"Cò" dọa giết, ép tài xế phải nhồi nhét khách

Thời sựThứ Tư, 01/02/2012 03:43:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm “cò” hợp đồng đưa khách từ Bình Dương về các tỉnh phía bắc đón Tết đã giam lỏng cả tài xế, phụ xe và phương tiện cho đến khi gặp CSGT.

(VTC News) - Một nhóm “cò” hợp đồng đưa khách từ Bình Dương về các tỉnh phía bắc đón Tết đã giam lỏng cả tài xế, phụ xe và phương tiện cho đến khi lực lượng CSGT Quảng Nam phát hiện.

Bị “cò” giam lỏng

Khi đội tuần tra CSGT Quảng Nam yêu cầu dừng xe tại khu vực cầu Tam Kỳ để kiểm tra, tài xe khách BKS 53N-7661 là ông Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1963, trú tại xã Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng) vẫn chưa tin là tính mạng của chính mình và 3 phụ xe được an toàn sau hơn 10 ngày bị nhóm “cò xe” giam lỏng, uy hiếp.

Hành khách trên xe 53N-7661 bị nhóm "cò" nhồi nhét ngồi kín lối đi.

Theo lời khai của ông Nguyễn Đình Nghĩa và phụ xe Nguyễn Trường Thanh (SN 1989, cùng trú tại Lâm Đồng), ngày 25 tháng Chạp, họ nhận được điện thoại chở khách là đoàn công nhân ở Bình Dương về Nghệ An với giá 38 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi họ mang xe đến đón thì không phải công nhân mà là một số khách dọc đường được một nhóm “cò” bắt chờ sẵn.

Trên đường đi, nhiều lần nhóm “cò” buộc tài xế bắt thêm khách và trấn an là sẽ tự đứng ra “lo” với CSGT để không bị bắt do chở quá số người.

Khi xe đến Nghệ An, “cò” xe ra giá cao cho chuyến trở vào ngày mùng 5 Tết và "hứa" sẽ bao cánh tài xế, phụ xe tiền khách sạn, ở lại ăn Tết. Tuy nhiên, đến ngày mùng 5, ông Nghĩa và các phụ xe phải tự trả tiền khách sạn, tiền ăn những ngày lưu trú, “cò” hứa sẽ trả khi vào đến TP.HCM.

Đến chiều mùng 5 Tết, ông Nghĩa được lệnh đón hơn 10 khách ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) rồi chạy hàng trăm cây số vào một xã miền núi của huyện Đô Lương. Tại đây, họ không đón được khách nên xin chạy tiếp thì xuất hiện một nhóm gần 20 người mặt mày bặm trợn, mang theo hung khí đòi hành hung nhà xe, dọa chém chết nếu còn ngang bướng. Trước phản ứng của tài xế và phụ xe, đêm mùng 5 Tết, xe ông Nghĩa bị giam lỏng ở Đô Lương cùng hàng chục người khách để chờ đến sáng hôm sau bắt khách tiếp.

Chiều ngày mùng 6 Tết, lượng khách trên xe có lúc lên đến 70 người, ông Nghĩa xin nhà xe bỏ bớt người xuống thì một đối tượng tên Hùng trong nhóm “cò”  đã kề dao vào cổ đe doạ cho đến khi xe chạy đến địa phận tỉnh Quảng Nam.

Khi lực lượng tuần tra CSGT Công an Quảng Nam ra lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế Nguyễn Đình Nghĩa quyết định khai báo thông tin mình bị đe doạ và ngay sau đó, xe 53N-7661 bị đưa về bến xe Quảng Nam để cơ quan chức năng kiểm tra.

Nhận định tình hình tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, các lực lượng cơ động, điều tra công an tỉnh được điều động phối hợp xử lý.

Lực lượng công an được huy động để giải cứu cho tài xế và hành khách trên xe.

Ngay lập tức, ba đối tượng “cò” trên chuyến xe được làm rõ gồm là Trần Đình Tiến (SN 1989), Trần Bá Hùng (SN 1982) và Cao Tiến Tuấn (SN 1985), cả ba cùng trú tại Nghệ An. Các đối tượng này lập tức bị cách ly.

Khám xét thêm, lực lượng chức năng phát hiện có một dao và một kiếm để gần nơi lái xe ngồi, trên xe có tất cả 63 người, hàng chục người bị cho ngồi trên ghế nhựa ngay lối đi...

Một số hành khách cho biết, họ đã ngồi trên chuyến xe này đã 3 ngày, không ai dám lên tiếng phản ứng trước việc nhà xe bị khống chế, bị nhồi nhét thêm khách… vì sợ bị “cò” hành hung.

Chuyến xe kinh hoàng

Chiều tối ngày mùng 8 Tết, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam, việc lấy lời khai các đối tượng “cò” trên xe 53N-7661, tài xế và các nhân chứng được tiến hành khẩn trương.

Tài xế Nguyễn Đình Nghĩa cho biết, nhiều lần ông quỳ khóc xin các đối tượng Tiến, Hùng, Tuấn giải phóng xe nhưng bị kề dao vào cổ doạ giết. Phụ xe Thanh cho biết, anh bị giám sát chặt chẽ mỗi khi xe dừng ăn uống. Còn các đối tượng “cò” nói trên thì quanh co khai báo rằng, họ làm theo lệnh của một nhóm “cò” đàn anh khác đang điều hành với kiểu tương tự ở Nghệ An.

Ban đầu các đối tượng khai nhận hung khí mang trên xe là của mình nhưng sau đó lại không thừa nhận.

Nhóm đối tượng "cò" (3 người đứng giữa) khống chế nhà xe đã bị lực lượng công an Quảng Nam tạm giữ để điều tra, làm rõ. 

Theo lời của hành khách Nguyễn Trọng Đoán (sinh 1973, trú Nghệ An), ông lên xe từ ngày mùng 6 Tết, giá vé “cò” thu 1 triệu đồng và đã 3 ngày 2 đêm ở trên xe này. Nhiều hành khách cho biết “cò” đều thu từ 1-1,2 triệu đồng/khách.

Còn theo tài xế Nguyễn Đình Nghĩa, tuy “cò” thu tiền khách khá cao nhưng ông chỉ được trả 28 triệu đồng cho lượt đi vào, “cò” ăn chặn của nhà xe hơn 50% giá vé/khách.

“Chúng tôi dù biết nhà xe bị o ép nhưng không thể nói gì được, đành chịu cảnh nhồi nhét và mong cho xe chạy mau tới nơi”, anh Mai Văn Lý (Nghệ An), khách đi trên xe 53N-7661 nói. Tuy nhiên, điều họ lo lắng nhất là sợ công ty đuổi việc do vào trễ.

Sau khi làm cam kết đưa khách vào Nam an toàn, Trung tá Tô Dụng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh đã đồng ý để tài xế Nghĩa tiếp tục để xe lưu hành với số lượng hành khách đúng quy định. Ông Nghĩa rất mừng khi biết lộ trình xe 53N-7661 sẽ được giám sát chặt chẽ trên đường vào Nam nhưng ông cũng cho biết khi gần đến bến sẽ cho người nhà mang xe đến sang khách, không dám đưa xe vào bến vì sợ bị băng nhóm của các “cò” xe trả thù.

Với ông, đây là chuyến xe kinh khủng nhất sau hiều chục năm hành nghề, xe của ông lại là xe thuê chạy hợp đồng với HTX Du lịch Thống nhất (TP Hồ Chí Minh).

“Đã không kiếm được đồng lời nào lại còn bị uy hiếp tính mạng. Điều may mắn cho chúng tôi là được CSGT Quảng Nam giải cứu kịp thời”, ông Nghĩa nói trước lúc lên đường.

Hung khí được các đối tượng dùng để khống chế tài xế và đe dọa hành khách trên xe bị lực lượng công an thu giữ.

“Hiện chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi và xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật”, Đại tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam cho biết thêm.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn