Người dân bán gas gần Công ty Rạng Đông: 'Xin đừng ác ý nói hỏa hoạn bắt nguồn từ nhà tôi'

Thời sựThứ Năm, 29/08/2019 19:37:00 +07:00

Anh Đỗ Đình Hiệp cho biết anh rất bức xúc về những tin đồn thất thiệt, ác ý về vụ cháy xảy ra bắt nguồn từ cửa hàng của gia đình anh.

Đến gần 16h ngày 29/8, lực lượng chữa cháy dừng phun nước vào bên trong khu nhà xưởng Công ty cổ phần phích nước Rạng Đông xảy ra hỏa hoạn. Tại đây, vẫn còn mùi khói khét len lỏi vào trong từng ngõ ngách của nhiều hộ dân sống ở quanh đây.

Là một trong những hộ dân nằm ngay sát khu nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn, anh Đỗ Đình Hiệp (SN 1984, trú số nhà 64 ngõ 342 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn, khi vợ con phải đi ở nhờ, công việc bị ngưng trệ.

IMG_7934

 Anh Đỗ Đình Hiệp bức xúc về những tin đồn thất thiệt, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân để xử phạt người tung tin ác ý.

"Đêm qua, vợ và con tôi đi ngủ nhờ nhà người thân, còn tôi thì đi thuê nhà nghỉ để ngủ vào lúc 3h, khi đã quá mỏi mệt", anh Hiệp chia sẻ.

Không chỉ mệt mỏi, anh Hiệp còn bức xúc khi có nhiều lời đồn ác ý cho rằng vụ cháy bắt nguồn từ nhà anh do sang chiết gas trái phép.

"Nhiều người dân sống ở đây hay những người bán rau ở đoạn ngã ba phía trên là người chứng kiến rõ nhất vụ việc. Họ nhìn thấy đám cháy bắt nguồn từ giữa khu nhà xưởng lợp bằng mái tôn rồi theo gió tạt về hướng Bắc, hướng khu nhà tôi ở", anh Hiệp phân trần.

hoa-hoan-23 3

Việc kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Theo anh Hiệp, căn nhà anh đang thuê hiện tại gồm 3 tầng, tầng 1 là nơi bán hàng để bình, bếp gas, tầng 2 là nơi ở của gia đình. Vào chiều qua khi nhận được tin báo hỏa hoạn thì anh đang đi đường từ quê về nhà.

"Tôi nhận được tin vụ cháy vào khoảng 18h16. Khi này ở nhà có vợ và 2 con nhỏ. Người dân xung quanh sang giúp đỡ gia đình chúng tôi chuyển hết khoảng 50-60 bình gas cả ruột lẫn vỏ ra ngoài", anh Hiệp chia sẻ và cho hay ngọn lửa lan từ 3 xuống tầng 2 nơi gia đình anh ở.

Khi về đến nhà, anh Hiệp vội chạy lên tầng 2 để lấy giấy tờ nhưng do có nhiều khí độc nên anh chỉ đưa được tivi và tủ lạnh ra ngoài.

Khi ngọn lửa tưởng chừng đã tắt, bỗng nhiên bùng phát trở lại khiến nhiều người dân càng hoang mang hoảng sợ.

Đến sáng nay, qua thống kê thiệt hại tài sản, anh Hiệp ước tính gia đình mất khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện, những bình gas của gia đình anh kinh doanh đã gửi trả lại công ty.

Nằm cách nhà anh Hiệp khoảng 2 nhà và là người chứng kiến vụ cháy xảy ra ban đầu, anh Trần Văn Minh (SN 1989) khẳng định, ngọn lửa bắt nguồn từ giữa khu xưởng và cách khu nhà anh khoảng 100m chứ không phải từ nhà anh Hiệp.

"Mẹ tôi phát hiện ngọn lửa cùng tiếng nổ lẹt đẹt ở giữa khu nhà xưởng, nằm gần ngã ba nên bà đến báo ngay cho bảo vệ Công ty phích nước Rạng Đông. Khi bà trở về nhà thì khói độc, hơi nóng đã lan về phía nhà tôi", anh Minh nhớ lại.

Anh Minh cho rằng mình là người may mắn khi chạy lên tầng 3 lấy đồ đạc, bởi cửa ban công tích điện bị đóng sập khi anh ra ngoài nhưng may mắn khi cửa vẫn mở được.

Anh Minh chỉ mang được chiếc laptop chạy xuống, ở trên vẫn còn điều hòa, máy giặt... bị sức nóng thiêu rụi. Bên cạnh đó, tường nhà anh cũng bị rạn nứt khiến mọi người trong gia đình không ai dám ngủ trong nhà.

"Hiện tại là gia đình tôi không dám ở trong nhà, việc kinh doanh bị ngưng trệ", anh Minh chia sẻ.

Trong chiều 29/8, lực lượng chức năng cũng có mặt tại khu vực nhà anh Minh để thống kê thiệt hại tài sản của các hộ gia đình do bị ảnh hưởng của vụ cháy.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn