Biển người đội mưa, tràn kín lòng đường dự lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Thời sựThứ Sáu, 06/03/2015 07:48:00 +07:00

Tối ngày 5/3, bất chấp thời tiết mưa phùn, gió rét hàng ngàn người dân Thủ đô đã đổ về chùa Phúc Khánh, ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Hà Nội để dự lễ cầu an, c

(VTC News) – Tối ngày 5/3, bất chấp thời tiết mưa phùn, gió rét hàng ngàn người dân Thủ đô đã đổ về chùa Phúc Khánh, ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Hà Nội để dự lễ cầu an, cầu mong cho một năm an bình.

Mặc dù nghi lễ chính thức của Đại lễ Cầu an bắt đầu vào lúc 19 giờ, thế nhưng ngay từ cuối giờ chiều, hàng nghìn người đã kéo đến chật cứng sân Chùa Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), thậm chí tràn ra cả mặt đường phố Tây Sơn để dự lễ cầu an.

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
Bất chấp thời tiết mưa, lạnh, hàng ngàn người vẫn đổ về chùa Phúc Khánh để dự lễ cầu an 

Đúng 19 giờ, khi tiếng chuông chùa vang lên cũng là lúc Đại Lễ Cầu An chính thức được bắt đầu. Hàng vạn người đến muộn đã không còn cơ hội vào trong, đành phải ngồi tràn cả ra lòng đường bất chấp thời tiết Hà Nội đang mưa rét và cùng nhau chắp tay vái vọng vào bên trong.

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
Ngàn người cùng chắp tay bái vọng trước cổng chùa Phúc Khánh 

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
 
Ngày 5/3 (Tức rằm tháng Giêng), chùa Phúc Khánh tổ chức buổi Đại Lễ Cầu An cho những người trong năm nay bị Thái Bạch chiếu. Theo quan niệm của người Á Đông, mỗi người sinh ra đều có một vì sao chiếu mệnh khác nhau theo từng năm. Nếu một người nào đó thuộc sao xấu sẽ phải giải hạn ngay trong dịp Tết Nguyên Tiêu...
Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
Mặc dù trời mưa nhưng cả vạn người vẫn hướng về chùa thành tâm cầu nguyện 

Trong đó có những sao được cho là sao xấu như: La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch. Đặc biệt sao Thái Bạch được cho là “xấu nhất trong các sao xấu”, những người bị sao Thái Bạch chiếu, trong năm nay sẽ gặp hạn về sức khỏe, mất tiền của, không làm ăn được...

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
Những người có năm tuổi tương ứng với sao xấu, hoặc người nhà bị sao xấu chiếu thường đặc biệt quan tâm tới những Khóa lễ cầu an, giải hạn như thế này.

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
 

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
Do đến muộn, nhiều người đành phải bái vọng từ xa 

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
Đứng trên cầu vượt để bái vọng 

Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
 
Chính vì tâm lý đó mà nhiều người không quản mưa gió, đường xá xa xôi hàng năm vào dịp đầu xuân lại tới chùa Phúc Khánh để dự lễ cầu an.

Bà Hòa (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Tôi dự lễ cầu an đầu năm ở chùa Phúc Khánh nay đã được 8 năm rồi, chủ yếu là tới cầu mong vạn sự an lành cho gia đình, con cái.”


Ngàn người đội mưa dự lễ cầu an trước cổng chùa Phúc Khánh
Đối với nhiều người, việc lên chùa cầu an đầu năm đã trở thành một thói quen, một nét đẹp văn hóa tâm linh

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn