Bố người bị đâm chết vì nhắc vượt đèn đỏ: 'Hành động côn đồ của tên Hoài cần được pháp luật nghiêm trị'

Thời sựThứ Bảy, 06/04/2019 17:02:00 +07:00

Ông Đề khẳng định luôn ủng hộ con làm điều đúng và mong pháp luật sẽ trừng trị tên côn đồ gây ra cái chết của con trai ông.

Liên quan đến vụ người đàn ông hiền lành bị thiếu niên côn đồ đâm chết vì nhắc vượt đèn đỏ, ngày 6/4 tại căn nhà nhỏ trong con ngõ sâu hun hút của ở phường 2 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không khí vẫn u buồn vì đám tang của nạn nhân Mai Xuân Lan (33 tuổi).

Ông Mai Xuân Đề (59 tuổi, bố của anh Lan) trong bộ đồ tang trắng toát. Mặc dù đã cố kìm nén nhưng ông Đề không ngăn nổi hai dòng lệ đang lặng lẽ lăn dài trên gò má.

56619878_408734289955667_925358391914659840_n

 Ông Đề đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai nhưng khẳng định luôn ủng hộ hành động đúng đắn của con mình. (Ảnh: Q.T)

Ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của con trai ông Đề cho biết, anh Lan là con cả trong gia đình có 2 anh em. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng gia đình cho 2 anh em học hành đến nơi đến chốn. Anh Lan đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư cầu đường.

Khi ra trường, anh Lan xin về làm cho một công ty xây dựng. Thế nhưng sau khi lập gia đình, thấy đặc thù công việc hay phải làm xa nhà nên anh Lan xin nghỉ việc và làm nhân viên bán phụ tùng xe đạp cho một doanh nghiệp ở TP Đông Hà để tiện chăm sóc vợ con.

Vợ anh Lan vốn là giáo viên hợp đồng cho một trường mầm non nhưng hiện đang nghỉ sinh. Cũng từ đó mọi gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai của anh Lan. 

Một người thân của anh Lan cho biết, sau khi cưới vợ và sinh con nhỏ, mọi việc lớn bé trong gia đình đều đặt lên vai nhưng chưa bao giờ thấy anh Lan than phiền gì.

Ông Đề đến giờ vẫn chưa thể quên cái cảnh con trai bị đâm ngay giữa đường, nằm gục bên vũng máu: "Bữa cơm trưa vừa dọn ra, cả nhà đang chờ nó về ăn cơm thì tôi nhận được điện thoại báo tin con bị đâm. Bỏ lỡ bữa cơm, tôi chạy đến hiện trường và ngã khuỵu khi nhìn thấy cảnh con nằm gục giữa đường, trên người đầy máu. Nó ra đi còn trẻ quá, không biết rồi đây vợ con nó phải sống sao đây?".

56317622_1630508263718655_4676372538052313088_n

 Các cán bộ CSGT Đông Hà trân quý hành động dám xả thân vì cái xấu của anh Lan. 

Mặc dù rất đau buồn về cái chết tức tưởi của con trai nhưng ông Đề vẫn khẳng định: "Tôi luôn ủng hộ con làm điều đúng đắn. Hành động côn đồ của tên Hoài cần được pháp luật nghiêm trị".

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đông Hà cho biết, sau khi biết tin anh Lan bị thương nặng và thiệt mạng tối cùng ngày tại bệnh viện, anh đã họp cán bộ trong đội, quyên góp được gần 4 triệu đồng và xin ý kiến lãnh đạo đơn vị đến gia đình nạn nhân phúng viếng.

Trung tá Hùng tỏ ra thương tiếc trước cái chết oan uổng của anh Lan chỉ vì nhắc nhở một thiếu niên có bản tính côn đồ đi xe không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Anh Lan mới lập gia đình, vợ anh mới sinh con được khoảng 4 tháng. Dù ở thành phố nhưng kinh tế gia đình anh khá khó khăn. Theo đánh giá của mọi người, anh Lan hiền lành và chịu khó làm ăn. 

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh Lan, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đông Hà đã kêu gọi những nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh Lan vượt qua mất mát, khó khăn hiện tại. Được biết, đến thời điểm này, số tiền các nhà hảo tâm gửi về cho anh Hùng ủng hộ gia đình anh Lan đã lên đến hơn 80 triệu đồng.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn