Phút xúc động gặp lại đất mẹ của Vừ Già Pó - lưu lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan

Thời sựThứ Ba, 13/05/2014 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Vừ Già Pó chốc chốc lại khóc lớn, ôm chầm lấy vợ con rồi kêu lên: "Đúng là vợ con của tôi đây rồi, quê hương của tôi đây rồi, nhà của tôi đây rồi".

(VTC News) - Vừ Già Pó chốc chốc lại khóc lớn, ôm chầm lấy vợ con rồi kêu lên: "Đúng là vợ con của tôi đây rồi, quê hương của tôi đây rồi, nhà của tôi đây rồi".

Từ khi về đến Khâu Vai, xuống xe, thấy ai Vừ Già Pó cũng chạy đến bắt tay, chào hỏi. Khi gặp vợ con, người thân, anh Pó đã không thể kìm được nước mắt. Nhiều người chứng kiến vì quá xúc động nên cũng òa khóc theo. Mọi người đều chúc mừng cho sự trở lại của anh Pó sau cuộc hành trình gần 3 năm đằng đẵng.

Người đàn ông lưu lạc chốc chốc lại khóc lớn, ôm chầm lấy vợ con rồi kêu lên: "Đúng là vợ con của tôi đây rồi, quê hương của tôi đây rồi, nhà của tôi đây rồi".
Pó kìm nén nỗi xúc động khi được trở về nhà, đoàn tụ với người thân 
Vừ Già Pó cho biết, thời gian lưu lạc xứ người, không lúc nào anh không mong ngóng ngày về. Trong thời gian lao động ở Trung Quốc, do bị đánh đập nên anh bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Nhưng càng đi càng bị lạc, có những lúc anh tưởng như mình sẽ không còn được gặp lại những người thân yêu của mình nữa.

Trong suốt hơn 1 năm đó, Pó cứ nhằm hướng mặt trời lặn mà đi mong tìm được đường về nhà. Không ngờ anh lạc đến tận đất nước Pakistan, nơi anh chưa từng một lần nghe đến.

"Ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời tôi. Tôi tưởng mình sẽ mãi mãi không được về nữa. Thậm chí bên Pakistan còn bảo tôi ở lại đó, rồi người ta tìm vợ về cho tôi lấy, nhưng may mà có tin liên lạc từ Việt Nam, để rồi tôi có ngày vui hôm nay"
Vừ Già Pó: 'Nhà của tôi đây rồi'
Hôm qua, UBND xã Khâu Vai đã chuẩn bị cơm để chiêu đãi nhân ngày anh Pó đoàn tụ. Trong suốt bữa cơm, gia đình anh không ai cầm nổi bát cơm.

"Tôi sợ lắm rồi, giờ có cho vàng cũng không bao giờ dám đi, may mà còn được trở về nhà. Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảnh báo tới tất cả những ai đang còn có ý định đi chui sang Trung Quốc làm việc như tôi nữa. Ở đây dù có nghèo khổ vẫn là quê hương mình, nhà của mình", Vừ Già Pó chia sẻ.

Về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của anh, câu hỏi làm thế nào mà Vừ Già Pó có thể vượt qua dãy Himalaya đến Pakistan trong điều kiện không có tiền, không giấy tờ, bất đồng ngôn ngữ... và an toàn trở về nhà, tất cả sẽ được thể hiện rõ trong loạt phóng sự sắp tới của VTC News, kính mời các bạn đón xem.

Hải Minh

Bình luận
vtcnews.vn