Thượng tá Lê Đức Đoàn kể lần 'khắc chế thần chết' đáng nhớ nhất

Thời sựThứ Bảy, 01/11/2014 02:20:00 +07:00

(VTC News) - Người cảnh sát giao thông Thủ đô ưu tú kể về kỷ niệm cứu người tự tử trên cầu Chương Dương sau 20 năm công tác.

(VTC News) - Người cảnh sát giao thông Thủ đô ưu tú kể về kỷ niệm cứu người tự tử trên cầu Chương Dương sau 20 năm công tác.

Nhắc tới Thượng tá Lê Đức Đoàn – cán bộ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), mỗi người dân thủ đô luôn nhớ về những điều "đặc biệt" khiến người dân an tâm khi lưu thông qua cầu Chương Dương. 

20 năm nở nụ cười trên cầu Chương Dương

Một người CSGT luôn vẫy tay chào, nở nụ cười thân thiện với người đi đường. Và đặc biệt hơn, Thượng tá Đoàn là người đã ngăn hàng chục người có ý định tự tử trên cầu Chương Dương.

Chia sẻ với PV VTC News, Thượng tá Đoàn nói: "Ngày làm việc cuối cùng trong lực lượng CSGT Hà Nội, bản thân tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Nuối tiếc cũng có, rồi sẽ phải làm quen với cuộc sống khi không còn công tác trên những con đường của thủ đô nữa".

Thượng tá Đoàn đã có 20 năm gắn bó với chốt giao thông phía Nam cầu Chương Dương. Hình ảnh một CSGT chân chất, luôn nở nụ cười với người tham gia giao thông, luôn tận tình hướng dẫn cho người dân về luật giao thông, về ý thức tham gia giao thông.

 Thượng tá Lê Đức Đoàn luôn nở nụ cười thân thiện khi làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương

Với Thượng tá Đoàn, cầu Chương Dương là một địa điểm rất đặc biệt, gắn bó cả quá trình công tác đối với ông.

"Cầu Chương Dương là một chốt giao thông rất nhạy cảm, đồng thời là tuyến cầu huyết mạch nối giữa ngoại thành và nội thành, giữa nội thành với các vùng lân cận của Hà Nội. Không những thế, nơi này còn là chỗ thường xuyên xảy ra các vụ tự tử", thượng tá Đoàn nói.

Niềm vui lớn nhất với Thượng tá Đoàn là sự cởi mở, thân thiện mà những người tham gia giao thông dành cho ông, cùng với đó là sự kính mến, nể phục về hình ảnh một người cảnh sát giao thông ưu tú.

Thượng tá Đoàn chia sẻ, hàng ngày, đều có người dân đi qua cầu, dừng xe lại hỏi thăm hay chúc sức khỏe ông. Đặc biệt, dịp sinh nhật hay ngày thương binh liệt sĩ 27/7, nhiều người dân ghé vào chốt giao thông để thăm hỏi, chúc mừng.

"Điều hạnh phúc và may mắn nhất đối với người cảnh sát giao thông là được người dân tin yêu, tôi còn bất ngờ vì nhiều người biết ngày sinh nhật tôi", Thượng tá Đoàn cười nói.

 Hình ảnh người CSGT được rất nhiều người dân yêu quý

Ngày cuối cùng trước khi được nghỉ hưu theo chế độ, Thượng tá Lê Đức Đoàn vẫn không ngừng nghỉ. Ông làm việc nhiệt tình, trách nhiệm đến giờ phút cuối cùng.

Khắc tinh "thần chết"

Gần 20 năm làm công tác đảm bảo trật tự trên cầu Chương Dương, Thượng tá Đoàn đã ra tay cứu giúp gần 40 người có ý định tự tử. Hôm nay, khi không còn công tác trên cây cầu Chương Dương nữa, Thượng tá Đoàn vẫn luôn mong muốn sẽ không có ai dại dột tìm đến cây cầu này để quyên sinh nữa.

"Mỗi người dân được tôi cứu trên cầu Chương Dương, tôi đều nhớ rất kĩ về họ. Nhưng ấn tượng nhất thì có lẽ là trường hợp của một cô gái rất trẻ đẹp quê ở Nam Định.

Cô ấy lấy chồng ở Long Biên nhưng sau đó hai vợ chồng mâu thuẫn trong cuộc sống khiến cô gái rơi vào tình trạng bế tắc, muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân", Thượng tá Đoàn nhớ lại.

 Thượng tá Đoàn làm nhiệm vụ trong ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu

Theo Thượng tá Đoàn, thời điểm mùa đông năm 2012, ông đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở đầu cầu thì nhận được tin báo của người dân về việc có một cô gái đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Đến nơi, Thượng tá Đoàn khuyên can, động viên cô gái đừng làm điều dại dột, nhưng cô gái vẫn một mực muốn tìm đến cái chết.

"Tôi chạy nhanh vào vị trí cô gái đang đứng, đúng lúc cô gái buông tay thì tôi bám chặt và giữ được cô ấy, đưa cô ấy lên cầu an toàn. Biết mình còn sống, cô ấy ôm chặt lấy tôi khóc nức nở", Thượng tá Đoàn kể.

Điều đặc biệt, khi đến khuyên can những người trẻ có ý định tự tử, "người công dân ưu tú của thủ đô" đều xưng hô với họ bằng cái tên thân mật "bố - con". Chính nhờ sự tình cảm, khéo léo và cách xưng hô thân mật ấy mà họ đã từ bỏ ý định dại dột của mình.

Năm 2012, Thượng tá Đoàn được Đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú. 

Năm 2013, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2014, được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công.

Cho đến giờ phút cuối cùng của ngày làm việc khi nghỉ chờ nghỉ hưu theo quy định của ngành, Thượng tá Lê Đức Đoàn - Công dân Thủ đô ưu tú vẫn tận tâm, tận lực, trách nhiệm, hiệu quả với công việc. Nụ cười của người cảnh sát giao thông sẽ còn được người dân nhớ mãi trên cầu Chương Dương.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn