Vụ nổ xe chở dầu kinh hoàng qua lời kể nhân chứng

Thời sựThứ Sáu, 27/08/2010 03:41:00 +07:00

(VTC News) - Người dân thôn 4 xã Gia Lâm (Lâm Hà, Lâm Đồng) nháo nhào chạy ra xem thì ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội bao trùm lên chiếc xe chở dầu.

(VTC News) - Đang giữa buổi trưa, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên làm rung chuyển hàng loạt ngôi nhà gần đó. Người dân thôn 4 xã Gia Lâm (Lâm Hà, Lâm Đồng) nháo nhào chạy ra xem thì ngọn lửa đã bùng bùng bốc cháy dữ dội bao trùm lên chiếc xe bồn chở dầu. Hai mươi phút sau, người dân tìm thấy thi thể anh Nguyễn Đức Luyện (24 tuổi) cách hiện trường khoảng 50 mét.

 

Chúng tôi về thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) sau vụ nổ xe chở dầu kinh hoàng xảy ra tại đây vào lúc 12h15 ngày 26/8. Người dân sống trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại diễn biến vụ việc mà họ tận mắt chứng kiến.

Cụ Lương Văn Quảng (78 tuổi) là người duy nhất từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh xe chở xăng dầu nổ tung kể lại: “Hiện trường vụ nổ xảy ra ngay trước nhà tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi, thật kinh hoàng!... Lúc đó, tôi ngồi ở hè nhà uống nước rồi nhìn mấy chú loay hoay hàn xì gì đó trên nắp bồn chứa xăng, khoảng 2 phút sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, toàn xe bị ngọn lửa bao trùm cao đến cả chục mét.

Trong nháy mắt cùng với tiếng nổ, tôi nhìn thấy có hai thanh niên bị hất tung lên, một người bị dây cáp điện cản lại nên rơi xuống đất, còn một người bay lên trời rơi đi đâu thì tôi không rõ”.

Khoảng 20 phút sau, người dân mới tìm thấy thi thể anh Nguyễn Đức Luyện đã bị biến dạng hoàn toàn, nằm lọt trong khu dân cư cách đó khoảng 50 mét.

Tiếng nổ phát ra, toàn bộ khu dân cư gần đó bị rung chuyển. Nắp bồn chứa bay cách hiện trường trên 100 mét rơi trúng gia đình anh Thống làm vỡ tôn. Hai mảnh sắt khác bắn trúng hai nhà gần đó nhưng rất may chỉ gây vỡ ngói.

Nhiều nhân chứng kể lại, chiếc xe bồn mang BKS 49H-7244 chuyên chở xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Hạnh Thành (trụ sở tại thị trần Nam Ban, Lâm Hà) do anh Nguyễn Hoàng Quân lái chính và phụ xe là Nguyễn Anh Quân đang trên đường xuống TP. HCM chở xăng dầu về Nam Ban. Khi đi qua tiệm hàn xì của anh Nguyễn Đức Luyện (bạn của Nguyễn Hoàng Quân) anh Nguyễn Hoàng Quân đã nhờ anh Luyện hàn lại nắp bồn chứa vì trước đó mối hàn bị bong.

Bồn chở xăng dầu bị xé rách 

Khi cả hai người đang loay hoay trên nắp bồn để hàn thì bồn chứa bất ngờ phát nổ đã hất tung cả hai người lên trời. Nguyễn Hoàng Quân bị đa chấn thương do ngọn lửa thiêu cháy và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Rất may lúc này phụ xe Nguyên Anh Quân đứng dưới đất (trước đầu xe) nên chỉ bị thương nhẹ. Theo người dân địa phương, riêng anh Nguyễn Đức Luyện đã bị hất tung lên trời với độ cao ít nhất là 40m.

Đ.L

 

Bình luận
vtcnews.vn