Giám đốc phẫu thuật thẩm mỹ vứt xác khách xuống sông thế nào?

Thời sựThứ Ba, 22/10/2013 04:16:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi hút 11 ống mỡ bơm vào ngực, chị Huyền đã bất tỉnh và tử vong, giám đốc trung tâm thẩm mỹ đã lái xe mang xác nạn nhân vứt xuống sông Hồng.

(VTC News) – Sau khi hút 11 ống mỡ bơm vào ngực, chị Huyền đã bất tỉnh và tử vong, giám đốc trung tâm thẩm mỹ đã lái xe mang xác nạn nhân vứt xuống sông Hồng.

Chiều 22/10, Đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), công an TP Hà Nội, đã cung cấp những thông tin ban đầu về vụ việc thẩm mỹ viện gây chết người, vứt xác xuống sông gây rúng động dư luận.

Theo Đại tá Giáp, khoảng 23h ngày 19/10, tại khu vực Cổ Linh (xã Thạch Bàn, huyện Long Biên, Hà Nội), một người thanh niên đã phát hiện một chiếc xe máy màu đen dựng bên lề đường, trên xe có chiếc túi xách, có điện thoại di động và các giấy tờ tùy thân.

Nghi có chuyện chẳng lành, người thanh niên hô hoán mọi người và mở điện thoại ra xem thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và được một người đàn ông ở đầu dây nói là số của vợ anh và đến nơi phát hiện xe máy ngay lập tức.

Thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, Hà Nội)
Thẩm mỹ viện Cát Tường ở địa chỉ số 45 Giải Phóng, Hà Nội. 
Theo người đàn ông này, vợ anh ra khỏi nhà từ 8h sáng 19/10, đến 22h không thấy về, gia đình đã chia nhau đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và sử dụng các pháp nghiệp vụ điều tra.

Theo điều tra, cảnh sát xác định người phụ nữ trong vụ việc là Lê Thị Thanh Huyền (trưởng phòng vé máy bay một công ty du lịch, trú tại phố Hàng Thiếc, Hà Nội).

Cách đó mấy ngày, chị Huyền có chia sẻ với một số đồng nghiệp về việc đi đến thẩm mỹ viện để phẫu thuật ngực.

Sáng 18/10, chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, Hà Nội) do Nguyễn Mạnh Tường (Bác sỹ khoa ngoại ở BV Bạch Mai làm giám đốc) để được thẩm mỹ nâng ngực.

Tại đây, chị Huyền được các nhân viên y tế của thẩm mỹ tư vấn để hút mỡ, nâng ngực và đặt trước 50 triệu để sáng 19/10 làm phẫu thuật.
Đại tá Dương Văn Giáp 

Đúng 11h ngày 19/10, chị Huyền có mặt và được bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, cùng 2 nhân viên y tế khác tiến hành gây mê, hút toàn bộ mỡ, nâng ngực (11 ống bơm mỡ) rồi sau đó bơm vào hai vú. Công việc này đến 16h cùng ngày thì xong.

30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện co giật, tím tái. Bác sỹ Tường tiếp tục tiêm thuốc và chị Huyền không còn co giật.

Đến 19h cùng ngày, chị Huyền lại bị tím tái, các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu nhưng người phụ nữ không thuyên giảm mà bị sủi bọt mép. Chị Huyền được thở ôxy nhưng đến lúc này đã chết lâm sàng và tử vong ngay sau đó.

Thay vì đưa chị Huyền đến các cơ sở y tế khác, bác sỹ Tường sợ trách nhiệm nên cho nhân viên nghỉ, thu dọn đồ đạc, chở máy, sổ sách đi nơi khác.

Sau đó, Tường dùng xe cá nhân chở chị Huyền đi lòng vòng qua nhiều phố để tìm chỗ phi tang.Nhân viên của Tường là Đào Quang Khánh đi xe máy theo sau.

Khi đi qua cầu Thanh Trì đến khu vực Cổ Linh, Tường bảo Khánh dừng xe máy xuống rồi hai người đi ô tô đến giữa cầu Thanh Trì và mang xác chị Huyền, ném xuống sông. Lúc này là 23h30'.

Hiện thi thể chị Huyền chưa được tìm thấy, công an Hà Nội đang phối hợp với lực lượng công an địa phương truy tìm trên diện rộng.

Trưởng phòng PC45 Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, thực hiện bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Tường về hành vi “giết người”.

Được biết, thẩm mỹ viện Cát Tường mới hoạt động từ đầu năm 2013, đã được cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề nhưng chưa có giấy phép phẫu thuật.

Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra vụ việc.



Bạch Dương
Bình luận
vtcnews.vn