Cháy nhà 6 người chết ở Sài Gòn: Cô gái thoát chết kể phút lửa 'chồm' sau lưng

Thời sựThứ Sáu, 16/12/2016 16:16:00 +07:00

May mắn sống sót sau vụ cháy kinh hoàng khiến 6 người chết thảm, chị Hằng vẫn chưa hết hoảng loạn khi quyết định cùng chị gái nhảy xuống từ tầng 2.

Trưa 16/12, hiện trường vụ cháy trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM) làm 6 người trong 1 gia đình tử vong, 2 người bị thương cơ bản đã được xử lý xong.

Bước đầu, UBND quận 3 đã hỗ trợ mỗi trường hợp thiệt mạng 10 triệu đồng, người bị thương nặng 10 triệu đồng, nhẹ 5 triệu đồng.

IMG_0170

 Hiện trường vụ cháy

Thi thể 6 nạn nhân đang được khám nghiệm tại Bệnh viện An Bình. 2 nạn nhân bị thương được cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, hiện đã có một người xuất viện.

Có mặt tại Bệnh viện Nhân dân 115, 2 chị em ruột may mắn thoát chết là Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1993) và Nguyễn Thị Ngọc Hằng (SN 1995, đều ngụ Tiền Giang) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại sự việc.

Hằng cho biết, lúc phát hiện dưới nhà cháy lớn rồi lan nhanh lên trên, 4 người ở tầng 2 hoảng loạn tìm cách thoát xuống nhà nhưng bất lực. Khi ngọn lửa chồm tới sau lưng, chị em Hằng đã quyết định liều mình nhảy xuống từ tầng 2.

Video: 2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở sau vụ cháy

“2 chị em tôi đã gào khóc kêu cứu rất nhiều nhưng không ai tiếp cận được hiện trường. Trong vòng 5 phút, cả hai tìm đủ mọi cách để thoát xuống nhưng lửa cháy hừng hực không còn một chỗ trống nào để bước qua.

Biết không không còn cách nào khác nên sau chút do dự, tôi đã quyết định nhảy xuống và may mắn sống sót. Còn chị Hiền nhảy sau thì bị thương nặng ở đầu và khủy tay”, Hằng run rẩy nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Theo Hằng, sau khi 2 chị em nhảy xuống thì 2 người phía trên cũng nhảy xuống đường và may mắn không sao.

“Nếu lúc đó tôi và chị Hiền không quyết định nhảy xuống đường chắc bây giờ cũng cùng chung số phận với 6 người đã thiệt mạng trong đám cháy. Tuy chị Hiền bị thương khá nặng nhưng đó vẫn là quyết định đúng đắn và may mắn của 2 chị em tôi”, Hằng cho hay.

Hằng cho biết thêm, sau khi chị Hiền nhảy xuống bị thương, Hằng đã cùng người dân đưa chị mình đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân 115.

IMG_0190

 Bà Oanh và chị Hằng bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc

Ngồi thất thần ở khoa hồi sức cấp cứu, bà Phạm Thị Oanh (quê Gò Công, Tiền Giang) nghẹn ngào cho biết, con gái chị là Nguyễn Thị Ngọc Hiền đang được các bác sỹ phẫu thuật bên trong.

Theo bà Oanh, khi nhận được cuộc điện thoại, nghe báo hung tin 2 đứa con bị thương trong vụ cháy nhà lúc gần 1h sáng tôi đã sốc nặng, không tin đó là sự thật.

“Khi nghe Hằng gọi điện nói chị Hiền bị thương nặng người tôi như ngã qụy, chân tay rụng rời. Tôi cố hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng đó là sự thật. Không chút chần chừ tôi ôm hành lý tức tốc bắt xe đến Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng phải đến sáng mới đi được vì không có xe chạy vào giờ đó”, bà Oanh nghẹn ngào.

Bà Oanh cho biết, tuy con đứa con gái đầu bị thương đang được phẫu thuật nhưng bà cho đó là sự may mắn.

IMG_0200

2 mẹ con bà Oanh ôm nhau khóc nức nở khi được UBND quận 3 hỗ trợ mất mát 

“Nghe trong nhà bị hỏa hoạn chết 6 người mà 2 đứa con gái tôi thoát chết được thật sự là điều rất may mắn. Tôi giờ chỉ cầu mong cho Hiền vượt qua kiếp nạn này, sớm về đoàn tụ cùng gia đình.

Bà Oanh cho biết thêm, gia đình bà làm ruộng, gia cảnh nghèo khó. Với mong muốn cho con thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, 2 vợ chồng chắt bóp lo cho 2 chị em được ăn học đàng hoàng. Hiền hiện đã tốt nghiệp và đi làm còn Hằng đang là sinh viên năm cuối trường cao đẳng ở TP.HCM.

“2 đứa con gái là gia tài lớn nhất của vợ chồng tôi. Nếu các con có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi”, bà Oanh chia sẻ.

Video: Toàn cảnh vụ cháy nhà khiến 8 người thương vong TP.HCM

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn