Quan chức xếp hàng tại lễ hội phát ấn còn lễ hội 'thề không tham nhũng' thì vắng bóng

Thời sựThứ Bảy, 03/03/2018 20:22:00 +07:00

Có điều khác biệt ở 2 lễ hội diễn ra cùng một ngày ở Hải Phòng, đó là Lễ hội phát ấn ở di tích Bạch Đằng Giang, quan chức Hải Phòng xếp hàng lấy ấn, còn Lễ hội “thề không tham nhũng” thì thưa vắng cán bộ lãnh đạo.

Cuối giờ chiều 1/3 (tức 14 tháng Giêng), đoàn lãnh đạo của TP Hải Phòng cùng một số lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đến thắp hương và xếp hàng tại Lễ hội phát ấn ở khu di tích Bạch Đằng Giang (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng xếp hàng tại lễ phát ấn.

 Rất đông người dân và cán bộ xếp hàng xin ấn.

Theo ban quản lý di tích Bạch Đằng Giang, năm nay sẽ phát hơn 1 vạn ấn miễn phí cho người dân đến du xuân và làm lễ.

Lượng người về dự lễ đông đến nỗi ban tổ chức đã cử hơn 100 chiến sĩ công an hướng dẫn và đảm bảo an ninh, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy và cướp ấn.

1 vạn ấn miễn phí cho người dân đến du xuân.

Còn trong sáng 1/3, tại Chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Lễ hội Minh Thề - hay còn được gọi là Lễ hội “quan thề không tham nhũng” đã long trọng diễn ra và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là một lễ hội độc đáo với những lời thề như: lấy của công làm của riêng sẽ bị thần linh đả tử...

Lễ hội với tư tưởng và ý nghĩa tốt đẹp như vậy nhưng chưa được nhiều người biết đến. Dịp lễ hội chỉ thấy lãnh đạo huyện về dự là chính. Còn năm nay, về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về dự lễ.

(Nguồn: baovephapluat.vn)
Bình luận
vtcnews.vn