Hình ảnh xúc động tại lễ viếng nữ nhân viên Nhà hát Kịch bị xe 'điên' tông chết ở hầm Kim Liên

Thời sựThứ Năm, 02/05/2019 15:15:00 +07:00

Trong lễ viếng chị Đinh Thị Hải Yến, nhiều nghệ sĩ Nhà hát Kịch không cầm được nước mắt trước cái chết tức tưởi của người đồng nghiệp nhiệt huyết, năng nổ.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-0

 Hơn 12h hôm nay (2/5), nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam của chị Đinh Hải Yến (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-

 Đoàn viếng do nghệ sỹ Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam dẫn đầu đến viếng, chia buồn cùng gia đình.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-1 4

 Nhiều người không cầm được nước mắt trước linh cữu của người đồng nghiệp năng nổ, nhiệt huyết.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-6 6

 

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-5 5

 Chị Đinh Thị Hải Yến có 2 người con, người con gái lớn đang học đại học năm thứ hai, con trai thứ hai mắc bệnh tự kỉ. Kinh tế gia đình trông đợi vào một mình chị Yến vì chồng chị cũng bệnh tật, ốm yếu. "Lương chính của chị Yến được khoảng 2 triệu đồng, khi đi diễn thì mới được thêm cát-xê. Để có tiền chi tiêu cho gia đình, chị Yến còn bán thêm quần áo online và phục trang sân khấu cho một đoàn diễn", chị Hồ Liên - Phó trưởng đoàn biểu diễn 1 Nhà hát Kịch Việt Nam cho hay.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-7 7

 "Chị Yến công tác tại đoàn biểu diễn 2, Nhà hát kịch Việt Nam được khoảng 5 năm nay. Chị làm phụ trách mục phục trang cho đoàn biểu diễn và đều được mọi người tin tưởng và thương yêu vì sự chu đáo, tỉ mỉ, luôn hòa đồng với mọi người. Khi nghe tin chị mất, tôi bần thần như mất đi người thân của mình", chị Khánh Linh, diễn viên Đoàn biểu diễn 2 chia sẻ.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-9 8

 Chị Khánh Linh chia sẻ, do đoàn diễn thiếu diễn viên múa phụ họa nên đã bảo chị Yến vào tham gia cùng và chị Yến không nề hà khi chưa từng đứng trên sàn diễn.

"Chị ấy tập cùng chúng tôi 2 vở kịch, trong đó vào dịp Tết Thiếu nhi sắp tới (1/6), chị Yến sẽ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu để biểu diễn vở kịch "Sự trở lại của trằn tinh". Nhưng giờ đây, chị ấy đã mãi ra đi bỏ lại mọi người, bỏ lại ước mơ dang dở được đứng trước công chúng", chị Linh nghẹn ngào.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-2 9

 Vào tối 5-6/5 tới đây, 2 buổi biểu diễn tại Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ dành hoàn toàn kinh phí để ủng hộ chia sẻ, động viên tới gia đình chị Yến.

nan-nhan-bi-xe-mercedes-tong-o-ham-kim-lien-8 10

 Tại lễ viếng, nhiều người dán logo "Đã uống rượu bia, không lái xe" lên tay áo, ngực để truyền tải thông điệp đến mọi người về sự nguy hiểm của rượu bia - "thần chết" cướp đi sự sống của chị Yến, cướp đi người đồng nghiệp của các nghệ sỹ Nhà hát Kịch, người mẹ của hai con.

Vào khoảng 0h10 ngày 1/5, tại khu vực hầm Kim Liên (thuộc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Lã Trung Hiếu (SN 1980, ở đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) lái xe ô tô Mercedes mang BKS 30F - 154.78 hướng từ Xã Đàn đi Đại Cồ Việt.

Khi đến khu vực hầm Kim Liên, xe này tông trúng chiếc xe máy chở chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội và chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau cú tông mạnh, phần đầu chiếc xe Mercedes hư hỏng nặng, 2 người phụ nữ lái xe máy ngã văng xuống đường chết tại chỗ. Tài xế ô tô sau đó tăng ga bỏ chạy và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, Hiếu khai trước khi gây tai nạn anh ta đi uống bia, rượu cùng bạn ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm. Tại đây, anh ta uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu rồi chở một số người bạn về nhà, khi trở về nhà mình thì gây ra tai nạn thương tâm.

Thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của Lê Trung Hiếu là 0,751 mg/l khí thở, vượt quá cả ngưỡng xử phạt cao nhất (0,4 mg/l khí thở).

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn