Đường điện cao thế bị đứt, dân tháo chạy khỏi nhà

Thời sựThứ Tư, 19/08/2015 08:15:00 +07:00

Hai người bị điện giật, nhiều thiết bị hư hại do sự cố đứt, võng đường điện cao thế 35KV ở Thanh Hóa.

Nghe tiếng nổ kèm theo tia lửa điện phóng xuống mái nhà, nhiều người dân nháo nhào ôm lũ trẻ tháo chạy khỏi nhà. Hai người bị điện giật, nhiều thiết bị hư hại do sự cố đứt, võng đường điện cao thế 35KV ở Thanh Hóa.

Mấy ngày nay, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, liên tục xảy ra sự cố đứt, võng đường điện cao thế 35KV gây nên các hiện tượng cháy, nổ, mất điện làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng nghìn hộ dân ở TP Thanh Hóa và huyện Quảng Xương.
Vẻ mặt chưa hết sợ hãi khi đưa con gái từ bệnh viện trở về, chị Hoàng Thị Thế (41 tuổi, trú xã Quảng Thịnh) kể, khoảng 22h ngày 16/8, khi vừa xem xong chương trình phim tối, cả gia đình chị đang nằm nghỉ thì nghe tiếng nổ lớn khiến điện vụt tắt.

Chị Thế cùng con gái Nguyễn Phương Anh (12 tuổi) đi ra trước hiên nhà thì bất ngờ bị điện giật co rút người. Trước khi gặp nạn, chị Thế nhìn thấy đường điện cao thế nằm vắt trên mái nhà đỏ rực như hòn than.
Vụ tai nạn điện khiến chị Thế bị phổng rộp nhiều chỗ trên bàn tay còn con gái phải nhập viện, trên mặt bé Phương Anh còn để lại nhiều vết sẹo. Ảnh: Lê Hoàng.
Vụ tai nạn điện khiến chị Thế bị phổng rộp nhiều chỗ trên bàn tay còn con gái phải nhập viện, trên mặt bé Phương Anh còn để lại nhiều vết sẹo. Ảnh: Lê Hoàng. 

“Tôi ôm con gái đứng gần cánh cửa cổng thì toàn thân co rúm. Nghe tiếng ú ớ của hai mẹ con, chồng tôi lao vào cứu liền bị điện giật bắn văng xa”, chị Thế kể.

Chị cho hay, bản thân may mắn tỉnh lại và bò dậy còn con gái vẫn nằm bất động dưới nền đất. Cháu Phương Anh sau đó được người thân dùng nước dội lên người nên hồi tỉnh và được đưa ngay đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Bé Phương Anh sau hai ngày điều trị đã ổn định sức khỏe và được cho xuất viện, tuy nhiên trên khuôn mặt còn nhiều vết sẹo đã khô da. Còn chị Thế bị bỏng rộp khắp lòng bàn tay. “May mắn hôm đó chúng tôi đứng cách xa nguồn điện, nếu không đã bỏ mạng rồi”, chị Thế nói.
Vụ rò rỉ điện cũng khiến gia đình chị Thế bị cháy một số thiết bị như tủ lạnh, tivi, máy tính xách tay, ổn áp…
Nhiều hộ dân ở khu nhà trọ số 1, ngõ 846, phố Quang Trung cho hay, khoảng 22h ngày 16/8, một sợi dây điện cao thế chạy qua mái nhà của gia đình chủ hộ Lê Thị Nhung bị đứt khiến nhiều người trong khu trọ nháo nhác bỏ chạy.
Khu vực chị Thế và con gái Phương Anh bị điện giật co rúm người đêm 16/8. Ảnh: Lê Hoàng.
Khu vực chị Thế và con gái Phương Anh bị điện giật co rúm người đêm 16/8. Ảnh: Lê Hoàng. 

“Nửa đêm, khi các gia đình đã đóng cửa đi nghỉ thì bất thình lình nghe tiếng tri hô cháy điện. Cả xóm bật dậy nháo nhào lao ra khỏi nhà”, chị Lê Thị Nhung (chủ nhà trọ) kể. Theo bà chủ khu trọ, ra khỏi nhà nhiều người nhìn thấy sợi dây cáp đứt rời nằm thõng xuống vắt lên mái nhà và các ngọn cây khiến tia lửa lóe sáng khắp nơi.
“Trước mối nguy hiểm rình rập, tôi vội ôm con nhỏ và hô người vợ đang mang bầu lao ra khỏi nhà sau đó thuê nhà nghỉ tá túc qua đêm, không dám quay về nhà”, một nhân viên y tế nói.
Chi nhánh điện huyện Quảng Xương sau đó đã cử cán bộ đến khắc phục sự cố. Hơn 23.000 hộ dân trên địa bàn đã bị mất điện trong nhiều giờ.
Theo người dân, dù một đoạn dây đã được ngành điện thay mới nhưng chỉ sau một ngày, tại khu vực trên lại xảy ra hiện tượng võng dây khiến tia lửa điện tiếp tục phóng xuống các ngọn cây dọc hai bên hành lang lưới điện. “Quá sợ hãi, bà con quanh đây lúc nào cũng nơm nớp lo điện giật. Nếu nền đất ẩm ướt thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”, chị Thế nói thêm.
Tại hiện trường, nhiều ngọn cây bị tia lửa điện chập làm cháy xém. Một số thiết bị gia dụng của người dân như tivi, tủ lạnh, máy tính, camera… đã bị hư hỏng. Chi nhánh điện huyện Quảng Xương đã cử cán bộ thường xuyên túc trực tại điểm xảy ra sự cố đề phòng bất trắc.
Hai lần liên tiếp bị dây điện đứt, võng sà xuống trên mái nhà khiến chị Nhung và nhiều hộ dân lân cận hoảng sợ. Ảnh: Lê Hoàng.
Hai lần liên tiếp bị dây điện đứt, võng sà xuống trên mái nhà khiến chị Nhung và nhiều hộ dân lân cận hoảng sợ. Ảnh: Lê Hoàng. 

Chiều 18/8, ông Hoàng Xuân Hưng, Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Quảng Xương cho biết, đường điện cao thế 35KV kéo dài từ TP Thanh Hóa về huyện Quảng Xương do đơn vị quản lý và hiện cung cấp điện cho hơn 23.000 hộ dân trên địa bàn. 
Thừa nhận sự cố gây thiệt hại tài sản và tâm lý bất an cho người dân, song ông Hưng mong muốn bà con “chia sẻ khó khăn với ngành điện”.

“Đường điện này được xây dựng cách đây khoảng 30 năm, dù được duy tu bảo dưỡng thường xuyên nhưng đến nay nhiều đoạn dây đã oải hoặc chắp vá nhiều chỗ nên xảy ra sự cố là khó tránh khỏi”, ông Hưng nói.
Ông Hưng cho hay, trước mắt chi nhánh đang cho cắt điện luân phiên các lộ nhằm giảm tải tức thời. Ngoài ra, sắp tới đơn vị sẽ cho thay mới toàn bộ phần dây dẫn đồng thời nâng cấp hệ thống cột, bát sứ nhằm đảm bảo an toàn cũng như nâng cao chất lượng điện.
Về một số thiệt hại của người dân ở xã Quảng Thịnh, đại diện Chi nhánh điện lực Quảng Xương cho hay đã cho cán bộ đến động viên, thăm hỏi đồng thời đang thống kê phân loại tài sản hư hại để có chính sách đền bù hợp lý.

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn