Người phụ nữ được cúng giỗ 22 năm bỗng về... gọi cửa

Thời sựThứ Năm, 15/04/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - 22 năm, mọi người đều tin chị Lan bị chết đuối trôi sông, thậm chí họ cho rằng có thể chị Lan bị giết vứt xác xuống biển vì mâu thuẫn tình ái.

(VTC News) - 22 năm, mọi người đều tin chị Lan bị chết đuối trôi sông, thậm chí họ cho rằng có thể chị Lan bị giết vứt xác xuống biển vì mâu thuẫn tình ái...

Anh Nguyễn Tiến Dũng, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) kể lại, cách đây 22 năm, chị gái ruột Nguyễn Thị Lan bị mất tích khi đã hơn 20 tuổi. Gia đình đổ xô đi tìm nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Dư luận lúc ấy thêu dệt thông tin chị Lan bị chết đuối trôi sông, thậm chí có người còn cho rằng có thể chị Lan bị giết vứt xác xuống biển vì mâu thuẫn trong tình ái.

Chị Lan và chồng khi ở Trung Quốc.
Hơn 6 tháng sau không có thông tin gì về chị Lan, bố mẹ chị đã lập bàn thờ cúng vọng. Kể từ đó đến nay, 22 năm trôi qua, hàng năm gia đình đều làm cơm thắp hương cúng chị.

Đến 12 giờ trưa một ngày đầu tháng 4/2010, khi gia đình ngủ trưa trong nhà 
thì nghe tiếng gọi ngoài cổng: "Dũng ơi, ra mở cửa cho chị". Ban đầu anh Dũng có phần sợ hãi nghĩ: "Hay là... hồn chị trở về", vì tiếng kêu cứ tăng dần lên và nghe giọng nói na ná như của người chị mất tích đã lâu. Anh vội vàng lay vợ dậy. Cả hai vợ chồng ra mở cửa mới thấy người chị bằng da bằng thịt đi cùng với người phụ nữ lạ mặt khác.
Trao đổi với VTC News, chị Lan kể: Ngày trước chị đã từng "bỏ miếng trầu giao ước" với người con trai cùng làng. Nhưng rồi trong một lần bị bệnh chị đã phải cắt bỏ 1,8m ruột  và không còn khả năng làm mẹ. Kể từ đó chồng sắp cưới dần xa lánh và chấm dứt tình cảm với chị . Buồn chán, chị giấu bố mẹ lẳng lặng bắt xe lên Lạng Sơn với suy nghĩ cho thời gian quên đi câu chuyện tình buồn.

Ở đây chị được người lạ giới thiệu sang Trung Quốc làm ăn và sau này chấp thuận lấy một người đàn ông gốc Trung Quốc bị dị tật. Hàng ngày, công việc chị Lan chủ yếu ở nhà lo cơm nước và giặt giũ, thi thoảng mới phải đi làm đồng. Tuy nhiên tiền nuôi sống gia đình không phải từ những bắp ngô, hạt lúa thu hoạch được mà chính từ số tiền nhà nước trợ cấp cho chồng.

Cũng bởi không có khả năng sinh con, 2 vợ chồng đã vào trại trẻ mồ côi xin một bé gái mới 5 tuổi về nuôi. Kể từ đó chị Lan yêu thương chăm sóc đứa con nuôi như chính khúc ruột mình đẻ ra, đ
ến nay cháu đã tròn 11 tuổi.

Vừa rồi vào một lần đi chợ, chị tình cờ gặp chị H.T.L quê gốc Hà Nam nhưng cũng lấy chồng sang Trung Quốc, người này đã hướng dẫn và đưa chị Lan về Việt Nam. Hiện nay, theo lời khuyên của gia đình, chị Lan đang có ý định ở lại quê hương sống nốt phần đời còn lại.





Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn