Vỡ lở chuyện vá trinh đêm tân hôn, đại gia biến mất

Thời sựThứ Tư, 07/12/2011 12:19:00 +07:00

Trước khi yêu Thúy, Nam đã thẳng thừng tuyên bố với nhiều người: “Em nào không còn trinh trắng thì dù có cưới rồi, tôi cũng ly dị cho bằng được”.

Kiên quyết không để cho chàng người yêu giàu có vuột khỏi tay mình, Thúy đã tìm đến các cơ sở khâu vá trinh để chứng minh rằng, mình có đủ “điều kiện” làm vợ đại gia…

Chả là trước khi yêu Thúy, Nam đã thẳng thừng tuyên bố với nhiều người: “Em nào không còn trinh trắng thì dù có cưới rồi, tôi cũng ly dị cho bằng được”.

Biết được “điều kiện” tối quan trọng ấy, nên trong 2 năm yêu nhau, Thúy kiên quyết không cho Nam vượt quá giới hạn, chỉ vì cô đã không còn “cái ngàn vàng”. Giờ chỉ có việc đi vá trinh thì mới chứng minh được bản thân mình đủ tiêu chuẩn.

Ảnh minh họa 

Cách đây 5 năm, cô đã tự nguyện dâng hiến nó cho mối tình đầu. Trải qua 4 cuộc tình, Thúy đã là cô gái sành sỏi trong “chuyện ấy”. Nếu ai đã gặp cô cũng thấy cô là người khá lẳng lơ và biết lấy lòng người khác.

Hơn nữa, Thúy cũng biết tận dụng những thế mạnh vốn có của mình. Cô thường mặc những bộ váy ngắn, bó sát, làm nổi bật những đường cong hút hồn khi hẹn hò cùng các chàng. Nên hầu hết những người đến với Thúy đều mê cô như điếu đổ. Chỉ tiếc là, trong những chàng trai đến với Thúy, cô chưa thấy ai là người thực sự giàu có nên chưa thể tính chuyện trăm năm

Trong một lần đi sinh nhật đứa bạn ở vũ trường, Thúy đã gặp Nam. Nhìn cảnh Nam chi tiền, Thúy cảm thấy choáng ngợp. Ý định làm quen với Nam nảy ra trong đầu cô ngay lập tức.

Chuyện làm quen cũng chẳng có gì khó khăn, vì Thúy vốn là người dạn dĩ, lại có lợi thế ngoại hình xinh đẹp. Chỉ sau 4 tháng quen biết, cô đã giành được Nam từ tay một cô gái khác.

Nam thực sự bị Thúy bỏ bùa, không những xinh đẹp, trong mắt Nam, Thúy còn là một cô gái đoan trang, thông minh và không ham vật chất như những cô gái anh từng quen trước đây. Từ xưa đến giờ, chưa có cô gái nào từ chối những món quà đắt tiền của Nam. Vậy mà bây giờ, khi anh tặng cho Thúy cái nhẫn kim cương đắt tiền, cô đã từ chối.

Thật tình, Thúy chỉ “thả con săn sắt” để “bắt con cá rô”. Cô không bao giờ đòi hỏi Nam bất cứ thứ gì, nhưng khi nào hẹn hò, cô cũng diện những bộ đồ cũ khiến Nam thấy thương tình. Anh mua rất nhiều đồ hiệu cho Thúy, mang đến tận nhà bắt cô nhận cho bằng được.

Anh còn đổi nhà, đổi xe cho cô. Hàng tháng, Nam lại gửi vào tài khoản một số tiền lớn để cô chi tiêu. Nam thực sự ngạc nhiên và thấy rung động trước những cử chỉ của Thúy.

Không những thế, nhiều lần anh ngà ngà trong men say, không làm chủ được mình, Thúy vẫn kiên quyết gìn giữ sự trong trắng của mình. Điều này làm Nam thực sự cảm kích. Với anh, những người như thế mới có đủ tư cách làm vợ anh.

Nam không ngờ rằng, tất cả chỉ là kế hoạch của Thúy mà thôi. Sợ người yêu phát hiện ra “bí mật động trời”, Thúy đã kiên quyết không cho Nam đi quá giới hạn, chờ ngày tính kế sách khác. Cũng may cho Thúy, dạo này người ta đang rộ lên dịch vụ khâu vá màng trinh, nên chuyện của cô coi như chẳng có gì đáng lo ngại.

Khẳng định phải làm mọi cách để giữ chân được chàng người yêu giàu có, Thúy đã tìm đến một cơ sở khâu vá màng trinh để tham khảo. Nam đã cầu hôn và ngày cưới của hai người sẽ không còn bao xa nữa.

Nghĩ đến cảnh trong đêm tân hôn, Nam tức giận khi phát hiện ra chuyện mình không còn là con gái, Thúy cảm thấy sợ hãi. Vì thế, cô càng có thêm can đảm để tiến hành phẫu thuật vá trinh.

Tuy nhiên, mọi tính toán của Thúy đều “xôi hỏng bỏng không” vì “chỗ ấy” của cô bỗng dưng bị sưng phồng sau khi tiến hành phẫu thuật.

Ngày cưới chỉ còn đếm từng ngày, mà cô vẫn chưa thể “trở lại như thuở ban đầu”. Nghĩ lại, Thúy mới thấy mình dại, chỉ vì sợ bị phát hiện, cô đã tìm đến cơ sở chui để vá trinh nên mọi sự mới ra nông nỗi này.

Đến ngày cưới, dù đã trang điểm kỹ và mặc đồ đẹp, lại sắp được sở hữu số tài sản kếch xù, nhưng mặt Thúy không thể nở một nụ cười. Cô nhăn nhó vì đau và hồi hộp vì lo sợ. Tối nay, nếu Nam biết được mọi chuyện, coi như cô sẽ mất hết tất cả.

Rồi cũng đến lúc Thúy đối diện với Nam trong căn phòng cưới xa hoa, lộng lẫy. Cô cứ tìm mọi cách để thoái thác, nhưng vì đã chờ đợi quá lâu, Nam tìm mọi cách để được “yêu” vợ. Nhưng khi Nam tận mắt chứng kiến “chỗ ấy” của vợ mình phồng rộp và mưng mủ, anh đã thực sự hoảng sợ. Đến nước này, Thúy vẫn cố vớt vát, cô bảo do viêm nhiễm nên mới bị như thế.

Đêm tân hôn không mấy vui vẻ khiến Nam cứ như người mất hồn. Trong đầu anh nảy sinh bao nhiêu câu hỏi không lời đáp. Và rồi, khi kết nối những sự kiện lại với nhau, Nam cũng cảm thấy có điều gì đó đáng nghi. Anh bắt vợ đi khám ở bệnh viện cho bằng được.

Mọi sự với Nam bây giờ đã quá rõ ràng khi bác sỹ bảo Thúy vì vá trinh nên mới bị viêm nhiễm. Đám cưới mới được hơn một tuần, bản thân Nam cũng chưa hưởng thụ được một ngày hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi, vậy mà bây giờ sự thật lại khiến anh bàng hoàng. Nam không ngờ vợ mình lại là một người dối trá đến như thế.

Nằm trên giường bệnh, Thúy lo sợ giây phút đối diện với Nam. Cô không biết phải nói gì để cho chồng tin tưởng mình, khi mà mọi sự đã quá rõ ràng.

Nhưng đợi chờ mãi, Thúy vẫn không thấy Nam xuất hiện. Cô cứ băn khoăn, không biết chàng đại gia của mình biệt tăm vì phát hiện ra sự thật vợ mình đã mất trinh tiết hay vì thấy đã bị lừa dối quá nhiều?

Dù rất mong chờ sự trở lại của Nam, nhưng giây phút nằm trên băng ca, cô biết giấc mơ làm vợ đại gia của mình đã hoàn toàn kết thúc.


Theo Eva.vn

Bình luận
vtcnews.vn