Du khách Nhật bị tài xế xích lô chặt chém gần 3 triệu đồng ở TP.HCM: 'Đó là hành vi ăn cướp'

Thời sựThứ Hai, 05/08/2019 15:27:00 +07:00

Nhiều độc giả cho rằng việc tài xế xích lô lấy 2,9 triệu đồng của du khách cho đoạn đường chỉ 5 phút là hành vi cướp giật chứ không phải "chặt chém".

Sáng 5/8, mạng xã hội "nóng" lên trước sự việc một du khách Nhật bị "chém" 2,9 triệu đồng cho đoạn đường 5 phút từ chợ Bến Thành về đường Tôn Đức Thắng.

Theo đó, cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi) là du khách Nhật Bản đến Việt Nam từ ngày 29/7 đến 4/8 và ở một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Ngé, Quận 1, TP.HCM). 6h00 ngày 3/8, cụ ra khỏi khách sạn để đi dạo.

Lúc này, có một xích lô đến gần và đi theo cụ. Khi đến gần chợ Bến Thành, người lái xích lô tỏ ý muốn chở cụ về khách sạn và cụ đồng ý. Vì nghĩ gần nên cụ không hỏi giá. Đến nơi, cụ định rút tờ 500.000 đồng để cảm ơn dù biết là không đến giá đó vì chỉ mất 5 phút để đi đoạn đường bằng xích lô.

Dù vậy, người lái xích lô vẫn không đồng ý mà tự tiện thò tay vào bóp cụ lấy 5 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng. Như vậy, cuốc xích lô trong vòng 5 phút có giá lên đến 2,9 triệu đồng.

du-khach-bi-chat-chem

Cụ Oki cầm cuốn nhật ký có ghi cuốc xích lô 2,9 triệu đồng nói chuyện với PV Báo Thanh Niên. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngay sau khi thông tin sự việc xuất hiện, nhiều độc giả thể hiện thái độ tức giận và phẫn nộ trước hành vi "cướp" trắng trợn của tài xế xích lô.

Độc giả Trung Hiếu chia sẻ: "Cái này không thể gọi là "chặt chém" mà gọi là ăn cướp. Đạp xích lô đã bấp bênh, yếu thế mà lại bắt nạt người già. Cơ quan chức năng phải truy tìm ngay tên cướp cạn này. Có lẽ TP.HCM cũng nên dẹp bỏ loại vận chuyển này trong du lịch, tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt, đừng để những con người như thế này làm xấu hình ảnh thành phố".

Đồng quan điểm, độc giả Nguu Phạm bình luận: "Nếu đúng như lời cụ ông nói thì đề nghị truy tìm kẻ cướp trên mọi phương tiện truyền thông và bắt buộc trả tiền, xin lỗi du khách. Lực lượng an ninh khu vực nên trích xuất camera giao thông, khách sạn, nhà dân trong khung giờ trên. Đây không phải chuyện nhỏ, nó có tác hại rất lớn đến du lịch, đến hình ảnh thân thiện của người dân TP.HCM".

 
Nếu đúng như lời cụ ông nói thì đề nghị truy tìm kẻ cướp trên mọi phương tiện truyền thông và bắt buộc trả tiền, xin lỗi du khách.

Độc giả Nguu Phạm

Phần đông độc giả đều cho rằng đây là hành vi đáng xấu hổ và không thể bỏ qua. Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên tình trạng "chặt chém" khách du lịch xảy ra ở Quận 1. Nhiều người lo lắng hình ảnh du lịch của Việt Nam sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những kẻ tham lợi trước mắt.

"Quá xấu hổ. Đây là hành vi cướp giật rồi, đề nghị cơ quan chức năng TP.HCM điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh mới có tính răn đe. Người dân TP.HCM nói riêng và người dân cả nước Việt Nam nói chung đang xây dựng nền văn hóa đô thị văn minh hiện đại. Đừng để "con sâu làm rầu nồi canh", để những nỗ lực của cả cộng đồng bị tiêu tan bởi những con người như thế", bạn đọc Châu Băng bình luận.

Trong khi đó, bạn đọc Gai Vo chia sẻ: "Mấy người lái xích lô khu Quận 1 luôn có cái cách rất hay là nếu hỏi giá trước sẽ bảo là nhiêu cũng được hay chỉ cười. Khi đến nơi, họ mới lộ nguyên hình và hét cái giá trên trời bắt phải trả. Bạn mình là người TP.HCM hôm trước đi trải nghiệm xích lô thử còn bị dính chiêu này, nói chi đến người nước ngoài".

Cũng trong sáng 5/8, trả lời VTC News, Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Quận 1 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra vụ du khách người Nhật đi xích lô bị chặt chém gần 3 triệu đồng ở phường Bến Nghé.

“Công an chưa nhận được đơn trình báo của nạn nhận, mới nắm bắt được thông tin từ báo chí nhưng công an quận đã chỉ đạo Công an phường Bến Nghé vào cuộc điều tra, xác định vụ việc. Hiện Công an phường Bến Nghé đang liên hệ mời nạn nhân, và người lái xe xích lô đến làm việc”, Đại tá Châu nói.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn