
 
Bên cạnh sở thích chơi cờ Tướng, chàng trai thủ khoa còn rất thích vẽ. Tuy nhiên, cậu bạn cũng chỉ thường vẽ lại các bức tranh đã có sẵn. Chàng trai này quan niệm vẽ tranh để đầu óc được thoải mái và cũng để rèn luyện trí óc quan sát chi tiết một cách tinh tế.

Tuy không thường xuyên đá bóng nhưng chàng trai này lại rất thích xem bóng đá trên ti vi. Tú tâm sự gần như không bỏ qua bất kỳ trận đấu nào trong kỳ World Cup 2014.

“ Đối với em, lối chơi tập thể gắn kết, cùng sự kỷ luật của đội tuyển Đức đã làm nên thành công cho đội bóng này. Chức vô địch dành cho đội Đức là hoàn toàn xứng đáng”, Tú tâm sự.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn