Người phụ nữ 'mang bầu 3 năm không sinh con' tái xuất ở TP.HCM

Thời sựThứ Ba, 20/01/2015 07:34:00 +07:00

Người phụ nữ này quá quen thuộc với tên gọi “người mang bầu 3 năm không sinh con” nay bắt đầu “tái xuất” trên đường phố Sài Gòn.

(VTC News) – Người phụ nữ này quá quen thuộc với tên gọi “người mang bầu 3 năm không sinh con” nay bắt đầu “tái xuất” trên đường phố Sài Gòn.

"Cái bang" tái xuất rầm rộ

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, gần đây “phong trào” người lang thang ăn xin xuất hiện trở lại khắp trên địa bàn TP.HCM. Khác với lần trước đội quân “cái bang” lần này hoạt động ma mãnh hơn, thường xuyên thay đổi địa điểm khiến cơ quan chức năng rất khó phát hiện.
Người phụ nữ "mang thai 3 năm không sinh con" từng được báo chí phản ánh đã tái xuất trên đường phố Sài Gòn  

Ngày 19/1, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ khoảng 25 tuổi, giả mang bầu đứng xin tiền gần khu vực gần chân cầu Tham Lương (quận Tân Bình). Đáng nói, đây là đối tượng từng được báo chí phản ánh rất nhiều vì tài đóng khổ để ra đường xin tiền chích ma túy.

Người phụ nữ này quá quen thuộc với tên gọi “người mang bầu 3 năm không sinh con” nay bắt đầu “tái xuất” trên đường phố Sài Gòn. Một số người hành nghề xe ôm cho biết, trước đây đối tượng này thường xuất hiện ở giao lộ Tây Thạnh – Trường Chinh (quận Tân Phú) nhưng gần đây thì có mặt khắp các quận 6, 8,10… và khu vực chợ, bến xe. 

Khi chúng tôi tiếp cận và hỏi tại sao lại giả dạng ăn xin, người phụ nữ này càu nhàu: “Không cho tiền thì thôi, hỏi nhiều làm gì”. Nói xong, chị ta lại cúi mặt nhìn chằm chằm xuống bụng bầu, tay chìa chiếc nón lá tiếp tục xin tiền người đi đường.

Trên đường số 49, phường 10, quận 6, chúng tôi bắt gặp một bé gái (khoảng 15 tuổi) bồng trên tay bé trai còn nhỏ xin ăn trong bộ dạng tiều tụy, kiệt sức. Trong khi tiếp xúc cháu gái này than thở, bố mẹ mất sớm không nơi nương tựa nên phải bồng em đi khắp nơi xin tiền để sống qua ngày.
 Người phụ nữ ẵm theo con nhỏ ngồi giữa trời trưa nắng nóng tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (quận 5) xin tiền người đi đường

“Ngày nào chúng tôi cũng thấy cháu bé ẵm em nhỏ đi ngang qua đây để xin tiền người đi đường. Không biết các cháu có bị kẻ xấu lợi dụng bắt đi xin ăn hay không, nhưng nhìn cảnh tượng này chúng tôi không kìm được lòng. Chúng tôi đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng biết, không hiểu tại sao đến nay cháu bé vẫn chưa được đưa vào trung tâm”, anh Ngô Minh Quyền (ngụ quận 6) nói.

Ở ngã tư Nguyễn Thị Thập – Lê Văn Lương (quận 7), một bà cụ (khoảng 85 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) kể trong nước mắt, người chồng mất nhiều năm nay để lại cho cụ 7 người con. Dù con cháu đông đúc là thế nhưng bà cụ vẫn phải bươn chãi khắp nơi để xin ăn hơn 1,5 năm nay.

“Con tôi đứa nào cũng nghèo, có đến 4 đứa đang làm mướn ở TP.HCM. Bị chúng nó bỏ bê không màng đến sống chết nên tôi phải ra đường xin ăn. Tôi đi xin như thế này ai cho thì tôi lấy, không thì thôi”, cụ bà buồn bã.
Cháu gái bồng theo em bé bán vé số và xin tiền người đi đường trên đường số 49, phường 10, quận 6 

Còn tại ngã tư đường 3/2 – Lê Đại Hành (quận 11), mấy ngày nay xuất hiện người phụ nữ ẵm trên tay đứa trẻ 4-5 tháng tuổi ngồi xin ăn giữa trời nắng nóng. Theo một số người dân, hàng ngày đối tượng đều ẵm theo mỗi đứa trẻ khác nhau đến khu vực này khóc lóc, xin tiền người đi đường để đưa con về quê ở tỉnh miền Tây chữa trị bệnh tật.

Nhiều người vì cảm động trước những lời than vãn như thế đã dừng xe lại cho tiền người phụ nữ này. Thế nhưng đến cuối buổi chiều, sau khi xin được số tiền kha khá, chị ta bế theo đứa trẻ tội nghiệp đi ngược lên đường Lê Đại Hành rồi biến mất cùng đồng bọn đã chờ sẵn.

Khi nào TP.HCM hết người xin ăn?

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, không chỉ ở các ngã tư trên, những khu vực như chợ Tân Định (đường Lý Thường Kiệt, quận 11), đường 3/2 – Hàn Hải Nguyên, Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (quận 5), công viên 23/9 (quận 1), trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM…. tình trạng người lang thang xin ăn vẫn còn rất nhiều.
Còn đây là cảnh người phụ nữ mỗi ngày thay mỗi cháu nhỏ ngồi xin tiền ở giao lộ 3 tháng 2 - Lê Đại Hành (quận 11) 

Ông N.V.S (ngụ quận 10) cho hay, cách đây khoảng hơn một tuần ông thấy một người phụ nữ bồng cháu nhỏ ngồi xin ăn ở khu vực dưới chân cầu vượt Cây Gõ (thuộc quận 6 và quận 11).
Ông S đã gọi điện vào đường dây nóng cấp báo cho cơ quan chức năng đến tiếp nhận người lang thang ăn xin vào trung tâm hỗ trợ xã hội. Tuy nhiên, dù đã mấy lần thông báo nhưng đến nay ông S vẫn không thấy lực lượng nào đến giải quyết. 

Cũng trong chiều 19/1, chúng tôi thấy có hai em nhỏ mặt mày lem luốc được một người phụ nữ dẫn đi xin tiền trên đường 3 tháng 2 (quận 11) nên gọi vào số điện thoại đường dây nóng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi chúng tôi đang bấm số thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng mặc áo đen chạy xe gắn máy đến chửi bới, hăm dọa rồi bỏ đi.

Một người hành nghề xe ôm trên đường 3 tháng 2 (quận 11) khẳng định, hàng ngày tận mắt chứng kiến nhóm "cái bang” ra quân rầm rộ ở khu vực này nhưng không dám báo tin vì sợ bị trả thù. Nhiều đối tượng còn đóng khổ, bò lết giữa đường để bán vé số, nhưng chiều tối thì có người đi xe tay ga đến tận nơi đón về.
Khi nào mới hết cảnh người lang thang xin ăn khắp trên địa bàn TP.HCM

Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Lê Chu Giang – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM xác nhận, tính từ ngày 28/12/2014 đến ngày 15/1/2015, số đối tượng lang thang ăn xin được tập trung vào các trung tâm hỗ trợ xã hội gồm 114 người. 

Trong đó, nhiều người có giấy tờ, địa chỉ cụ thể được trung tâm xem xét cho bảo lãnh về dưới sự giám sát của địa phương. Riêng một số người già, trẻ em, người neo đơn không nơi nương tựa sẽ chuyển đến trung tâm khác và được chăm sóc, dạy nghề…

Về những khu vực VTC News phản ánh xuất hiện tình trạng người lang thang xin ăn, phía Trung tâm Hỗ trợ xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM sẽ tiến hành xác minh và phối hợp cùng với chính quyền địa phương các quận, huyện trên địa bàn làm quyết liệt.

Video: Giả mang bầu đi ăn xin lấy tiền chích ma túy


Nguồn: Tuổi trẻ TV

Hưng Nguyên – Bích Phượng
Bình luận
vtcnews.vn