Tháng ngày tập đi bằng tay của bé trai bị dập nát 2 chân sau tai nạn giao thông

Thời sựThứ Sáu, 13/11/2015 08:45:00 +07:00

Va chạm với xe tải khiến cháu bé 5 tuổi bị cán nát đôi chân, sau gần 2 tháng điều trị giờ bé phải tập đi bằng...tay.

(VTC News) - Va chạm với xe tải khiến cháu bé 5 tuổi bị cán nát đôi chân, sau gần 2 tháng điều trị giờ bé phải tập đi bằng tay.

Chúng tôi tìm về gia đình anh chị Hoàng Hà Giang (SN 1982) và Lê Thanh Lâm (SN 1978), tại xã An Tiến (An Lão, Hải Phòng) để hỏi thăm về trường hợp cháu bé Lê Hoàng Vũ (SN 2010) bị tai nạn giao thông dập nát 2 chân khiến nhiều người không khỏi đau xót.

"Mẹ ơi con đau lắm rồi!"

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, với vẻ mặt hốc hác, ánh mắt lúc nào cũng như nhỏ lệ, chị Hoàng Hà Giang (mẹ bé Vũ) kể lại: Khoảng 14h15, ngày 14/9/2015, ba mẹ con cùng người thân đi đám ăn hỏi người dì (ở đường Trực Cát, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Khi đang đứng trong rạp cưới, nghe MC giới thiệu họ nhà trai sắp đến, bé Vũ liền chạy ra cổng để ngó xem thì ngay lúc đó chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng 7 tấn chạy qua cổng rạp, bé Vũ bị đập đầu vào bánh xe tải phía trước, ngã ngửa ra đằng sau, rồi bị bánh xe tải phía sau chèn lên 2 chân, khiến chân cháu dập nát.

Ngay lập tức, gia đình đã tức tốc đưa cháu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu. Trong suốt quãng đường dài 6km đến bệnh viện, cháu bị chảy nhiều máu, đau đớn, luôn miệng kêu: “Mẹ ơi con đau lắm rồi, cho con vào cấp cứu đi, con đau con không chịu được nữa rồi!”.

Khi vào đến phòng cấp cứu cháu nói: “Bác sỹ ơi cứu cháu với, cháu đau lắm!”. “Lúc đó, các bác sỹ vừa cấp cứu cho cháu, nhìn cháu đau đơn, vừa rơi nước mắt”, chị Giang kể.
Bé Vũ bị cắt hai chân do vụ TNGT - Ảnh MK
Bé Vũ bị cắt hai chân do vụ TNGT - Ảnh MK 

Nhận được tin con gặp nạn, bố cháu cấp tốc xin phép đơn vị rồi bay từ Đà Lạt về Hà Nội, bắt taxi về đến Hải Phòng đã 12h đêm cùng ngày. Gặp con, anh Lâm ôm con vào lòng khóc nghẹn.

Cháu Vũ tỉnh dậy nói với bố: “Bố đừng khóc nữa. Mẹ ơi tại sao bố cứ đi ra đi vào thế!”. Lúc đó cháu không biết và chưa thể cảm nhận được nỗi đau của người cha khi phải nén nỗi đau để không khóc trước mặt con.

Đến sáng hôm sau, Bệnh viện cho cháu chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Tại đây, chân cháu Vũ có dấu hiệu hoại tử. Các bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị cho đến 8 ngày sau thì tiến hành phẫu thuật lần 2 cho cháu vào ngày 23/9. Cháu bị cắt bỏ từ khớp gối lên 1/3 cổ đùi.

Sau 18 ngày điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, khi vết thương đã ổn định dần, cháu Vũ được chuyển về Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng tiếp tục điều trị. Suốt thời gian cháu bị nạn, đến tận ngày 20/10 cháu mới cử động được phần đùi dưới và tập chống tay để đẩy người dậy. 

Trong những ngày đầu điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, vết thương của cháu bị hở loét, chảy nhiều dịch, nhiều mủ, các bác sỹ đã phải tiến hành cắt lọc thịt và lặn dịch cho cháu, cũng là từng ấy ngày cháu phải vật vã chống chọi lại những cơn đau thể xác.

Mỗi lần như vậy, cháu ôm chặt cổ mẹ và kêu: “Bố Lâm ơi về cứu con với!”. Chị Giang nhớ lại mà những giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt hốc hác vì con sau bao ngày nằm viện.
Để người mẹ được vui, bé Vũ cố gượng cười trong đau đớn - Ảnh MK
Để người cha mẹ được vui, bé Vũ cố gượng cười trong đau đớn - Ảnh MK 

Gian nan sau tai nạn

Sau gần 1 tháng điều trị vết thương, bé Vũ được chuyển về tiếp tục điều trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng Kiến An. Bác sỹ chỉ định cho cháu phải tiếp tục tập và lắp chân giả để vận động sau hơn 1 tháng nữa, nếu không sẽ teo cơ đùi và khớp háng, dẫn đến khó vận động sau này.

Do cháu đang trong độ tuổi phát triển nên vài năm cháu lại phải phẫu thuật 1 lần để cắt dần xương mỏm cụt phát triển đâm vào phần mềm gây đau nhức do tốc độ xương phát triển nhanh hơn so với sự phát triển phần mềm của cơ thể nên buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Vết thương phần mềm đã ổn định nhưng cứ đêm xuống cháu lại bị tê chân và đau nhức xương bên trong, nhất là những hôm trái gió trở trời, cả đêm cháu không ngủ được vì đau, cứ bắt mẹ phải xoa bóp suốt đêm.

Do bị cắt qua đầu gối ở cả 2 chân nên để đi lại được, cháu Vũ phải kiên trì tập luyện mỗi ngày từ 3-4 tháng và phải mất khoản kinh phí thấp nhất là 280 triệu đồng để lắp đôi chân giả.

Khoảng từ 2-3 năm cháu lại phải thay các chi tiết khác như đôi bàn chân, xương ống cẳng chân và vòng đùi cho tương thích với quá trình phát triển, cân nặng của cháu. Và các chi tiết này khoảng dưới 100 triệu cho 1 lần thay đổi. Cứ 5-6 năm lại phải thay toàn bộ chân giả cho đến khi cháu hết tuổi cơ thể phát triển.

Từ ngày cháu bị tai nạn đến nay, gần như lương của cả hai vợ chồng chị Giang không đủ lo cho cháu cũng như sinh hoạt gia đình, mặc dù gia đình, đồng nghiệp, bạn bè cũng đã giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu so với khoản tiền sắp tới phải lo cho điều trị và lắp chân cho cháu.

Cảm thông trước hoàn cảnh thương tâm của bé Vũ, được nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ, chị Giang đã phải nghỉ dạy gần 2 tháng nay để ở bên chăm sóc con. Đứa con nhỏ 2 tuổi cũng phải gửi về nhà bà ngoại chăm sóc.

Chị Giang kể, những ngày cháu Vũ nằm viện, chị Giang có động viên bé Vũ cố gắng chữa bệnh để sớm về đi học thì cháu nói: “Khi nào có chân Vũ mới đi học, không thì các bạn chê cười đấy!”. Nghe con nói vậy chị Giang ứa nước mắt.

Rồi có đêm nằm bên bố, bé Vũ hỏi: “Bố ơi! ở đây ai cũng có chân mà sao con không có?”. Nhiều đêm đang ngủ, cháu bỗng hét lên vì sợ hãi bởi cháu bị ám ảnh sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. 

Qua báo chí, chị Giang và gia đình mong muốn các nhà hảo tâm mở rộng lòng nhân ái giúp đỡ để gia đình có đủ kinh phí chữa trị và lắp chân giả cho cháu, để cháu sớm được đi lại và đến trường cùng bạn bè. Tương lai của bé Vũ đang còn ở phía trước, đang trông đợi vào lòng nhân ái của mọi người, giúp cháu vượt lên số phận để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi ủng hộ, giúp đỡ cháu Lê Hoàng Vũ xin gửi về Báo điện tử VTC News. Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Xin đề rõ: Đóng góp giúp cháu Lê Hoàng Vũ ở Hải Phòng. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến bệnh nhân sớm nhất.

Hoặc gửi về: Chị Hoàng Hà Giang, thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0945605711 

Video người dân giải cứu tài xế bị TNGT mắc kẹt trong cabin  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn