Thót tim màn xuyên lửa của những kị binh thần thánh

Thế giớiThứ Tư, 18/01/2012 01:29:00 +07:00

(VTC News) - Theo truyền thống đã có hơn 500 năm, ngày 18/1 hàng năm là lúc người dân San Bartolome de Pinares tổ chức lễ hội nhảy lửa.

(VTC News) - Theo truyền thống đã có hơn 500 năm của các kị sĩ thời trung cổ, ngày 18/1 hàng năm là lúc người dân San Bartolome de Pinares tổ chức lễ hội nhảy lửa.

Theo nghi lễ truyền thống, những người đàn ông sẽ cưỡi ngựa phi qua những ngọn lửa cao vút được đám đông phụ nữ và trẻ em đốt lên. Khi chứng kiến những hình ảnh này các bạn có thể lập tức liên tưởng đến bộ phim nổi tiếng Ghost Rider, nó giống những kị binh thần thánh đang quay về từ địa ngục hơn là một buổi lễ cầu may.

Nghi lễ này được gọi là Luminarias, với nội dung là con người và các động vật nhảy qua lửa để gột sạch những gì còn bám lại trong năm cũ. Khi những người điều khiển đang cùng với chú ngựa của mình vượt qua biển lửa thì bên ngoài, các nghệ sĩ địa phương sẽ tấu lên những màn âm thanh rộn rã.

Hình ảnh người đàn ông cưỡi ngựa như các kị binh thần thánh quay về từ địa ngục. 


Nửa đêm là lúc tất cả mọi người sẽ ngừng lại để nghỉ ngơi ăn uống, sau đó lễ hội sẽ được tiếp tục đến khi bình mình lên. Thức ăn chủ yếu là bánh ngọt, nhưng điểm đáng chú ý là rượu sẽ được dùng thay nước để tăng thêm lòng can đảm cho những người trong cuộc.

Nguồn gốc sâu xa của lễ hội là ước mong các loại vật được bảo vệ trước vị thần vật sinh dưỡng theo thần thoại Ai Cập. Mặc dù có một vài ý kiến phản đối về mối nguy hiểm cho các con vật nhưng người dân nơi đây đã bác bỏ và khẳng định động vật không bị ảnh hưởng khi tham gia lễ hội.



Hình ảnh cả người và ngựa đang chìm trong ngọn lửa. 

Bất chấp phê phán của các hội bảo vệ động vật, người dân vẫn tổ chức lễ hội và khẳng định các con vật không bị nguy hiểm. 

 


Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn