Người nhà Đại uý CSGT bị ép ngã xe thiệt mạng: ‘Làm gì có chuyện cấp bằng lái xe cho người tâm thần'

Thời sựThứ Bảy, 20/04/2019 07:07:00 +07:00

Người bác của Đại uý CSGT bị ép ngã xe thiệt mạng bày tỏ sự bất bình trước thông tin kẻ khiến cháu ông tử nạn bị bệnh tâm thần và đề nghị phải xử lý nghiêm.

Ngày 19/4, gia đình Đại úy Chu Văn Sáng (công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), người bị côn đồ ép ngã xe thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ, đang tổ chức lễ tang cho anh tại nhà riêng.

Việc tài xế ô tô Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) đánh lái khiến Đại úy Sáng thiệt mạng được cho là mắc bệnh tâm thần khiến nhiều người hoài nghi và bức xúc. 

Có mặt trong đám tang, ông Chu Văn Thiết (61 tuổi, nguyên cán bộ Tổng cục an ninh), bác ruột của Đại uý Sáng tỏ ra bất bình, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm tài xế con đồ này.

baccsgt

Người bác của Đại uý Sáng bức xúc trước hành vi côn đồ của tài xế ô tô. 

“Đây là một hành động tấn công lực lượng thực thi pháp luật nên cần phải lên án, cần phải có biện pháp trừng trị nghiêm khắc. Nếu người này không mắc bệnh tâm thần thì đây là hành động cố ý giết người. Còn nếu người này bị tâm thần mà có đơn vị đứng ra cấp giấy phép lái xe thì cần phải làm rõ, xử lý.

Làm gì có chuyện một đơn vị cấp bằng lái xe ô tô cho người tâm thần. Việc để người tâm thần lái xe khác gì nối giáo cho giặc giết người”, ông Thiết bức xúc.

Theo ông Thiết, tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, người nào tốt thì được khen, người nào có tội thì phải xử lý, không được bao che cho bất kì ai và nhất là người lợi dụng việc được cấp chứng nhận tâm thần để làm việc phi pháp.

“Nguyện vọng của gia đình bây giờ làm rõ trách nhiệm, xử lý tài xế gây ra cái chết oan uổng cho Sáng. Dù tài xế có tâm thần hay không thì vẫn phải xử lý nghiêm. Trường hợp xử lý không đúng, tài xế lấy lý do tâm thần ra để nguỵ biện cho hành vi giết người thì gia đình sẽ làm đơn khiếu nại”, ông Thiết cho hay.

Còn anh Chu Hồng Danh (24 tuổi, em trai anh Sáng) chia sẻ, mất mát của gia đình không gì có thể bù đắp được. Nỗi đau và gánh nặng của gia đình đến cùng cực trước hành vi giết người của tài xế côn đồ.

Vì thế, anh Danh mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp coi thường mạng sống người khác, coi thường pháp luật như trong trường hợp này.

vocsgt 3

 Nỗi đau của gia đình Đại uý Sáng khi mất đi người đàn ông mẫu mực.

“Giờ có xử lý tài xế này ở mức cao nhất thì anh Sáng cũng không thể sống lại. Gánh nặng của chị dâu, đứa con thơ mới hơn 3 tuổi rất nặng nề.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc để những người khác không bị xảy ra trường hợp đau lòng như gia đình tôi”, anh Danh đề nghị.

Nói về hành động truy đuổi xe vi phạm của cháu mình, ông Thiết cho rằng, việc làm đó chứng tỏ anh Sáng rất dũng cảm và tấn công tội phạm đến cùng, cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Sáng tấn công tội phạm tới cùng, không chùn bước, mặc dù nguy hiểm đến tính mạng. Đó là tinh thần người lính”, ông Thiết tự hào về người cháu.

Trước đó, khoảng hơn 8h ngày 17/4, ô tô bán tải mang BKS 51C - 952.29 do Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái, chạy theo hướng Đồng Nai đi TP Bà Rịa, gây tai nạn liên hoàn ở khu vực Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị người dân địa phương giữ lại, Chủng dùng rìu thủ sẵn chém bị thương một người rồi bỏ chạy.

Lúc này, tổ tuần tra của Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang trực tại QL51, đoạn ngã tư chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ thì phát hiện ô tô trên chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, ô tô không dừng lại mà bỏ chạy, vượt đèn đỏ. 

Sau đó, đại úy Chu Văn Sáng (thuộc Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng mô tô chuyên dụng chở theo một chiến sĩ nghĩa vụ thuộc tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy đuổi, yêu cầu dừng xe.

Khi đuổi đến khu vực ngã ba cảng Cái Mép, Chủng lái xe ép mô tô do đại úy Sáng cầm lái ngã xuống đường, rồi tiếp tục bỏ chạy về hướng TP Bà Rịa. Nhận được tin báo, các tổ trực trên QL51 phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ tài xế, bàn giao cho Công an Thị xã Phú Mỹ. 

Theo thông tin từ công an, sau khi bị khống chế, tài xế Chủng có biểu hiện không bình thường, nói nhảm nên cơ quan chức năng không lấy được lời khai. Kiểm tra ma túy và nồng độ cồn Chủng đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, sau đó gia đình đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của Chủng. 

csgtbitong 4

Chủng có dấu hiệu tâm thần khi gây tai nạn. 

“Mẹ và vợ của Chủng đã cung cấp giấy tờ và sổ điều trị bệnh tâm thần ngoại trú.

Theo vợ Chủng, Chủng bị tâm thần từ năm 2005 và đang được điều trị tại nhà bằng cách cho uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, mới đây Chủng có biểu hiện tâm thần nặng hơn nên gia đình cũng quản lý theo dõi chặt hơn.

Trong lúc không kiểm soát được hành vi, Chủng lấy trộm xe lái ra đường nhưng gia đình không phát hiện nên không ngăn chặn kịp thời”, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin.

Theo vị cán bộ này, qua kiểm tra, tài xế này chính là chủ chiếc ô tô gây tai nạn. Phương tiện này vẫn còn thời hạn đăng kiểm.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn