Quan chức, giáo sư tan nát vì "người tình đen đỏ"

Thời sựThứ Ba, 02/03/2010 01:11:00 +07:00

(VTC News) - Đó là những cơn nghiện chẳng kém gì ma túy. Cơn nghiện này không buông tha cả những người có địa vị cao nhưng có lối sống không lành mạnh.

(VTC News) - Đó là những cơn nghiện chẳng kém gì ma túy. "Người tình đỏ đen" này không buông tha cả những người có địa vị cao nhưng có lối sống không lành mạnh. Làm việc trong các cơ quan nhà nước, nhưng đến khi bị bắt những công chức này mới lộ rõ là những “con bạc” tiền triệu và họ đã đánh mất tất cả cũng vì những “thú chơi” vi phạm pháp luật này.

Ngay đầu năm mới 2010, vụ Phó GD Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trên chiếu  bạc đã  gây xôn xao dư luận, VTC News xin điểm lại những vụ đánh bạc "đình đám" bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ trong đó có sự góp mặt của những cán bộ công chức vì thói ham mê cờ bạc trong những năm gần đây.

Say sưa sát phạt, Chủ tịch HĐQT và Phó TGĐ Công ty đầu tư nhà Hà Nội đi tù

Dẫn giải các con bạc bị bắt. Ảnh: CAND 

Rạng sáng 18/8/2007, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đã bắt quả tang 2 "sếp" cùng 7 cán bộ của Tổng Cty này đang say sưa trên sới bạc. Trong số này có cả con rể của một cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa mới nghỉ hưu. Đó là các ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1955, Chủ tịch HĐQT TCty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) và Đỗ Hữu Dũng (SN 1959, Phó TGĐ) có hành vi đánh bạc. Sự việc diễn ra tại phòng 404 khách sạn An Phú, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng tham gia đánh bạc với các ông Kiên, Dũng còn có 7 cán bộ Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội khác, gồm: Nguyễn Đức Bình (kỹ sư, SN 1954, trú tại Long Biên, Hà Nội), Trần Thanh Sơn (kiến trúc sư, SN 1973, ở quận Hoàng Mai), Nguyễn Văn Cường (kỹ sư, SN 1964, trú tại Nam Đồng, quận Đống Đa), Nguyễn Sỹ Duy Hoài (SN 1965, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa), Đinh Hồng Sơn (kỹ sư, SN 1960, ở Lạc Long Quân, Tây Hồ), Nguyễn Mạnh Hào (kế toán, SN 1966, ở Đê La Thành, quận Đống Đa), Bùi Văn Bắc (cán bộ văn phòng, SN 1970, trú tại quận Ba Đình).


Đáng chú ý, trong số các cán bộ trên, Trần Thanh Sơn là Trưởng ban quản lý dự án Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội. Sơn cũng là con rể của một cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa mới nghỉ hưu. Tại chiếu bạc, cơ quan CA thu tại chỗ hơn 48 triệu đồng, 1 bộ quân xúc xắc và 1 bộ bài tây. Khám người các cán bộ trên, CA thu giữ thêm được 1.100 USD và 110 triệu đồng.


Các “con bạc” này đã phải nhận những án phạt tù của cơ quan pháp luật và chịu sự kỷ luật của cơ quan chủ quản.


Thẩm phán TAND cũng đánh bạc

Ngày 7-5-2008, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc bắt giữ 5 cán bộ, đảng viên trong vụ triệt phá ổ cờ bạc lớn tại nhà nghỉ Hoàng Doanh - tổ 11A, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn ngày 4-5.


Thông tin cho biết, trong số 10 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ có 5 cán bộ, đảng viên của tỉnh là: Trần Văn Ngân (SN 1966), Chánh án TAND huyện Chợ Mới; Trần Văn Thể (SN 1969), thẩm phán TAND thị xã Bắc Kạn; Đào Văn Hoàn (SN 1972), cán bộ Viện KSND tỉnh; Lê Quang Thiết (SN 1971), Giám đốc kỹ thuật Chi nhánh Viettel tại Bắc Kạn; Hà Văn Hậu (SN 1962), cán bộ Sở LĐTB-XH.


Phó GD Sở Y Tế bị chiếu bạc “lôi kéo”


Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10.7.2008, Công an thành phố Hạ Long - Quảng Ninh đã kiểm tra, bắt giữ 4 đối tượng là cán bộ đang đánh bạc tại một căn hộ ở khu vực Cột 8 (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long).

Theo thông tin ban đầu, 4 đối tượng đánh bạc gồm: Phạm Huy Lực, Phó phòng Văn hóa - Xã hội, UBND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Hải Chinh, chuyên viên theo dõi công nghiệp, UBND tỉnh; Lý Văn Quang, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh và một người tên Viu, Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh.

Cuộc đỏ đen hi hữu của các PGS và GS


Ngày 11/6/2009, CA huyện Từ Liêm vừa bắt được một vụ đánh bạc hy hữu, trong đó các con bạc đa phần là các phó giáo sư và giáo sư thuộc Học viện Tài chính.

 
Dưới hình thức đánh tá lả, các vị trí thức này sát phạt nhau ngay trong khuôn viên Học viện tài chính với số tiền lên đến vài chục triệu đồng.

Vụ việc xảy ra như sau: vào khoảng 17 giờ ngày 10/6, Trạm cảnh sát Nông lâm, CA huyện Từ Liêm đã bắt quả tang 2 bàn đánh tá lả trong nhà xe của Học viện Tài Chính. Khi lực lượng chức năng ập vào, các “con bạc” vẫn đang say sưa sát phạt nhau, có nhiều vị trí thức vẫn đeo kính trắng trông rất đạo mạo nhưng chân xếp bằng, tay chia phỏm, miệng hô sát phạt rất hào hứng.


Cơ quan chức năng đã thu giữ tại hai chiếu bạc trên tổng cộng số tiền lên đến 29. 450.000 đồng. Sau khi đưa về cơ quan chức năng, các cán bộ điều tra không khỏi kinh ngạc khi biết trong số 8 “con bạc” vừa bị bắt quả tang đó chỉ có hai người là lái xe, 6 vị còn lại đang là các Giáo sư, Phó giáo sư, giảng viên của Học viện Tài Chính, HN.

Trưởng phòng đến Phó phòng cũng bị cờ bạc xoay vần


Lúc 16 giờ ngày 12/11/2009, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bắt quả tang bốn cán bộ thuộc Cty Lâm nghiệp - Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại nhà ông Cù Xuân Hạnh (SN 1958) tại khối 2, thị trấn Tây Sơn.


Ngoài ông Hạnh còn có các ông: Nguyễn Viết Hoàn (SN 1957), Trưởng phòng Lâm nghiệp, trú tại khối 12; Nguyễn Tú Huyền (SN 1973), Đội trưởng Đội Giống cây lâm nghiệp, trú tại khối 9, cùng ở thị trấn Phố Châu và Nguyễn Văn Lưu (SN 1980) nhân viên kế toán, trú tại xóm Công Thương, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).


Tang vật thu được gồm 1 bộ bài tú lơ khơ, 2.650.000 đồng và 4 chiếc điện thoại di động.
Sau khi bị bắt quả tang, các đối tượng trên được đưa về Công an huyện Hương Sơn tạm giữ.

Con hiệu trưởng đánh bạc ở trường học giữa Thủ đô 

Tang vật được thu giữ tại ổ bạc. Ảnh: Báo KT&ĐT  
Tối 31/1/2010, Công an quận Đống Đa bất ngờ ập vào trường tiểu học Thái Thịnh số 4, phố Thái Thịnh II, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, bắt quả tang 8 con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức “ba cây” tại một lớp học trong trường. 

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm rõ, trong số 8 con bạc có tổ trưởng và tổ phó tổ bảo vệ trường là Nguyễn Tiến Phương (53 tuổi) trú tại số 5 ngõ 98 Trung Liệt, Đống Đa và Đào Minh Dân (SN 1967) trú tại 114 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa. Ngoài ra,  còn có con trai của hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Thịnh, Nguyễn Thanh Hà (32 tuổi). Những con bạc còn lại phần lớn là nhân viên của một công ty quảng cáo.

Cơ quan chức năng cũng nhận định, ổ bạc đã tồn tại nhiều tháng qua. Tuy nhiên, "sòng" có chó béc-giê canh giữ nên gây khó khăn cho việc điều tra.

Công an và điều tra viên VKSND tối cao cũng không thoát được đỏ đen
Lúc 23 giờ đêm 1-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang một vụ đánh bạc tại nhà bà Trần Thị Thủy (khối 5, Lam Sơn, thị trấn huyện Nam Đàn, Nghệ An).


8 người đã thuê nhà của bà Thủy tổ chức đánh bài, trong đó có ông Nguyễn Công Hòa, điều tra viên của VKSND Tối cao và một cán bộ lực lượng vũ trang (thuộc Bộ Công an quản lý). Lực lượng công an đã thu giữ tại chiếu bạc hơn 30 triệu đồng.


Dương Lãng Hoàng (tổng hợp)

Bạn suy nghĩ gì về những trường hợp trên? Bạn có biết thêm những trường hợp đánh bạc nào khác gây bức xúc trong dư luận? Hãy gõ ý kiến vào ô "Phản hồi của độc giả về bài viết" dưới cuối bài. Gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Cung cấp thông tin về đánh bạc ở quê tôi

[email protected]

Tôi thấy mấy “ông lớn” đánh bạc bị phanh phui trên các tờ báo lớn, còn nạn cờ bạc, số đề và cá độ bóng đá rất lớn ở vùng quê tôi chưa thấy cơ quan nào giải quyết mặc dù người dân chúng tôi đã gửi đơn tố cáo đi nhiều nơi. Nếu VTC News trao đổi với tôi sẽ biết nhiều thêm, người dân chúng tôi rất nhiệt tình cung cấp thông tin. Thành thật cảm ơn nhiều.

 


                  




 

 


                  







 


 

.

                  


Bình luận
vtcnews.vn