Tình tiết khó hiểu vụ cô gái bị móc tai, cắt amidan

Thời sựThứ Ba, 25/05/2010 10:46:00 +07:00

Từ một bé gái lành lặn, Huỳnh Thị Ngọc Phương ở thị trấn Phú Long bị mất tích bí ẩn cách đây 17 tháng, rồi bỗng dưng trở về với tấm thân tàn tạ...

Từ một bé gái lành lặn, Huỳnh Thị Ngọc Phương ở thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) bị mất tích bí ẩn cách đây 17 tháng, rồi bỗng dưng trở về với tấm thân tàn tạ, tinh thần hoảng loạn, không nói, không nghe, khiến dư luận tỉnh Bình Thuận quan tâm đặc biệt.


Cơ quan điều tra vào cuộc

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ việc đang gây nên nhiều nguồn dư luận và dường như sự thương cảm của những người xung quanh đã phần nào giảm trước những hành động ngày càng lạ của cô bé này. Những nghi vấn về hành trình bị bắt cóc, bị hành hạ đến khi thoát được khỏi ngôi nhà “đặc biệt” giữa TP HCM trong đêm tối của Phương được đặt ra, như: Ai đã bắt cóc bé gái tội nghiệp kia? Cô bé ấy đã phải chịu nhục hình với cảnh sống nô lệ như thế nào? Liệu đây có phải là đường dây buôn người? Ngôi nhà "giam bí mật" có tồn tại?...

Đến sáng 24/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã chính thức tiếp nhận vụ án, cử điều tra viên vào TP HCM phối hợp làm rõ.

"Vụ việc em Phương bị bắt cóc và bị hành hạ đang được Cơ quan CSĐT công an tỉnh khẩn trương triển khai phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra làm rõ nơi giam và hành hạ em", một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết.

Phương được các bác sĩ khám tại bệnh viện An Phước. 

Hé lộ nhiều tình tiết bí ẩn

Ngày 23/5, gia đình cho biết Phương trở nên hoạt bát hơn những ngày mới về và liên tục xin cha mẹ cho ra quán net (tiệm internet). Tuy nhiên, việc tiếp xúc, khai báo những thông tin về hành trình bị bắt cóc, bị hành hạ của em lại trở nên hạn chế, cảnh giác chứ không như trước.

Cụ thể, bản thân Phương bắt đầu để lộ nhiều dấu hiệu bất bình thường, như: trong buổi chiều cùng ngày, dưới sự chứng kiến của gia đình, cơ quan điều tra và nhiều phóng viên tại nhà riêng, lúc nhìn thấy chiếc máy vi tính xách tay - thứ đồ rất hiếm ở vùng quê, thì Phương lại thao tác rất thành thạo với những trò games, chát. Rất nhiều động thái cho thấy Phương nghiện chát và thường dùng nhiều nick name khác nhau để tìm bạn, trò chuyện qua mạng. Trong đó, một nick name hay đựơc Phương sử dụng là “hoahongkhonggai 999”  và cô bé cũng đã vui vẻ nói chuyện qua mạng với một người bạn trong danh sách bạn bè của mình…

Mẫu đối thoại trên giấy của Phương với cậu ruột, tên Châu. 

Theo một nguồn tin riêng của phóng viên, gia đình cho rằng, khi Phương bị mất tích cách đây 17 tháng, người thân đã trình báo cơ quan công an tìm em. Tuy nhiên, phía chính quyền lại cho biết không có việc trình báo này. Thêm nữa, Phương khai là bị đánh đập, bị hành hạ, nhưng trên người Phương lại không có những vết thương thể hiện sự hành hạ, tra tấn như lời kể, mà đó là những vết ghẻ, những mụn nước của một dạng bệnh lay lan qua đường tình dục. Điều này cũng được thể hiện qua bệnh án của bệnh viện An Phước: Bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại và em bị mắc bệnh lây lan qua đường tình dục khá nặng, cần phải được chữa trị kịp thời.

Khi được hỏi về chuyện câm điếc của Phương, bác sĩ Nguyễn Quốc Đạt (khoa tai mũi họng, Bệnh viện An Phước), cho biết: Chưa thấy tổn thương ở bộ phận tai ngoài, tai giữa, nhưng về phần phản xạ âm thanh, bệnh nhân không đáp ứng được. Cũng theo bác sĩ Đạt, nhiều khả năng Phương bị câm và điếc là do bị khủng hoảng tinh thần quá nặng trong quá trình bị hành hạ, tra tấn… Hiện các chi phí khám, xét nghiệm, điều trị ban đầu của Phương được Bệnh viện đa khoa An Phước, thành phố Phan Thiết hỗ trợ miễn phí hoàn toàn. Nhưng để có được kết quả chính xác, Phương cần được đi khám thính lực và chỉ một số trung tâm và bệnh viện lớn mới có thể chẩn đoán chính xác. 

Như  vậy, đến giờ này, vụ việc em Phương bị bắt cóc, bị hành hạ đến câm, điếc đang tiếp tục là sự bí ẩn. Có thật Phương bị bắt cóc, bị hành hạ và dồn đến đường cùng với quá trình thoát khỏi địa ngục như thế, hay còn nguyên nhân nào khác, chưa được sáng tỏ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có thêm những diễn biến mới nhất.

Qua trò chuyện với người chú ruột tên Châu đang sống ở TP.HCM, Phương cũng đã viết ra nhiều tình tiết mới trong quá trình bị giam nhốt và trốn chạy. Trong đó, một chi tiết mới hé lộ, là trong một lần trốn chạy khỏi căn nhà bí ẩn ở TP.HCM (nơi có hai người Phương khai đã nhốt, hành hạ mình tên Tuấn và Hà), Phương được một nhà sư tên Phú cưu mang. Nhưng ít lâu sau, Phương bị bắt trở lại địa ngục trần gian đó. Phương còn viết rằng, hễ mỗi lần nói chuyện, em luôn bị bịt mặt. 

Cha mẹ Phương, anh Huỳnh Văn Bảy và chị Nguyễn Thị Bạch Ngọc, đến giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đau xót trước hình ảnh đứa con gái mới 17 tuổi của mình (Phương sinh năm 1993) bất ngờ mất tích, rồi bỗng dưng trở về với thân hình tiều tụy, không nghe, không nói được. Anh Bảy khẩn thiết mong cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân mất tích và nơi đã hành hạ dã man con gái mình.



Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn