Giây phút thuyền viên bị cướp biển bắn qua lời kể thuyền trưởng

Thời sựChủ Nhật, 14/12/2014 07:51:00 +07:00

Thuyền viên bị cướp biển bắn, ông Hà Huy Toàn, thuyền trưởng tàu VP ASPHALT 2 kể lại thời khắc thuyền viên Trần Đức Đạt bị cướp biển bắn trên hành trình về VN.

'Khi bọn cướp bỏ trốn, chúng tôi tìm thấy Đạt trong phòng riêng, đầu bị trúng đạn và máu chảy rất nhiều, thoi thóp thở. Chúng tôi đã cố gắng gọi điện cầu cứu, nhưng Đạt đã tử vong sau đó' - thuyền trưởng tàu VP ASPHALT 2  Hà Huy Toàn nói trong tiếng nấc nghẹn.

Khoảng 12 giờ ngày 13/12, tàu VP ASPHALT 2 cùng toàn bộ thuyền viên đã cập cảng Gò Dầu (huyện Long Thành, Đồng Nai). Ngay khi tàu cập bến, lực lượng chức năng đã có mặt cùng đại diện công ty chủ tàu thu thập hồ sơ, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các thuyền viên để điều tra về vụ cướp.

Ông Hà Huy Toàn, thuyền trưởng tàu nhớ lại, lúc xảy ra sự việc, tàu đang trên hành trình trở về nước. Đêm tối, các thuyền viên khác hết ca trực đã đi ngủ, chỉ có ông và 3 thủy thủ khác trực và lái tàu ở buồng lái.

Đại diện đơn vị chủ tàu trao đổi với công an. Ảnh: NLĐ 

Bình thường, các cửa tàu sẽ được đóng kín khi đi qua vùng eo biển được cảnh báo có “nguy cơ an ninh” (cướp biển), tuy nhiên lúc này do tàu vừa được vệ sinh xong, nên các cánh cửa được khép hờ.

Có 8 tên cướp tham gia vụ đột kích tàu VP ASPHALT 2 (trong đó 1 tên ở lại dưới xuồng cao tốc), tất cả đều bịt mặt, mặc đồ đen. Có 2 tên lăm lăm súng ngắn, các tên còn lại đều cầm dao dài khoảng 50cm.

Chúng nhanh chóng khống chế 4 thuyền viên, trói tay bằng dây dù mang theo và bắt dẫn đi tìm những người còn lại theo danh sách trên tàu rồi trói tất cả gom về một phòng rộng nhất.

Bọn cướp tỏ ra thất vọng khi biết đây là tàu chở nhựa đường, do vậy chúng chuyển sang vơ vét các tài sản của anh em thuyền viên, bao gồm cả những đôi giày đã cũ.
Cơ quan chức năng lên tàu thu thập lời khai, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hùng Anh 

“Khi bọn chúng bỏ đi, chúng tôi tự cởi trói và đi tìm thuyền viên Đạt. Lúc này anh nằm trong phòng riêng nhưng người bê bết máu, trán bị bắn lủng lỗ. Chúng tôi vội gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hộ của nước bạn Singapore. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao bọn cướp lại nỡ ra tay tàn độc như vậy với thuyền viên Đạt, trong khi chúng lại không tỏ ra quá hống hách khi cướp” – anh Toàn thuật lại.

Đến 9h40p anh Đạt được đưa lên trực thăng về nước bạn để cứu chữa, nhưng đã mất sau đó.

Ông Dương Quang Chung, Trưởng phòng an ninh Công ty CP Vận tải hóa dầu VP cho biết, sau khi gặp nạn tại vùng biển Singapore khiến một sỹ quan thuyền viên tử nạn, tàu VP ASPHALT 2 đã ở lại làm việc với lực lượng chức năng nước bạn sau đó lên đường về Việt Nam.

Bước đầu, công ty đơn vị chủ tàu đã phối hợp với cơ quan chức năng, quan tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt mạng, gia đình các thuyền viên; đồng thời làm việc với cơ quan bảo hiểm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tàu sẽ tiếp tục theo lịch trình.
Tàu VP ASPHALT2 cập cảng Gò Dầu. Ảnh: Hùng Anh 

Như tin đã đưa trước đó vào 5 giờ 30 phút ngày 7/12 (giờ địa phương), tàu VP ASPHALT 2 chở 2.300 tấn nhựa đường, với thủy thủ đoàn gồm 16 người đang hành trình từ Singapore về Việt Nam đã bị cướp biển tấn công ở vị trí cách Singapore 70 hải lý.

Theo lời kể lại, toán cướp biển gồm 7 tên, trang bị vũ khí đã đột nhập lên tàu và khống chế thủy thủ đoàn. Chúng đã lấy các tư trang của thủy thủ và một số thiết bị gắn trên tàu, đến khoảng 6 giờ 30 phút bọn cướp tẩu thoát bằng xuồng cao tốc.

Sau khi các tên cướp rời đi, các thuyền viên kiểm tra lại tình hình trên tàu thì phát hiện thuyền viên Trần Đức Đạt đang nằm trong phòng riêng, vết thương ở trán bê bết máu nhưng vẫn còn sống. Thuyền trưởng liền gọi điện cho phía Singapore thông báo vụ việc, nhận được tin báo, phía Singapore đã cử trực thăng đưa anh Đạt đi cấp cứu nhưng anh Đạt đã tử vong ngay sau đó.

Đến 20h ngày 10/12, thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt đã cập cảng hàng không Nội Bài. Được biết thuyền viên Đạt (ngụ Hải Phòng) là máy 3 tàu VP ASPHALT2 thuộc Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn