Đạp xe đi tìm, mẹ khóc ngất thấy thi thể con nổi dưới sông

Thời sựThứ Năm, 20/10/2016 11:51:00 +07:00

Con đi làm 2 ngày không về, người mẹ đạp xe đi tìm, khi đến cầu, thấy thi thể con trai nổi dưới sông người mẹ gào khóc nức nở.

Sự việc kể trên xảy ra khoảng 7h30' ngày 20/10 tại cầu Kho Rèn (bắc qua sông An Cựu, thành phố Huế). Theo đó, thấy con đi làm mà hai hôm không thấy về, gọi điện cũng không được nên bà Huỳnh Thị Vân liền đạp xe đi tìm con.

Khi đến khu vực cầu Kho Rèn, nhìn thấy một thi thể đang nổi dưới sông, bà Vân đau xót và gào khóc thảm thiết khi nhận ra thi thể đó chính là con trai mình. Con trai bà Vân tên Hồ Ngọc Hùng (SN 1996, trú đường Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

14808735_656373814521911_1191894636_o

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Bà Vân cho biết, anh Hùng đi làm thêm tại một quán Bar trên địa bàn thành phố Huế. Cách đây 2 hôm, anh Hùng đi làm nhưng không thấy về. Lo lắng bà Vân nhiều lần gọi điện cho con nhưng không được.

Sốt ruột bà Vân đạp xe đi tìm con và phát hiện thi thể anh Hùng chết nổi dưới sông. Được biết, bà Vân có 4 người con và Hùng là con trai đầu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường để vớt thi thể, khám nghiệm tử thi và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Video: Tiếng khóc xé lòng trong đám tang 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi

 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn