Thêm một vụ thiếu nữ nhảy cầu Bính tự tử được cứu sống ở Hải Phòng

Thời sựThứ Năm, 11/04/2019 12:50:00 +07:00

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Hải Phòng vừa kịp thời ứng cứu một thiếu nữ nhảy từ trên cầu Bính xuống sông Cấm tự tử.

Trưa 11/4, thông tin với PV VTC News, Trung tá Hoàng Hiệp - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ (Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ứng cứu một thiếu nữ nhảy cầu Bính xuống sông Cấm tự tử.

Trước đó, khoảng 8h10’ sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Bính (nối quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ phát hiện một cô gái nhảy từ cầu Bính xuống sông Cấm.

thieu nu nhay cau binh tu tu (2)

Lực lượng cảnh sát đường thủy Hải Phòng lái xuống ra hiện trường ứng cứu thiếu nữ nhảy cầu Bính tự tử. 

Lập tức, Tổ công tác đã kịp thời lái cano ra hiện trường cứu vớt. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đường thủy đưa thiếu nữ vào Quân Y viện 7 (Hồng Bàng, Hải Phòng) cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp cứu chữa.

Trung tá Hoàng Hiệp cho biết thêm, thời điểm vớt lên, thiếu nữ này bất tỉnh, tuy nhiên sau khi được cấp cứu tích cực đến thời điểm hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Trước khi nhảy cầu, thiếu nữ này để lại một xe máy, trong cốp xe có giấy tờ liên quan.

Bước đầu xác định, danh tính nạn nhân là Trần.T.P (SN SN 1997, ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

co gai tre nhay cau binh tu tu khong chet

 Đ.M.T nhảy cầu Bính tự tử nhưng may mắn thoát chết. 

Trước đó, sáng 2/4, chị Đinh Thị M.Tr. (SN 1994, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) vì buồn chán chuyện tình cảm nên lên cầu Bính nhảy xuống sông Cấm tự tử.

Tuy nhiên, thời điểm và vị trí nhảy nước sông không sâu nên cô may mắn thoát chết. Đúng lúc này, một chiếc tàu thủy chạy qua và kịp thời cứu vớt M.T lên tàu.

Ngay sau đó, M.T hồi tỉnh và đề nghị chủ tàu đưa đi xa chứ không muốn ở lại Hải Phòng. Cô gái được chăm sóc và cùng người trên tàu lên Bắc Giang.

Sau đó, biết người thân đau buồn, lo lắng tìm kiếm nhiều ngày nên M.T gọi điện cho gia đình thông báo mình còn sống.

Sáng 8/4, gia đình đã lên Bắc Giang đón và đưa M.T đến Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng kiểm tra sức khỏe và uống thuốc điều trị để tinh thần sớm ổn định.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn