Thứ 6 ngày 13 có thật sự xui xẻo?

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 12/05/2022 13:59:00 +07:00
(VTC News) -

Để trả lời câu hỏi liệu có sự liên quan giữa thứ 6 ngày 13 với sự gia tăng số ca cấp cứu, các nhà khoa học Đức tiến hành một nghiên cứu.

Thứ 6 ngày 13 bị coi là ngày của sự xui xẻo. Gặp chuyện không may trong ngày này, mọi người thường than thở: “Đúng là thứ 6 ngày 13”.

Có thật đây là ngày đen đủi, tần suất xảy ra chuyện xấu cao hơn hay không? Liệu có đúng là vào ngày này, số người gặp vận xui về sức khỏe tăng lên như người đời vẫn rỉ tai nhau? Các nhà khoa học Đức đã xem xét các thông tin về cấp cứu ở một bệnh viện trong 3.281 ngày, trong đó có 15 ngày thứ 6 ngày 13 để đánh giá mối liên quan trên.

Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Phẫu thuật thế giới năm 2011, không có hiện tượng gia tăng các trường hợp cấp cứu trong các dịp thứ 6 ngày 13. “Dữ liệu của chúng tôi chỉ ra rằng những niềm tin này không có cơ sở” – các nhà nghiên cứu kết luận. 

Thứ 6 ngày 13 có thật sự xui xẻo? - 1

Khoa học cũng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy thứ 6 ngày 13 có liên quan đến các vụ tai nạn hay thảm họa thiên nhiên. Những chuyện xấu xảy ra vào ngày này đều mang tính ngẫu nhiên, cũng như nó có thể xảy ra vào những ngày khác.

Chẳng hạn, trận lũ lụt kinh hoàng tại Kansas xảy ra vào thứ 6 ngày 13/7/1951. Những cơn mưa lớn khiến nước sông ở đây đột ngột dâng cao, tạo thành một trong những cơn lũ lớn nhất trong lịch sử, được biết với cái tên "Great Flood". Trận lũ đã làm ngập hoàn toàn diện tích 2 triệu mẫu Anh, giết chết 24 người và gây thiệt hại  760 triệu USD.

Vào thứ 6 ngày 13/3/1992, tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra một trận động đất lớn lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người và khiến khoảng 50.000 người mất nhà cửa. Đây là trận thiên tai mang đến thiệt hại nặng nề nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy thập kỷ qua. 

Các nhà khoa học dự đoán, nhiều khả năng thiên thạch 99942 sẽ va chạm với Trái đất vào thứ 6 ngày 13/4/2029.

Nỗi sợ hãi thứ 6 ngày 13 bắt nguồn từ Kitô giáo. Chúa Jesus bị đóng đinh vào thứ 6 ngày 13 và kể từ đó người ta cho rằng ngày này là một điểm xấu. Người ta thậm chí còn đặt hẳn cho hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 một cái tên, đó là "paraskevidekatriaphobia", trong đó "paraskevi" là thứ 6, "dekatria" là số 13 và "phobia" là nỗi sợ hãi (theo tiếng Hy Lạp).

Từ thời cổ đại, trong nhiều nền văn hóa, người ta đã coi con số 13 là một con số đem đến xui xẻo. Con số này bị kỳ thị đặc biệt. Rất phổ biến tình trạng  tòa cao ốc không có tầng 13, bệnh viện không có phòng số 13, sân bay không có cổng đón khách số 13, trên máy bay không có ghế ngồi số 13, ca bin số 13 cũng không xuất hiện trên tàu thủy.

Một lý do được đưa ra để lý giải cho điều này là việc số 13 đứng ngay sau số 12, một con số được coi là đẹp và hoàn hảo.

Vì vậy mà chúng ta có 12 tháng trong năm, 12 cung hoàng đạo, 12 con giáp, 12 vị thần của Olympus, 12 sứ mệnh của Hercules, 12 tông đồ của Jesus…

Người thứ 13 trong bức tranh này là kẻ phản bội Chúa Jesus.Ngày thứ 6 cũng “chịu tiếng xấu” khi xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết. Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng vào ngày thứ 6, sau khi nếm thử trái cấm.

Trận Đại hồng thủy Chúa dùng để trừng phạt loài người xảy ra vào thứ 6, ngôi đền của Solomon bị hủy diệt vào ngày thứ 6, và không thể không kể đến, ngày Chúa Jesus bị đóng đinh vào cây thánh giá cũng chính là ngày thứ 6.

Minh Hà(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn