Người đàn ông và bé gái cháy như đuốc sống: Mẹ bất lực nhìn người tình thiêu con

Thời sựThứ Tư, 02/03/2016 08:22:00 +07:00

nhà nghỉ, An Phú Qúy, thị trấn Nam Đàn, tẩm xăng đốt

(VTC News) - Trên ban công tầng 2, người đàn ông cầm chiếc can nghi là xăng đe dọa sẽ đốt, người phụ nữ đứng dưới khóc lóc van xin nhưng bất lực.

Có mặt tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 người chết trong nhà nghỉ An Phú Qúy (Thị trấn Nam Đàn - Nghệ An), chị Đinh Thị Ngọc (47 tuổi) nhà đối diện hiện trường nhớ lại: 

Khoảng 21 giờ 30 ngày 29/2, chị đứng trong nhà thì nhìn thấy taxi dừng trước cổng nhà nghỉ, người đàn ông dẫn bé gái đi vào trong mà không có biểu hiện khống chế, bắt cóc.

Sau khi vào trong làm thủ tục, người đàn ông và cháu bé quay trở ra tìm quán ăn đêm. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường, giống như cha dẫn con nên dường như không ai quan tâm.

Tầng 2 nhà nghỉ An Phú Qúy nơi xảy ra vụ cháy làm 2 người chết
Tầng 2 nhà nghỉ An Phú Qúy nơi xảy ra vụ cháy làm 2 người chết  

Đến khoảng 1 giờ sáng 1/3, khi chị và những người dân khác ở thị trấn đã tắt đèn đi ngủ hết thì bất ngờ tỉnh giấc bởi những tiếng la hét, khóc lóc vang lên trong đêm.

Chị chạy ra ngoài xem thì nhìn thấy nhiều người đang tập trung dưới nhà nghỉ An Phú Qúy, trong đó có cả công an, người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé đang khóc lóc, kêu gào người đàn ông trên tầng 2 đừng làm điều dại dột.

Sau đó thì chị Ngọc mới biết, người đàn ông trên và cháu bé không hề có mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Cháu chính là con của người phụ nữ đang đứng bên dưới, mọi người xì xào mẹ cháu và người đàn ông trên có mối quan hệ tình cảm. Hai người đang gặp vướng mắc nên người đàn ông mới đưa con riêng của người tình vào nhà nghỉ, đe dọa tẩm xăng đốt.

"Lúc đó phía trên ban công tầng 2, người đàn ông cầm chiếc can nghi là xăng, đe dọa sẽ đốt. Mẹ cháu bé đứng dưới hét anh đừng có làm điều gì gây hại đến cháu" - chị Ngọc kể.

Sự việc khiến người dân thị trấn Nam Đàn hiếu kỳ, bàn tán xôn xao
Sự việc khiến người dân thị trấn Nam Đàn hiếu kỳ, bàn tán xôn xao 

Sau khi đe dọa, người đàn ông quay trở lại căn phòng khóa cửa lại, lửa sau đó bốc lên khiến hiện trường như náo loạn, lực lượng công an cùng một số người dân phải lập tức triển khai phá cửa xông vào cứu nạn nhân. 

Khi cửa được phá, lửa đã bốc lên ngùn ngụt, mọi người nhìn thấy 2 người bị thiêu cháy như ngọn đuốc sống trong phòng vội dập lửa. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, 2 nạn nhân tử vong sau đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi - Trú tại xã Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An) và bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh (7 tuổi - Trú tại xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An). 

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được triển khai, thi thể bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng vào chiều cùng ngày.

Hiện trường nham nhở sau vụ cháy
Hiện trường nham nhở sau vụ cháy  

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin của phóng viên VTC News cho biết, anh Hiếu đã có vợ và 2 người con, cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn nên cả hai phải ra tòa ly hôn, 2 con ở với mẹ.  Anh từng có thời gian đi xuất khẩu lao động, cũng có tiền và xây dựng được nhà riêng.

Mẹ cháu Quỳnh Anh cũng đã có gia đình và cũng đã ly hôn, anh Hiếu có tình cảm với mẹ cháu nhưng cả hai đang gặp vướng mắc.

Tối 29/2, Hiếu chuẩn bị xăng và đưa cháu Quỳnh Anh vào nhà nghỉ rồi gọi điện cho mẹ cháu thông báo sự việc. Mẹ cháu vội bắt xe từ Yên Thành lên Nam Đàn trong đêm để cứu con nhưng đành bất lực.

Hiện sự việc đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn