Rết khổng lồ xuất hiện ở Sóc Trăng

Thời sựChủ Nhật, 09/11/2014 03:00:00 +07:00

Những ngày gần đây, người dân khu đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng vô cùng hoảng hốt trước tình trạng những con rết khổng lồ liên tục xuất hiện.

Những ngày gần đây, người dân khu đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) vô cùng hoảng hốt trước tình trạng những con rết khổng lồ liên tục xuất hiện ở khắp nơi.

Theo người dân ở đây, có những con rết dài tới gần...40cm và nhìn chẳng khác gì con rắn. Vì đã không có ít người nhìn thấy rết " khổng lồ" và tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên đời sống nhân dân ở đây đang vô cùng căng thẳng, trẻ con mỗi khi ra đường luôn phải có người lớn đi theo, thậm chí còn phải mang theo gậy hoặc dụng cụ nào đó để...đề phòng.

Hoảng loạn vì rết khổng lồ xuất hiện


Chị Huỳnh Kim Ánh, một người dân ở khu đô thị 5A, cho biết chị đã trực tiếp nhìn thấy con rết khổng lồ dài gần 40cm vào quãng cuối tháng 10/2014. Buổi sáng hôm đó, sau khi đưa con đến trường, chị Ánh có về một quán cà phê gần nhà để ngồi nghỉ. Vì đối diện với quán cà phê này là một khu đất trống, có cây cỏ um tùm, trước đây cũng có người nói là gặp rết “khổng lồ” nhưng chị Ánh cứ bán tín, bán nghi về chuyện này.

Lúc đó, khi đang cầm ly cà phê uống, chị Ánh bất ngờ nhìn xuống chân mình thì thấy một con rết dài gần 40cm đang bò tiến về phía mình. Quá hoảng sợ trước việc thấy một con rết lớn đến như vậy, chị Ánh bỏ chạy vào phía trong quán rồi la hét để mọi người xung quanh ùa tới. Những thanh niên có mặt ở quán dùng gậy và một số vât dụng cứng đập chết con rết khổng lồ này sau đó vứt xác ra phía bãi đất trống trước mặt.

Dù sự việc đã trôi qua được hơn một tuần nhưng mỗi khi nhớ lại, chị Ánh vẫn luôn cảm thấy sợ hãi. Chị Ánh cho biết: “Mình sống ở quê từ nhỏ, cũng đã nhìn thấy rết rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy rết lớn đến mức như vậy. Nhìn nó chẳng khác gì con rắn thì ai mà chẳng khiếp. Mấy ông đàn ông thì còn biết cách bắt về mà ngâm rượu chứ mấy người phụ nữ thì chỉ biết chạy cho nhanh, ai mạnh dạn thì lấy khúc cây đập chết thôi...”.

Ảnh minh hoạ 

Cũng nói về tình trạng rết khổng lồ xuất hiện ở khu đô thị 5A, chị Ánh cho biết, cũng đã có một vài người nhìn thấy rết cỡ lớn rồi, có người thì bắt sống, có người thì đập chết nhưng nói chung là cứ nhìn thấy mấy con đó là ai cũng khiếp, nhìn nó lớn bất thường so với loài rết đã gặp.

Đã từng gặp rết khổng lồ và còn bắt sống được mang về ngâm rượu, vợ chồng chị Trịnh Thị Lin, một người dân ở khu phố 5A đã gặp tới hai lần. Lần đầu tiên vào ngày 17/9/2014, đó là vào một buổi chiều tối khi hai vợ chồng đi công tác về. Khi đi đến đoạn đường gần nhà thì bất ngờ chị Lin nhìn thấy một con rết dài chừng 30cm bò lổm ngổm ngay trên mặt đường. Lúc này, có chồng đi cùng nên chị Lin không quá sợ hãi, sau đó vợ chồng chị còn bắt sống được con rết này mang về nhà để ngâm rượu.

Chuyện còn đặc biệt hơn khi trước đây, chồng chị Lin đi dự tiệc ở nhà một người bạn còn bị một con rết dài hơn 20cm bò vào ống quần. Khi đó, lúc đang ngồi uống rượu, chồng chị Lin thấy dưới chân mình buồn buồn liền vén ống quần lên, chồng chị Lin giật bắn mình khi thấy một con rết to đùng đang bám vào chân mình. Vì cũng có kinh nghiệm bắt rết nên chồng chị Lin đã nhanh chóng xử lý tình huống này một cách rất gọn gàng mà không bị rết cắn.

Theo như chị Lin thì trước đây chuyện những con rết dài tới hơn 20cm cũng đã từng xuất hiện nhiều lần nhưng chưa gây ra hậu quả nào nghiêm trọng. Cũng có người đã bị loại rết này cắn nhưng nhờ việc được cấp cứu kịp thời nên chưa có trường hợp nào tử vong... Không chỉ gia đình chị Lin và rất nhiều hộ dân ở khu đô thị 5A cũng đang có những biện pháp riêng để chống lại loài rết khổng lồ này. Điều họ lo sợ là trong đêm tối hay lúc ban ngày đi làm, loại rết khổng lồ nầy bò vào nhà nên các hộ dân cũng đã có những cách bịt kín các khe cửa và thường xuyên kiểm tra xem có gì bất thường hay không?

Dù đã có những cách phòng chống loài rết khổng lồ này nhưng quần chúng nhân dân ở khu đô thị 5A đang rất hoang mang vì bản thân họ không thể biết được rằng khi nào loài bò sát kinh dị này sẽ xuất hiện. Chị Lin cũng chia sẻ, từ ngày thấy có rết lớn xuất hiện chẳng mấy khi chị cho bọn trẻ trong nhà ra ngoài đường chơi vì biết đâu không may gặp rết thì cũng chẳng biết xử lý sao nữa.

Nhiều nơi bắt được loại rết lạ


Ghi nhận từ dư luận thành phố Sóc Trăng cho thấy, không chỉ riêng khu đô thị 5A là có xuất hiện loài rết khổng lồ này mà nhiều địa bàn khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Vụ việc cụ thể nhất là vào chiều ngày 7/11/2014, gia đình anh Triều nằm cuối hẻm 911 gần với khu đô thị Trần Hưng Đạo đã đập chết một con rết dài hơn 20cm bò vào nhà. Phía gia đình anh Triều cũng từng gặp rết khổng lồ này vài lần nên không quá hoảng sợ.

Theo suy đoán của anh Triều thì việc rết khổng lồ xuất hiện là do địa bàn thành phố Sóc Trăng có nhiều bãi đất trống, ẩm ướt, cây cối um tùm nên việc có những loài rết cỡ lớn cũng là điều dễ hiểu. Hầu hết rết chỉ xuất hiện ở các khu dân cư mới, nơi mà các mảnh đất rộng vẫn còn bỏ trống chứ ít khi xuất hiện khu dân cư đông đúc, nhà cửa san sát.

Bằng kinh nghiệm của bản thân, anh Triều cho biết, loài rết không quá nguy hiểm như nhiều người vẫn nghĩ. Nó di chuyển chậm và khó tấn công được con người, nếu như ai hoảng sợ thì chỉ cần cầm cây gậy dài đập chết là xong, còn ai có kinh nghiệm thì dùng tay không bắt cũng được. Rất nhiều người đàn ông ở thành phố Sóc Trăng còn đi săn rết khổng lồ để mang về ngâm rượu dùng để bóp chân hoặc chữa cách bệnh theo kiểu dân gian.

Phủ định việc rết khổng lồ xuất hiện báo hiệu điềm gở, anh Triều khẳng định: “Chẳng có chuyện gì cả đâu. Mấy người vì quá sợ nên nghĩ ra đủ thứ chuyện nào mà ma quỷ, nào là điềm xấu, nào là rết thằn... ở các tỉnh miền Tây, chuyện động vật bò sát có kích thước đột biến cũng chẳng có gì là lạ, ai sống lâu rồi sẽ quen thôi. Duy chỉ có điều là những hộ dân nào có con nhỏ thì nên đề phòng một chút vì trẻ con không biết cách tự vệ và tiêu diệt rết.
Kinh nghiệm dân gian cũng như nghiên cứu khoa học cho thấy khi bị rết cắn sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất rết cắn chỉ gây ra vết thương nhỏ, không có chất độc bơm vào cơ thể, chúng ta có thể dùng một ít dầu gió bôi vào vết thương là được.

Trường hợp thứ hai người bị rết cắn nhiễm độc sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc. Bài thuốc dân gian của người dân tộc Dao thường dùng là dãi con gà trống hoặc dãi ốc bôi vào vết rắn cắn sẽ không bị phồng và nhanh chóng khỏi.

Bên cạnh đó còn có một số bài thuốc mà người dân có thể có ngay tại nhà mình mà không cần phải đến thầy thuốc như:
 
1. Tỏi giã nát để đắp, rất nhanh hết đau nhức (lưu ý không nên dùng nhiều vì sẽ gây rộp da),

2. Hạt cây hoa mào gà nhai nhỏ hoặc giã nhuyễn, uống nước cốt còn bã đắp vào nơi rết cắn.

3. Rau sam một nắm rửa sạch, giã nát, đắp vào chỗ rết cắn.

4. Củ gấu rửa sạch, giã nát dùng để đắp.

5. Vừng hạt một nhúm nhỏ, nghiền nát, đắp vào vết thương.

6. Lá bạc hà một nắm rửa sạch, giã nát đề đắp.

7. Hạt mướp đắng rửa sạch, giã nhuyễn để đắp; hoặc thêm ít dấm rồi cho vào miệng ngậm, nuốt nước từ từ, bã đắp vào chỗ đau.

8. Cọng khoai môn tước bỏ vỏ, giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu, đắp vào vệt cắn, rất mau khỏi.

9. Dùng rau húng chanh hay tỏi giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu đắp vào vết cắn.

10. Lá ớt giã nhỏ, đắp vào vết thương cho đến khi hết đau nhức, ngày đắp 1-2 lần cho đến khi khỏi.

Trong những trường hợp nghiêm trọng thì cần phải đưa đến các cơ sở y tế để điều trị bằng những biện pháp cụ thể và khoa học. 

Theo Pháp luật & cuộc sống
Bình luận
vtcnews.vn