Người mẹ 9x mất nhân tính ném con vừa sinh xuống ao

Thời sựThứ Bảy, 03/08/2013 07:31:00 +07:00

(VTC News) – Những người trong thôn vẫn không thể tin rằng nữ sinh M. lại có thể ném con đẻ của mình xuống ao như vậy.

(VTC News) – Những người trong thôn vẫn không thể tin rằng nữ sinh M. lại có thể ném con đẻ của mình xuống ao như vậy.

“Chuyện chưa từng xảy ra ở vùng quê này” là khẳng định của nhiều người dân thôn Đặng Giang (Ứng Hòa, Hà Nội) sau khi phát hiện sự việc nữ sinh Lê Thị M. (SN 1994) ném con đẻ của mình xuống ao phía sau nhà sau khi tự vượt cạn vào rạng sáng 1/8.

Đã hai ngày nay, người dân trong thôn vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động nhẫn tâm của một nữ sinh trẻ tuổi. Với họ, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng một đứa trẻ còn đỏ hỏn bị bọc trong túi nilon và ném xuống ao từ chính tay người mẹ đẻ của mình.

Nữ sinh vứt con xuống ao khiến hàng xóm ngỡ ngàng
Khu vực hồ nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

Với anh Vũ Văn Dân, người trực tiếp phát hiện vụ việc vào 5h30 (1/8) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Dân nhớ lại: “Khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã hô hoán để mọi người trong thôn chạy ra. Nhìn thai nhi còn đỏ hỏn, chân tay tôi run rẩy, nói không nên lời khi kể lại sự việc cho mọi người”.

Cô Huyền - một người dân trong thôn Đặng Giang nói: “Từ trước tới nay tôi mới chứng kiến một việc đau xót như thế này. Khi nghe bà con hô hoán, tôi chạy ra thấy thai nhi còn nguyên dây rốn, quá thương xót cho cháu bé và bất bình trước hành động của người mẹ trẻ”.

Nữ sinh vứt con xuống ao khiến hàng xóm ngỡ ngàng
Người dân bàn tán xôn xao về sự việc 'động trời' vừa xảy ra tại xóm

“Đến hôm qua, thấy người dân bàn tán về việc cái M. sinh con rồi vứt xuống ao, lúc đầu tôi cũng không tin nhưng khi ra tận nơi, M. thú nhận thì tôi mới tin đó là sự thật.

Bởi lẽ từ trước tới nay, M. hiền lành, trầm tính, lại ít tiếp xúc với bà con chòm xóm nên lại càng không ai tin đó là thật”, một người dân trong thôn nghi ngờ.

Bên cạnh đó, nhiều hàng xóm tỏ ra thông cảm cho hành động bồng bột của bà mẹ trẻ. Chị Lam nói: “Chắc em M. nó sợ dư luận đàm tiếu, sợ xấu hổ với bạn bè, hàng xóm nên mới làm điều dại dột đó. Em đâu có lường trước được việc tự sinh nở một mình nguy hiểm như thế nào”.

Tại tầng 2 ngôi nhà của M., lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu trong nhà vệ sinh. Chính M. cũng thừa nhận đã tự mình vượt cạn vào rạng sáng 1/8.

Nhiều hàng xóm đặt nghi vấn, một mình M. khó có thể vượt cạn được. Gia đình M. vẫn khẳng định không hề biết chuyện con gái mang thai và tự sinh con vào rạng sáng 1/8.

“Một mình một cô gái chưa đầy 20  tuổi khó mà sinh con một mình được, như vậy nguy hiểm lắm”, một người dân trong thôn chia sẻ.

Nữ sinh vứt con xuống ao khiến hàng xóm ngỡ ngàng
Phó trưởng công an xã Phú Hòa cho biết ở địa phương M. là một nữ sinh ngoan ngoãn 

Trao đổi với PV VTC News, ông Trần Đức Vụ – Phó trưởng công an xã Hòa Phú cho biết, Lê Thị M. là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái, bố làm thợ xây, còn mẹ đi buôn bán nhỏ. Hiện M. đang theo học tại một trường sư phạm ở Hà Nội.

Ông Vụ cho biết thêm, gia đình bố mẹ M. từ trước tới nay sống rất hòa nhã với bà con hàng xóm. Bản thân M. cũng là người ngoan ngoãn và có học lực khá trong địa phương.

Nhiều hàng xóm cho hay, thời gian này M đang nghỉ hè, nhưng ít khi ra ngoài và ngại tiếp xúc với mọi người. Từ trước tới nay, M. không hề có điều tiếng gì từ làng trên xóm dưới. Ngày M. đi học, ai trong thôn cũng phấn khởi vì sắp có cô giáo về phục vụ thôn.

Từ hôm xảy ra vụ việc, nhà bố mẹ M. luôn chật kín hàng xóm đến động viên, thăm hỏi. Đến chiều qua (2/8), căn nhà M. đóng kín cửa và không tiếp khách.

Hiện M. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện do sức khỏe yếu sau khi sinh. Khai nhận với cơ quan điều tra, M. nói rằng khi sinh con một mình xong, thấy cháu bé không còn động đậy, tưởng con đã chết nên M. bọc vào túi nilon rồi vứt ra ao pía sau nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn