Sau tiếng hô 'bắt cóc trẻ em', người cha bị đâm chết tức tưởi: Nhiều tình tiết bất ngờ

Thời sựThứ Bảy, 23/02/2019 07:51:00 +07:00

Theo người dân ở hiện trường, kẻ gây án với sự trợ giúp của đồng bọn đã ra tay dã man khiến người con mất cha.

Chiều 22/2, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi Giết người.

Điền chính là người đã sát hại anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê Kiên Giang, trú ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa) khi anh này đang chơi đùa với con trai 4 tuổi khiến dư luận bức xúc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Điền khai nhận, trưa 21/2 đã cùng với nhóm bạn ăn nhậu.

Đến chiều cùng ngày, Điền về nhà một lúc rồi ra công viên thị trấn Hậu Nghĩa ngồi chơi. Tại đây, nghe bà bán vé số tri hô có người bắt cóc trẻ em, Điền quan sát thấy anh Bảo đang đuổi theo một đứa trẻ 4 tuổi đang khóc. Nghi anh này bắt cóc đứa bé nên Điền chạy ra can ngăn.

IMG_2309

Hiện trường xảy ra vụ án. 

Mặc dù anh Bảo khẳng định đó là con mình nhưng Điền không tin mà lớn tiếng cự cãi, đòi đưa anh Bảo vào công an làm việc. 

Trong lúc 2 bên giằng co, do có hơi men, thiếu kiềm chế bản thân, Điền dùng dao xông tới đâm anh Bảo nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Cả thị trấn bàng hoàng sau vụ án

Chiều tối 22/2, PVVTC News có mặt tại khu vực công viên thị trấn Hậu Nghĩa - hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

Tại đây, nhiều người dân vẫn chưa hết hoang mang, bàn tán về cái chết oan uổng của người cha bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc trẻ em và lên án kẻ máu lạnh đã ra tay tàn nhẫn.

Bà T. (người bán nước đối diện hiện trường) cho biết, đến bây giờ bà vẫn rất sốc và chưa hết sốc sau khi chứng kiến sự việc.

Bà T. chính là người đã đưa em bé (con anh Bảo) vào Công an thị trấn Hậu Nghĩa để bảo vệ và trình báo vụ việc.

IMG_2287

Bà T. bàng hoàng kể lại vụ án đau lòng khiến cả thị trấn bức xúc. 

“Chiều 22/2, người đi đường rất đông, tôi đang ngồi bán nước thì thấy 2 người thanh niên cãi vã to tiếng với nhau. Sau đó, có một người đã dùng dao đâm người còn lại.

Thấy vậy, tôi chạy ra hiện trường thì thấy một cháu nhỏ khoảng 4 tuổi chỉ vào người thanh niên bị thương hét lên: “Ba con đó, ba con đang bị đánh”.

Sợ cháu nhỏ bị kinh hãi hoặc bị thương nên tôi đã đưa cháu vào Công an thị trấn Hậu Nghĩa để gửi, đồng thời trình báo vụ việc.

Xong việc, tôi ra hiện trường thì thấy người thanh niên đã gục xuống đất với nhiều vết đâm, máu chảy khắp người. Xung quanh, mọi người hô hoán đưa người này đi bệnh viện để cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi” bà T. nói.

Kẻ gây án có sự tiếp sức của đồng bọn

Còn ông S. (61 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) cho biết, bản là người chứng kiến đầu đuôi câu chuyện và đã cung cấp thông tin cho công an để phục vụ công tác điều tra.

“Hơn 17h ngày 21/2, tôi thấy một người đàn ông chở theo con trai khoảng 4 tuổi đến chơi ở công viên. Một lúc sau, do đứa trẻ chạy ra đường, sợ nguy hiểm nên người cha gọi đứa bé về nhưng cháu nhỏ không chịu. Người cha liền chạy theo kéo tay cậu bé thì cậu bé oà khóc.

Lúc này, bà bán vé số (hơn 70 tuổi) đi qua thấy vậy nên hô hoán: “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em”.

Nghe hô hoán, một nam thanh niên chạy xe tay ga chở một cô gái đang ở gần đó liền dừng xe rồi lao vào đánh người cha đứa trẻ lia lịa. Mặc dù cô gái có vào can ngăn nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục đánh. 

Theo ông S., khoảng 5 phút sau có thêm 4 thanh niên đi 2 xe máy đến. Những thanh niên này to cao, xăm trổ bặm trợn, hơi thở phả đầy mùi bia rượu.

Những tưởng nhóm người này đến giúp can ngăn, nhưng họ lại lao vào khống chế người cha cho nam thanh niên tiếp tục đánh.

52504045_2099022560146183_6060862165110226944_n 3

Ông S. cho rằng có nhiều đồng bọn đã tiếp sức cho người thanh niên sát hại cha đứa nhỏ. 

Lúc đó nhiều người dân la lên: “Họ là cha con, không phải bắt cóc. Sao đánh người ta vậy. Đánh vậy chết người đó…” nhưng những người này vẫn không chịu dừng tay. Chúng còn đập phá xe máy của cha đứa bé.

Khi người cha chống cự thì nam thanh niên chạy đến lấy dao ở cốp xe đâm nhiều nhát vào người, khiến anh này gục tại chỗ.

Lúc này, công an thị trấn ập đến và khống chế nam thanh niên này, khi trên tay hắn còn cầm con dao gây án”, ông S. thông tin.

Ông S. cho biết, sự việc xảy ra trong khoảng 25 - 30 phút thì lực lượng công an mới có mặt.

Lý giải về sự chậm trễ này, ông S. cho rằng do lúc đó công an đang xử lý một vụ việc khác, chỉ có trực ban tại trụ sở nên không giải quyết sớm được. Khi lực lượng công an tới thì tên này đã gây án xong, nên chỉ kịp bắt giữ.

Thông tin về tên Điền, người dân ở đây cho biết, thanh niên này sống ở khu vực trại gia binh, nơi được người dân ví là vùng “bất ổn” nghiện ngập, hút chích khét tiếng của huyện.

Mọi người trong thị trấn không ai dám ghé đến vùng này và mỗi khi bị chúng gây gổ thường chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt.

Cụ bà bán vé số không bình thường

Được biết, cụ bà bán vé số có bệnh lãng tai, người không bình thường, tỉnh táo.

Hiện bà này đang nuôi một đứa cháu cũng bị thiểu năng trí tuệ. Gia đình bà rất khó khăn, từ nơi khác đến vùng này ở và đi bán vé số mưu sinh.

Lúc đó, khi đi ngang nhìn thấy hai cha con đang giằng co, đứa bé khóc to, bà tưởng cháu bé bị gã đàn ông chạy theo bắt cóc nên tri hô chứ hoàn toàn không biết gì. 

IMG_2303 4

 Công an thị trấn Hậu Nghĩa đối diện hiện trường nhưng việc xử lý chậm trễ.

Được biết, vợ chồng anh Bảo từ Kiên Giang lên thị trấn Hậu Nghĩa thuê nhà trọ để ở.

Gia đình anh Bảo vừa khai trương tiệm cắt tóc chưa được bao lâu thì xảy ra án mạng đau lòng.

Theo người thân nạn nhân, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để làm thủ tục mai táng. Hiện thi thể anh Bảo đang được đưa vào Hội thánh Tin Lành tại thị trấn Hậu Nghĩa làm lễ, và sau đó sẽ tổ chức hỏa táng.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn