Dùng xăng đốt nhà lúc nửa đêm ở Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 18/05/2011 05:34:00 +07:00

(VTC News) - Hung thủ dùng xăng tưới khắp sàn nhà rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên cháy ngùn ngụt.

(VTC News) - Hung thủ dùng xăng tưới khắp sàn nhà rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên cháy ngùn ngụt.  Rất may nhân viên khách sạn kế bên phát hiện, nhanh tay dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy. Hàng chục hộ dân sống liền kề trong ngõ may mắn thoát hiểm.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra, anh Trần Trọng Hải (trú ở số nhà 5 ngõ 43 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể lại sự việc với PV VTC News: Vào khoảng 1h sáng 17/5, vợ chồng anh đang ngủ trên gác thì nghe tiếng hàng xóm hô hoán có người đổ xăng trước cửa nhà đốt. 

“Chạy xuống dưới nhà thì tôi chỉ thấy 2 thanh niên trạc khoảng 21-23 tuổi cầm can xăng tưới dưới nền châm lửa đốt rồi lên xe máy tháo chạy. Sự việc diễn ra nhanh quá, tôi không kịp nhận rõ mặt hung thủ vì trong đêm tối”. 

Tại hiện trường, cửa sắt trước nhà anh Hải và khu vực bên trong nhà ở tầng 1 bị cháy khét lẹt, nhiều vật dụng cũng bị bốc mùi cháy đen. 

Cửa nhà anh Hùng bị đám lửa thiêu cháy đen (ảnh: MP) 

Hàng xóm nhà anh Hải cho biết, lúc sự việc xảy ra, mọi người trong ngõ hô hoán, chạy ra xem thì thấy đám cháy bốc lên. “Rất may có một nhân viên khách sạn ở cạnh ngõ phát hiện cầm bình cứu hỏa xịt đám cháy. Đám cháy đó mà lan rộng chập ổ điện và bình ga của các hộ ở đây thì cả ngõ này đã bị thiêu cháy rồi”.

Vợ anh Hải, chị Quách Thị Phượng cho biết, lúc đó sự việc diễn ra rất nhanh, cả ngõ ai cũng nhốn nháo, hoảng loạn vì đám cháy. Chỉ tay vào những vật dụng trong nhà bị đốt cháy, chị Phượng tỏ ra sốt sắng: “Ngay sau khi sự việc diễn ra Công an phường đã có mặt để xử lý vụ việc, ghi lời khai của gia đình". 

Vợ chồng anh Hải kể lại câu chuyện với PV VTC News 

Theo lời của vợ chồng anh Hải, từ trước đến nay gia đình anh chị vẫn sống rất hòa thuận với hàng xóm, những người trong ngõ này rất quý mến nhau. Khi biết sự việc, gia đình anh có kẻ dùng xăng đốt nhà hãm hại, mọi người đều tới hỏi thăm, động viên tinh thần. 

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, anh Hải và chị Phượng đều phán đoán rằng, nhiều khả năng do gia đình anh chị đã làm đơn tố cáo, phản ánh sự việc gia đình gần đó xây nhà trái phép, lấn chiếm. “Thời gian gần đây tôi liên tục nhận được lời đe dọa, lăng mạ, chửi bới”, anh Hải cho biết. 

Anh Trần Xuân Nghĩa (37 tuổi, nhân viên lễ tân Công ty Du lịch Việt Nghĩa), người trực tiếp cầm bịt xịt cứu hỏa dập tắt đám cháy nhớ lại, vào thời điểm đó anh đang ở trong khách sạn thì nghe tiếng hô cháy của hai thanh niên bên ngoài phố. “Ban đầu tôi không tin. Sau đó nghe tiếng hô hoán báo cháy của một chị phía trong ngõ nên tôi chạy vào cầm bình xịt cứu hỏa khống chế đám cháy. Lúc đó, hai thanh niên kia đã lên xe phóng đi mất”. 

Anh Nghĩa, người đã dũng cảm dập tắt đám cháy (ảnh: QT)  

“Tôi nghĩ, lúc đó bất cứ ai trong trường hợp như tôi cũng sẽ hành động như thế. Mọi người không sao là may mắn rồi. Phía Công an phường Lý Thái Tổ cũng đã gặp tôi để lấy thông tin về vụ việc”, anh Nghĩa chia sẻ thêm. 

Chiều cùng ngày, PV tiếp xúc với VTC News, đại diện Công an Phường Lý Thái Tổ đã từ chối trả lời và yêu cầu phải có sự chỉ đạo từ Công an quận Hoàn Kiếm thì mới trả lời báo chí. 

Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn