Cô gái đuổi cướp đến gãy chân ở Đồng Nai: ‘Chúng đã cướp điện thoại còn cười đùa, giễu cợt tôi'

Thời sựThứ Năm, 03/08/2017 18:27:00 +07:00

Cô gái cho rằng, sau khi bị giật điện thoại, 2 tên cướp còn quay mặt lại cười đùa, giễu cợt khiến chị bức xúc đuổi theo.

Ngày 3/8, trả lời PV VTC News, một chiến sỹ Công an TP Biên Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, truy xét 2 đối tượng đi xe máy cướp giật điện thoại khiến chị Trần Thị Lan (SN 1988, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bất tỉnh, gãy chân xảy ra ngày 1/8, trên đường 6A - khu công nghiệp Biên Hòa 2.

“Khi chúng tôi đến hiện trường, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, chân bị gãy lìa. Sau đó, chúng tôi cùng người dân đã dùng nẹp cố định chân gãy đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu”, chiến sỹ này thông tin.

Cùng ngày, PV có mặt tại khoa Ngoại – Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để thăm hỏi tình hình sức khỏe của chị Lan.

1122343

 Chị Lan bất tỉnh, gãy chân khi truy đuổi cướp giật điện thoại. (Ảnh: NĐN)

Nằm trên giường bệnh với nhiều thương tích trên người, chị Lan cho biết, sự việc xảy ra khoảng 15h30 ngày 1/8, trên đường 6A khu công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai).

“Lúc đó, tôi đang chạy xe tay ga thì 2 thanh niên đi xe máy Exciter màu xanh bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung của tôi đang bỏ trong túi.

Giật xong, chúng còn quay mặt lại cười đùa, giễu cợt khiến tôi rất tức giận. Theo quán tính, tôi vừa chạy xe đuổi theo vừa tri hô cướp để được người dân trợ giúp. Tuy nhiên, khi đuổi được hơn 2km thì tôi phát hiện phía trước có xe ba gác chạy chiều ngược lại nên hoảng hốt mất lái rồi đâm vào lề đường.

Do chạy với tốc độ khá nhanh nên khi té ngã người và xe trượt dài va chạm với cột điện khiến tôi bất tỉnh”, chị Lan nhớ lại.

Video: Dũng cảm đuổi cướp, người đàn ông bị thương

Theo chị Lan, hiện giờ sức khỏe chị rất yếu, nhiều chỗ đau nhức nên không ăn không ngủ được. Nhưng điều mà chị Lan lo lắng nhất là 2 đứa con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 3 đang nhờ hàng xóm chăm sóc, đưa đón đi học.

“Tôi hi vọng bệnh tình của tôi không nghiêm trọng, chân tay có thể hồi phục đi lại bình thường. 2 con nhỏ của tôi giờ vẫn chưa biết mẹ bị tai nạn, ngày nào cũng khóc gọi mẹ về. Tôi chỉ mong sớm khỏi bệnh để được về chăm lo cho các con”, chị Lan nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh vợ, với vẻ mặt bần thần, lo lắng, anh Trần Duy Võ ( 31 tuổi) cho biết, anh cùng vợ mình làm chung công ty. Chiều 1/8, chị Lan tan ca ra về được khoảng 30 phút thì bất ngờ anh Võ nhận được hung tin vợ gặp tai nạn.

“Nghe tin vợ bị tai nạn, tôi rất sốc, liền chạy đến hiện trường. Vừa tới nơi, tôi rã rời khi thấy vợ nằm bất tỉnh giữa đường, toàn thân đầy vết thương, chân bị gãy lìa.

Lúc đó, tôi hoảng loạn, chỉ biết gào thét, gọi vợ tỉnh dậy. May mắn, người dân đã hỗ trợ dùng nẹp cố định chân vợ tôi lại”, anh Võ nhớ lại.

20622617_1386477051473497_1724352977_o

Chị Lan đang điều trị trong Bệnh viện Chợ Rẫy 

Theo anh Võ, khi đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì bác sĩ chẩn đoán chị Lan bị thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

“Vợ tôi hôn mê kéo dài từ ngày 1/8 đến ngày 3/8 mới tỉnh. Hiện, sức khỏe vợ tôi rất yếu, nói không rõ, ăn vào là nôn ra. Vợ tôi bị thương ở đầu may nhiều mũi; tay bị gãy phải bỏ bột; còn chân là nguy hiểm nhất vì xương bị gãy, vỡ nên phải đóng đinh cố định”, anh Võ cho hay.

Cũng theo anh Võ, việc vợ mình theo đuổi cướp dẫn đến tai nạn cũng có nhiều người ý kiến này nọ nhưng anh không trách mà lại càng thương vợ nhiều hơn.

“Do quán tính với lại 2 tên cướp đó đã giật điện thoại lại còn cười cợt nên vợ tôi bức xúc đuổi theo. Với lại, trị giá chiếc điện thoại đó khá nhiều tiền, vợ tôi dành dụm mãi mới mua được cách đây mấy tháng”, anh Võ trần tình.

Anh Võ cho biết thêm, tuy gia đình đang rất khó khăn nhưng vẫn cố chạy chữa cho vợ sớm khỏi bệnh. Hiện gia đình anh Võ đã bán xe máy, vay mượn ngân hàng 20 triệu đồng để nộp chi phí chữa trị ban đầu.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn