Những khoảnh khắc đen trắng đêm Hà Nội "cắt da"

Thời sựThứ Sáu, 07/01/2011 02:16:00 +07:00

(VTC News) - Bà cụ co mình run rẩy rét bên mẹt hàng rong,người lao công đốt lửa để sưởi ấm...Có một HN thâm trầm trong những đêm lạnh "cắt da"..

(VTC News) -  Những bà cụ co mình run lên bật bật bên mẹt hàng rong, những người lao công đốt lửa để sưởi ấm... Đó là những hình ảnh về Hà Nội một đêm rét "cắt da" với nền nhiệt xuống 9 độ C.

Bà cụ bán hàng rong co mình ngồi sau một ghế đá trên vỉa hè, bên bờ Hồ Gươm. Hình ảnh chụp lúc 23h đêm 6/1.

Bà cụ run lên từng trận vì rét

Một bà cụ khác cũng với mẹt hàng rong ngồi trong giá rét lúc 22h.

Rét khiến bà cụ có lúc phải hút thuốc để sửa ấm 

Rất gần bà, một người phụ nữ ngồi đan khăn dưới khung cửa kính có tấm panel khổ lớn.

Trên phố Hàng Ngang, bà cụ này được sửa ấm hơn một chút nhờ những chén trà nóng. Hình ảnh chụp lúc 21h30'.

Nhưng cứ khi nào ngừng rót nước cho khách, hai bàn tay bà cụ lại bấm chặt vào nhau chống rét.

Một bác họa sĩ già, ngồi cố đợi khách ký họa chân dung. Hai tay bác luôn bỏ trong túi để giữ ấm. Nếu tay bị cóng, sẽ không thể vẽ được.

Phía đối diện bên kia đường, một bác họa sĩ khác cũng cố ngồi chờ đợi 
Một bác bảo vệ tại một cửa hàng trên đường Hàng Đào.
Tượng Hộ Pháp trên đường Hàng Ngang 
 Xe ngô luộc trước cửa chợ Đồng Xuân
 Trên đường Hàng Bông,một thợ sửa khóa đội nguyên mũ bảo hiểm cho ấm

Bên Hồ Gươm lúc 21h

 
 
Trên đường Đinh Tiên Hoàng
Phố Lương Văn Can
Phố Lãn Ông 

Tại ngã ba phố Lò Đúc - Thanh Lương, những người bán hoa quả rong cũng co mình ngồi trong rét buốt.

 Hình ảnh được chụp qua cửa kính ô tô
Những mảnh củi được lượm nhặt và gom lại để đốt

Đó là cách mà người phụ nữ bán ngô nướng bên vệ đường Bạch Mai sửa ấm về đêm. 

 

Cách đó không xa, trên vỉa hè đường Trương Định, chị lao công cũng gom nhặt những tấm bìa giấy, đốt lửa sửa ấm. 

 

Hà Thành
(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn