Đi xe khách bị ném đá, hành khách phải thay mắt giả

Thời sựThứ Bảy, 27/09/2014 07:18:00 +07:00

Bệnh nhân bị ném đá vào mắt, đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính.

Bệnh nhân bị ném đá vào mắt, đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính mũi.

Hôm nay, ngày 27/9, Khoa Mắt sẽ mời bác sĩ khoa Tai mũi họng sang khám lại mũi cho bệnh nhân để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Hồng cho biết mắt trái của bệnh nhân đã hỏng, sau này bệnh nhân chỉ có thể lắp mắt giả để giữ thẩm mỹ.

Bệnh nhân Trương Triệu Lương - ảnh tư liệu 

Chiều 26/9, bác sĩ Ngô Văn Hồng, phó khoa mắt Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh nhân bị ném đá vào mắt, đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính mũi.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 24/9,Đang ngồi trên xe khách từ Gia Lai về TPHCM, ông Lương bất ngờ bị một cục đá to ném thẳng vào mặt gây hư hoàn toàn con mắt trái và gãy sống mũi.

Ngay sau đó, ông được nhà xe đưa đến bệnh viện huyện Ea H’Leo sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, 23h ngày 25/9, bệnh nhân Trương Triệu Lương, 56 tuổi, ở P.3, Q.6 TP.HCM đã được chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Các bác sĩ chuyên khoa mắt đã phẫu thuật bỏ nhãn cầu cho bệnh nhân để tránh tình trạng nhiễm trùng và ảnh hưởng đến mắt còn lại của bệnh nhân.

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn