Chưa dứt nỗi đau sau bão số 8, dân Khánh Hòa lại nơm nớp đương đầu với bão số 9

Thời sựThứ Bảy, 24/11/2018 21:15:00 +07:00

Người dân xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi cơn bão số 8 đi qua cướp đi sinh mạng của 7 người thì nay họ lại nơm nơp nỗi lo khi bão số 9 sắp đổ bộ.

Video: Người dân Khánh Hòa rùng mình kể lại bão số 8 lịch sử 

Gần 1 tuần sau khi cơn bão số 8 đi qua, chúng tôi quay lại con đường nhầy nhụa bùn đất để về thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 8 khi có đến 7 người thiệt mạng.

Khoảng 11h ngày 24/11, khung cảnh nơi đây vắng vẻ với lác đác vài bóng người chạy xe máy đến nhà văn hóa thông Thành Phát - Thành Đạt. Họ là những mạnh thường quân đến phát cơm cho những hộ dân bị trận sạt lở vùi lấp hết nhà cửa, phải tá túc trong nhà văn hóa thôn.

Một mạnh thường quân cho biết, sau khi biết tin nhiều người dân ở thôn Thành Phát bị nạn trong bão số 8 và đang cư trú tạm tại nhà văn hóa, họ đã tổ chức kêu gọi, nấu từng bữa cơm để mang đến hỗ trợ người dân.

"Chúng tôi kêu gọi hỗ trợ người dân mỗi ngày để vượt qua khó khăn trước mắt. Vì số tiền kêu gọi, ủng hộ hạn chế nên nhiều khi phần cơm mang đến cho người dân không đủ, người có người không, nhìn mà ngậm ngùi...", một mạnh thường quân chia sẻ.

IMG_5592

Người dân thôn Thành Phát nhận cơm từ thiện mỗi ngày ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang. 

Chưa hết bàng hoàng sau trận thiên tai vừa qua thì nay người dân thôn Thành Phát lại đau đáu nỗi lo khi nghe dự báo về cơn bão số 9 cường độ mạnh sẽ đổ bộ trong đêm nay.

Chiều 24/11, cơ quan chức năng đã di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm của thôn Thành Phát đến nơi an toàn. 

Chị Ph. (trú thôn Thành Phát, xã Phước Đồng) kể lại: "Giờ tôi và mẹ chỉ mong chờ vào chính quyền và mạnh thường quân cứu giúp. Bão số 8 đã lấy đi mạng sống của người thân trong gia đình tôi và nhiều người khác trong thôn. Mẹ con tôi giờ che tạm tấm bạt ngoài đường để ở, nếu mưa lớn thì chạy vào trong nhà văn hóa".

46777074_639024333277962_3292108645885542400_n 3

 Người dân khu vực sạt lở ở thôn Thành Đạt di dời tài sản để tránh bão số 9.

Cùng hoàn cảnh với chị Ph., chị Trần Thị Nhẫn chia sẻ, mẹ chị là nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy tại suối sau trận sạt lở rạng sáng 18/11.

"Ba vừa mất chưa được bao lâu, em cùng mẹ hằng ngày đan lưới để kiếm sống. Trong trận mưa lớn vào ngày 18/11, nước đổ ồ ạt khiến em không kịp nắm tay mẹ để níu lại.

Chứng kiến cảnh mẹ bị dòng nước cuốn trôi em ước chi người bị cuốn là em chứ không phải mẹ. Giờ em chỉ còn một mình, nhà cửa và tài sản cũng bị dòng nước, đất đá vùi lấp rồi ", chị Nhẫn gạt dòng nước mắt kể.

IMG_5624

Bữa ăn của người dân nơi vùng sạt lở là những phần cơm hộp được phát từ các mạnh thường quân. 

Trước đó, chiều 23/11, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác TP Nha Trang đến phường Vĩnh Trường - nơi xảy ra vụ sạt lở đất trong cơn bão số 8 làm 2 người thiệt mạng - kiểm tra và thăm hỏi người dân đang  trú tránh bão. 

"Do bão số 9 diễn biến phức tạp, sạt lở tiếp tục đe dọa các khu dân cư nên phường cần làm tốt công tác di dời, tổ chức lực lượng kiểm tra, chốt chặn, không để bà con quay lại nơi ở, tránh bất trắc. Đồng thời cử người tổ chức hậu cần về lương thực, đồ ăn, nước uống hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán", ông Vinh nói.

Sáng 18/11, sau cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8, nước từ trên sườn núi Hòn Xện (phường Vĩnh Hoà, TP Nha Trang) kéo theo đất, đá vùi lấp 10 căn nhà tại đây.

Trong đó, anh Trần Hoàng Phong (33 tuổi, Giảng viên Trường Cao đẳng Mẫu giáo trung ương 2), vợ là chị Nguyễn Thị Thủy cùng 2 người con 6 tuổi và 1 tuổi bị nước cuốn xa, chôn vùi trong đống đổ nát. 

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể anh Phong và 2 người con, chị Thủy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Theo thống kê của tỉnh Khánh Hòa, bão số 8 làm 20 người chết, 28 người bị thương, 124 căn nhà sập hoàn toàn, 10 tàu thuyền bị chìm.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn