"Đau đớn quá, gia đình tôi mất một lúc 3 người"

Thời sựThứ Tư, 07/12/2011 07:34:00 +07:00

(VTC News) - "Đau đớn quá chị ơi, gia đình tôi mất một lúc 3 mạng người, tôi phải bỏ con thơ cho bà nội già yếu chăm để xuống đây với chồng".

(VTC News) - "Đau đớn quá chị ơi, gia đình tôi mất một lúc 3 mạng người, tôi phải bỏ con thơ cho bà nội già yếu chăm để xuống đây với chồng".

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng nay (7/12), một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) làm 7 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu, 5 người còn lại đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trong số 5 nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu, 2 người phải chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An là anh Vi Văn Thích (SN 1977 - trú xã Châu Lý, Quỳ Hợp, Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Thìn (SN 1976 - trú xã Châu Lý).

Khóc ngất bên cạnh người chồng nằm bất tỉnh, chị Vi Thị Thích (hai vợ chồng trùng tên) nghẹn lời: "Đau đớn quá chị ơi, đại gia đình nhà tôi mất đi 3 mạng người, mọi người ở nhà lo ma chay cả, chỉ còn tôi bỏ con thơ cho bà nội già xuống đây chăm chồng".

Chị Thích đau đớn trước tai nạn ập xuống gia đình và người thân. 

Hai vợ chồng chị đều là người dân tộc Thái ở bản Na Lạn, xã Châu Lý. Bố mất sớm, anh Thích là con út trong gia đình có 6 anh em, hoàn cảnh mọi người đều khó khăn.

Từ ngày kết hôn, vợ chồng anh chung sống cùng bà nội và chỉ có nghề làm ruộng. Cái nghèo đeo bám, anh nhận làm thuê, ai mượn gì làm nấy để có tiền nuôi hai đứa con con ăn học.


Có những lúc con phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, anh lại lặn lội xin đi làm thuê, làm mướn. Công việc chính là cửu vạn, bốc gỗ thuê. Có hôm cơm dọn ra chưa kịp ăn, có người gọi đi bốc gỗ thế là nhịn ăn cơm. Công việc nặng nhọc và vắt sức nhưng tiền thù lao không đáng là bao.

Cùng đi chuyến này với anh Thích có em vợ là Ca Văn Anh và 2 người anh con bác ruột là Vi Văn Là và Vi Văn Hiếu đã thiệt mạng. Chị Thích vừa lo cho chồng, lại nghĩ đến em trai và 2 người anh họ đang làm đám tang ở nhà mà ruột gan như đứt rời.

Bác sỹ đang kiểm tra tình hình sức khỏe của nạn nhân Thích 

Cùng hoàn cảnh với chị Thích, chị Nguyễn Thị Hạ (vợ nạn nhân Thìn) cũng đang bỏ lại 2 đứa con thơ cho bà trông để xuống viện chăm chồng.

"Khoảng 4 giờ, tôi cùng các cháu đang nằm ngủ thì nghe có người thông báo xe chở gỗ lật, nhiều người chết, còn chồng tôi nhập viện chưa rõ sống chết ra sao. Lúc đó tôi bủn rủn chân tay, đôi chân muốn quỵ xuống nhưng tôi vẫn phải cố lê bước nhờ hàng xóm chở ra viện. Hơn lúc nào hết, tôi muốn được nhìn thấy mặt chồng" - chị Hạnh kể lại mà miệng vẫn còn rung bần bật.

Cũng theo chị Hạ, trên chuyến xe định mệnh có 7 người thuộc bản Na Lạn nhưng chỉ còn 2 người sống sót đang nằm ở đây. Hầu hết những người đi chuyến này đều còn trẻ, con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp của ông Lô Văn Hùng mới chua xót làm sao.

Ông Hùng và vợ sinh được 3 người con, 2 trong số đó đã tử vong rạng sáng 7/12. Con trai đầu Lô Văn Thông đang có con nhỏ 2 tuổi, còn người em Lô Văn Minh cũng đã có 2 con, một đứa 2 tuổi, đứa sau mới 2 tháng tuổi. Hiện cả đại gia đình đều đang sống leo lắt bên bờ suối với mái lều dựng tạm.

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Nguyễn Đức Phúc - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, Vi Văn Thích nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, vỡ xương trán phải, gây tụ máu và tụ khí. Còn Nguyễn Văn Thìn bị nội thương và có một vài chấn thương ở tay. 



Thùy Vinh - Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn