Rực rỡ sắc màu làng hoa đất Cảng

Thời sựChủ Nhật, 10/02/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Những cánh đồng với nhiều loài hoa khoe sắc rực rỡ tô điểm đất Cảng mỗi khi Tết đến Xuân về.

(VTC News) - Những cánh đồng với nhiều loài hoa khoe sắc rực rỡ tô điểm đất Cảng mỗi khi Tết đến Xuân về.


Không biết từ bao giờ, làng Hạ Lũng thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An (trước năm 2007 thuộc huyện An Dương), TP Hải Phòng, vốn nổi tiếng với nghề trồng hoa, cung cấp hoa cho toàn Thành phố và các tỉnh lân cận. Giai đoạn những năm 1978 – 1979, người dân làng Hạ Lũng đã từng trồng hoa xuất khẩu sang Liên Xô (cũ).

Tuy nhiên, cùng với tiến trình đô thị hóa, nhất là sau khi thành lập quận Hải An, đồng nghĩa với việc đất đai được quy hoạch, lập các dự án phát triển hạ tầng đô thị và giao thông nội thành nên những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, hương thơm ngào ngạt năm nào, giờ chỉ còn là những luống hoa, vườn hoa nhỏ mà người dân tận dụng để trồng hoa.
Khách qua đường thấy vượt hoa đẹp cũng xuống mua - Ảnh Minh Khang 

Ông Lê Khắc Đông, 50 tuổi, ở khu 7 Hạ Lũng (phường Đằng Hải, Hải An – Hải Phòng), với trên 30 năm kinh nghiệm trồng hoa cho biết, làng hoa Hạ Lũng có từ thời xa xưa, là xuất phát điểm của làng hoa truyền thống, sau đó lan sang làng Lũng Đông, phường Đằng Hải (quận Hải An, TP Hải Phòng).

Trước đây đã từng có dự án quy hoạch thành làng hoa truyền thống từ thời còn huyện An Hải, năm 2007 thành lập quận Hải An nên dự án đã bị hủy.

Khi chưa thành lập quận thì khu vực làng Hạ Lũng là một cánh đồng hoa với đủ các loài hoa như hoa Dơn, hoa Huệ, hoa hồng, Lay - ơn, Vi-ô-lét, Păng-xê, Thược dược, Thạch thảo…

Tuy nhiên từ năm 2007 đến nay khi thành lập quận cũng đồng nghĩa với việc làng hoa đã được lập quy hoạch các dự án nên không còn là một cách đồng hoa nữa. Người dân chỉ còn biết tận dụng những khoảng đất trống hoặc những diện tích đất bị thu hồi nhưng chưa được đền bù để trồng hoa.
Ông Đông đang phun thuốc cho hoa nở đều dịp Tết -Ảnh Minh Khang

Theo ông Đông, nghề trồng hoa Hạ Lũng cũng lắm công phu, người trồng hoa cũng một nắng hai sương, ăn cùng hoa, ngủ cùng hoa, lo lắng bất an mỗi khi tiết trời thay đổi, bởi loài hoa thường chịu tác động nhiều từ thiên nhiên, thời tiết.

Ông Đông được các cụ truyền lại cho nghề trồng hoa từ khi còn nhỏ chứ không phải đi học ở đâu. Chất đất ở đây rất phù hợp với một số loài hoa truyền thống làng vẫn trồng, tuy nhiên hoa Dơn vẫn là loài hoa phù hợp hơn cả, đẹp hơn hoa Dơn được trồng ở Đà Lạt.

Ông Đông có gần 3 sào hoa, trừ chi phí, bình quân mỗi năm cũng thu được khoảng gần 200 triệu đồng, riêng hoa dịp Tết hàng năm thu khoảng 70-80 triệu đồng. Chủ yếu là hoa cúc vàng, cúc trắng, riêng hoa Dơn năm nay bán được giá và chạy nhất, giá gấp 1,5 lần so với hoa Dơn mang từ Đà Lạt ra.

Có luống hoa Dơn đẹp đã có người đặt cọc mua cả luống để làm quà biếu, với giá dao động khoảng 200-300.000 đ/1 bó (10 bông). Còn hoa Vi-ô-lét giá 10.000 đ/1 cây; hoa cúc to chỉ bán được từ 1.000 – 1.500 đ/bông, bằng 50% giá của năm trước.

Những ngày cận Tết, cả làng nhộn nhịp, tập lập thu hoạch, vận chuyển hoa cung cấp cho thị trường hoa trong Thành phố và cả một số tỉnh lân cận.

Những mảnh vườn, những luống hoa đang đung đưa khoe sắc đón Xuân sang ấy chứa đựng bao nỗi nhọc nhằn nhưng cũng chất chứa bao nỗi niềm của người yêu hoa, nặng lòng với một nghề trồng hoa truyền thống có từ bao đời nay đang dần bị thu hẹp trong tiến trình đô thị hóa.


Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn