Mẹ bé gái bị xâm hại ở Hà Nội: ‘Cuối cùng công lý cũng được thực thi’

Thời sựThứ Sáu, 17/03/2017 15:18:00 +07:00

Việc đối tượng Cao Mạnh Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam là niềm an ủi lớn đối với chị Loan sau hơn hai tháng xuôi ngược gõ cửa cầu cứu các cơ quan chức năng đòi lại công lý cho con gái.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị cán bộ ngân hàng xâm hại nhiều lần ở Hà Nội, ngày 16/3, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Hùng (sinh năm 1983, quê Thái Bình) về hành vi “Dâm ô đối với trẻ em” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Be gai 8 tuoi bi xam hai o Ha Noi - Công lý đã được thực thi

Cao Mạnh Hùng tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội chiều 16/3. (Ảnh: ANTĐ)

Chia sẻ về điều này, chị Loan (mẹ cháu N.) cho biết đây là niềm an ủi với chị sau hơn hai tháng xuôi ngược đi gõ cửa cầu cứu các cơ quan chức năng.

“Nghe tin Hùng bị bắt tạm giam tôi như được an ủi phần nào, sau quãng thời gian dài tôi đi từng cơ quan chức năng cầu cứu thì giờ niềm tin vào công lý của tôi đã được đền đáp. Cuối cùng thì công lý đã được thực thi.

Tôi mong cơ quan công an xử phạt thật nặng kẻ đã gây ra vụ việc cho con gái tôi để kẻ này không còn có cơ hội đi hại người khác”, chị Loan chia sẻ.

Thông tin Hùng bị bắt khiến những người sống gần nhà trọ của đối tượng này hết sức bất ngờ.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Tổ trưởng tổ 3, (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) - nơi Hùng sinh sống cho biết Hùng và vợ con đến đây ở đã một thời gian dài nhưng bản thân ông cũng chỉ mới biết về vụ việc.

Be gai 8 tuoi bi xam hai o Ha Noi - Công lý đã được thực thi - 3

Chị Loan cảm thấy mình được an ủi phần nào khi kẻ xâm hại con gái mình đã bị tạm giam. (Ảnh: Ngọc Thắng) 

“Thường ngày gia đình Hùng đi làm về là đóng cửa trong nhà, không tiếp xúc với ai ở xóm nên mọi người không rõ. Tôi cũng giật mình khi nghe tin Hùng là kẻ xâm hại bé gái gần nhà. Nhìn ngoài thấy Hùng lịch lãm, đẹp trai, cao to, trắng trẻo. Vợ chú ấy cũng xinh gái lắm lại có một con trai sao lại có thể đi làm cái chuyện đấy với đứa trẻ con được”, ông Thảo chia sẻ.

Trước đó, theo đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Loan (mẹ cháu T.Y.N.), sự việc xảy ra vào tối 8/1/2017 khi cháu N. đến nhà bác ruột gần nhà để chơi với các bạn. Lúc đó, ngoài N. còn có cháu Q. và cháu B. cùng chơi ở ngõ.

dscf6743-1489406455406-1207

Con ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)  

Thấy đám trẻ đang chơi, Cao Mạnh Hùng cũng vào nhập bọn và rủ chơi trò “bắt cóc, trốn tìm”. 

Lợi dụng sự ngây thơ của cháu N., Hùng đã dụ dỗ và bế bé vào trong ngách 250/31/41 Tân Mai để giở trò đồi bại. Tại đây, Hùng đã dùng vũ lực, ép buộc bé gái quan hệ, gây tổn thương bộ phận sinh dục.

Quá bức xúc, sáng 10/1, chị Loan đã đưa con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh Hùng. 

Ngay sau đó, cơ quan công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Hùng nhưng đến ngày 14/1, người này được thả ra và đã cùng vợ con đi khỏi nơi cư trú.

Điều 116 (Bộ luật Hình sự) quy định tội dâm ô đối với trẻ em

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Video: Bé gái bị xâm hại nhiều lần, mẹ xuôi ngược cầu cứu cơ quan chức năng

Ngọc Thắng
Chuyên đề: Tin tức Hà Nội
Bình luận
vtcnews.vn