Hà Nội rộn ràng, rạo rực ngày giáp Tết

Thời sựThứ Bảy, 21/01/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News) – Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đang về rất gần, Hà Nội đang trở nên rạo rực, rộn ràng và lộng lẫy hơn bao giờ hết để đón chào một mùa xuân mới.

(VTC News) – Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đang về rất gần, Hà Nội đang trở nên rạo rực, rộn ràng và lộng lẫy hơn bao giờ hết để đón chào một mùa xuân mới.

Còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhịp sống ở Hà Nội đang trở nên gấp gáp, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hoa tràn ngập trên các con phố, dòng người chen chúc mua sắm, ai cũng mong chọn cho mình được cành đào, cành quất ưng ý, mua được những món đồ rẻ và đẹp để mừng năm mới.

Đường phố Hà Nội được trang hoàng lộng lẫy với băng rôn khẩu hiệu "Mừng Đảng, Mừng Xuân".

Trên những tuyến đường chính, hàng ngàn băng rôn đỏ “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Thìn” và đèn trang trí được sắp xếp kỹ lưỡng, những lá cờ Tổ quốc bay trong gió xuân càng làm cho không khí mùa xuân thêm rạo rực.

Bao quanh Văn Miếu Quốc tử giám là phố “ông đồ”, nơi người dân hay đi xin chữ để về treo trong nhà trong những ngày Tết càng đông đúc, một không gian văn hoá cổ truyền của dân tộc như sống lại cùng sức xuân. “Năm nào tôi cũng ra đây xin chữ, mỗi chữ mỗi năm một ý nghĩa, thiếu đi chữ nho là Tết của nhà tôi thiếu đi một cái gì đó. Mặc dù phải xếp hàng từ sáng, nhưng tôi vẫn quyết tâm để xin được một chữ” – Anh Lê Hải An (Đống Đa, HN) chia sẻ.

 Những tòa nhà lớn trong thành phố được trang hoàng lộng lẫy để đón năm mới.

Trên khắp các các chợ hoa, dòng người đổ về mua sắm càng lúc càng đông. Phố Hồ Tùng Mậu lúc nào cũng trong tình trạng tắc nghẽn, hai bên đường được bố trí là nơi bán đào, quất, cây cảnh nên thu hút một lượng khách khá đông.

“Tôi bận làm nên hôm nay mới đi mua đào được. Đào năm nay tuy nhiều nhưng khá đắt, nhưng không sao, tôi phải mua một cành để mang không khí mùa xuân về nhà” – anh Nguyễn Hải Hồng (Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN) cho biết.

Nhiều gia đình ăn diện đẹp đi mua hoa đón xuân.

Theo đánh giá của nhiều người, giá đào, quất và cây cảnh năm nay cao hơn mọi năm, nhưng không vì thế mà mặt hàng này lại giảm người mua.

Một số người bán hàng cho biết, năm nay thời tiết không mấy thuận lợi nên việc chăm sóc cho đào, quất… cũng khó khăn hơn, chính vì vậy mà giá có cao hơn so với năm trước. “Đến thời điểm này (28 Tết - PV) gia đình tôi gần như đã thu hoạch và bán được vườn đào nhà mình vì đào nhà tôi khá đẹp” – Chị Nguyễn Thị Hà, một người bán đào Nhật Tân vui vẻ nói với PV.

Không kém phần sôi động so với chợ hoa và cây cảnh, những điểm mua sắm quần áo, nhu yếu phẩm trên toàn thành phố cũng trở nên quá tải.

Nhiều phố bán đào vẫn chật ních người mua.

Tại siêu thị BigC Thăng Long, lượng người mua sắm lúc nào cũng đông đúc. Một nhân viên bán hàng cho biết, dù đã dự kiến được lượng người đi mua sắm và lượng hàng hoá phục vụ nhưng với một lượng người mua bán ‘khổng lồ’, một số mặt hàng đã bán rất nhanh, thậm chí còn hết.

Do bận công việc, đến ngày 28 mới được nghỉ nên đông người mua sắm hơn so với những ngày trước. “Hôm nay cả hai vợ chồng mới được nghỉ làm nên giờ mới có thời gian đi sắm Tết. Tuy người đông nhưng hàng hoá khá phong phú nên cũng dễ mua” – Chị Nguyễn Thị Hoài (Mễ Trì, Từ Liêm, HN) cho biết.

Một người dân vui mừng khi mua được cành quất, đào ưng ý mang về nhà.

Tại những điểm vui chơi của ngày Tết như công viên Thủ Lệ, bảo tàng Dân tộc học… không khí chuẩn bị càng trở nên khẩn trương. Bảo tàng Dân tộc học là một điểm vui chơi với nhiều trò chơi văn hoá dân gian và các chương trình nghệ thuật đặc sắc, thu hút người dân tham gia đang được hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đón khách.

Tháng 12 âm lịch năm nay là tháng thiếu, không có ngày 30 nên ngày mai 29 tháng Chạp cũng là ngày cuối cùng của năm, Tết đang về rất gần mới mọi nhà. Không khí mua sắm, vui chơi đón giao thừa, đón xuân mới càng trở nên rạo rực hơn bao giờ hết.

Anh Tuân - Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn