Số phận nghiệt ngã của cháu bé bị bố đánh tử vong

Thời sựThứ Tư, 19/03/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Từ lúc lọt lòng mẹ, cháu bé đã thiếu thốn sự chăm sóc từ gia đình, để rồi cuối cùng lại bỏ mạng dưới bàn tay chính người bố đẻ của mình.

(VTC News) -  Từ lúc lọt lòng mẹ, cháu bé đã thiếu thốn sự chăm sóc từ gia đình, để rồi cuối cùng lại bỏ mạng dưới bàn tay chính bố đẻ của mình.

Chiều nay (19/3), gia đình đã đưa cháu Đỗ Doãn Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Bắc Ninh. Trong thời tiết mưa dầm, lạnh nhiều người dân vẫn ra đường tiễn đưa cháu bé xấu số vừa bị cướp đi mạng sống bởi chính bàn tay của bố đẻ mình.
 Đoàn xe đưa tang cháu Đỗ Doãn Lộc
Niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi
Cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, ở Phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) nhập viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch vào ngày 15/3, sau khi bị bố dùng điếu cày đánh gây thương tích ở vùng đầu và người. Cháu Lộc trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào lúc 16h ngày 18/3.
Khi đoàn xe tang đi qua, những người dân ở thành phố Bắc Ninh nghẹn ngào nói với nhau: "Số cháu Lộc khổ từ lúc lọt lòng mẹ rồi. Sớm không được bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng, thiếu thốn tình thương. Để rồi cuối cùng lại bỏ mạng vì tay bố đẻ, thật tội nghiệp cháu".
 Đoàn tụ với bố được mấy tháng, cháu Lộc đã bị đánh đập đến tử vong
"Cháu nhỏ đâu có lỗi, sinh ra đã không có bố mẹ chăm sóc, thiếu thốn tình thương, vậy mà phải sớm rời bỏ cuộc sống vì những phút nông nổi đến nhẫn tâm của người làm cha làm mẹ" chị Hạnh (một người dân ở TP Bắc Ninh) nói trong nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
"Cũng là những người làm cha làm mẹ, chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến vụ việc đau lòng như thế này. Một cháu nhỏ hồn nhiên, ngây thơ đâu đến mức phải chịu bất hạnh như vậy" một người dân thương xót khi nói về cháu Lộc.
Theo tìm hiểu của PV, Mẹ của cháu là chị Doãn Thị Thành (SN 1964) có hai đời chồng, gặp bố cháu là Đỗ Văn Lợi cũng đã có hai đời vợ nhưng không có con. Hai người về chung sống với nhau như vợ chồng, không hôn thú. 
Ngày chị Thành mang thai, Đỗ Văn Lợi đã đi tù. Bụng mang dạ chửa, chị Thành phải về nhà bên ngoại ở và sinh con. Chị Thành cũng như cháu Lộc không được bên nội thừa nhận vì họ cho rằng Lợi lấy 2 đời vợ không có con, nên họ không tin Lộc là con Lợi.
Người thân đưa tang cháu Lộc tại nghĩa trang TP Bắc Ninh 
Bố đi tù, còn mẹ, những tưởng cuộc đời cháu Lộc cũng đỡ đi phần bất hạnh. Nhưng cánh cửa cuộc đời một lần nữa khép lại với Lộc khi mẹ cháu bé đi tù vì ma túy với mức án 20 năm.

Lộc trở thành đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Thương cháu, thương em gái, bà Doãn Thị Bình (bác ruột Lộc) đã nuôi cháu Lộc đến năm 7 tuổi nhưng do bố mẹ đều đi tù nên Lộc vẫn chưa được làm giấy khai sinh.
Bà Bình nghẹn ngào nói về đứa cháu: " Ở với mẹ được hơn 1 tuổi thì mẹ đi tù. Từ bấy đến giờ phải sống xa mẹ. Năm ngoái bố cháu ra tù, cháu mới được vào thăm mẹ. Gặp được mẹ, cháu mừng thấy rõ.
Đến năm 2013, khi Đỗ Doãn Lợi được mãn hạn tù đã xin đón Lộc về nuôi. Từ đây, Lộc mới được bố đưa đi làm giấy khai sinh và bắt đầu đi học tại trường tiểu học Tiền An (TP Bắc Ninh).

Thế nhưng, được bố đón về đoàn tụ, lại là những ngày tháng bị đánh đập, bạo hành đối với cháu bé. Cuối cùng, cháu cũng đã bỏ mạng vì những trận đòn tàn nhẫn của người bố.
Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường tiểu học Tiền An cho biết: “Cuối năm 2013, anh Đỗ Văn Lợi có cầm hồ sơ và đưa cháu Lộc lên xin nhập học tại trường. Anh Lợi cũng trình bày việc mình vừa mãn hạn tù cho ban giám hiệu nhà trường biết. Thông cảm cho hoàn cảnh một mình nuôi con nên nhà trường đồng ý cho Lộc nhập học.”
 Đám tang đẫm nước mắt của cháu Lộc
Liên quan đến sự việc Lộc bị bố đánh tử vong, cô giáo Hà Thị Thêu - giáo viên chủ nhiệm lớp Lộc đang theo học cho biết, cô vô cùng bàng hoàng khi nhận thông tin trên. Cô cho biết thêm, về việc học của Lộc, anh Lợi thường xuyên hỏi han cô giáo, sắm sửa đầy đủ các loại dụng cụ học tập cho cháu. 
"Trước ngày xảy ra sự việc, anh Lợi có lên xin phép cho Lộc nghỉ học vài ngày với lý do bị ốm. Đến ngày 15/3 thì chúng tôi nhận thông tin về vụ việc trên", cô Thêu nói.
Thường xuyên bị đánh đòn
Đây không phải là lần đầu tiên Đỗ Doãn Lợi đánh đập con một cách tàn nhẫn như vậy. Nhiều hàng xóm cho hay, đây là lần Lộc bị cha đánh nặng nhất. Gần một tháng trước, cháu phải khâu 5 mũi ở vùng mắt. Ngoài ra, trong khoảng hơn một năm về ở với bố, Lộc nhiều lần được người dân khu phố đưa vào trạm xá phường Tràng Tiền cứu chữa. 
Nhiều người dân nói rằng, họ không dám can ngăn hoặc tố cáo Lợi vì anh này nhiều lần vào tù ra tội, rất hung hãn.
Tại Cơ quan điều tra, Lợi đã khai nhận mọi hành vi gây thương tích cho cháu Lộc và thừa nhận chiều 15/3, phát hiện mình bị mất tiền, hắn nghi ngờ con trai lấy cắp. Quá bực tức vì cháu Lộc không thừa nhận, Lợi đã cầm chiếc điếu cày (làm bằng thanh inox) đánh liên tiếp vào người cháu gây thương tích.
Đánh cháu Lộc đến ngất lịm, Lợi bế cháu sang nhà anh trai là Đỗ Văn Thắng nhờ đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu với lý do cháu bị ngã, sau đó Lợi đã bỏ trốn khỏi nhà.
Phát hiện sự việc, nhiều người dân thuộc khu phố Nhà Chung đã cùng ông Thắng đưa Lộc đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Lộc phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.
Sau gần 3 ngày được các bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhiệt tình chữa trị, cháu Lộc đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 16h chiều 18/3.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn