Bị cấm yêu, đôi nam nữ tìm đến cái chết

Thời sựThứ Tư, 16/11/2011 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Nghe tin người yêu vì mình mà uống thuốc trừ sâu tự tử nên anh Hóa về nhà lấy dây điện treo cổ lên cành cây xà cừ...

(VTC News) - Trong thời gian làm việc cùng nhau, đôi thanh niên nam nữ nảy sinh tình cảm nhưng gia đình ngăn cấm không cho tiếp tục qua lại, cả hai tìm đến cái chết.

 

Chị Lý Thị Hoa (SN 1992, quê Sóc Trăng) và anh Huỳnh Văn Hóa (SN 1987, quê Cái Răng, Thành phố Cần Thơ) cùng làm công nhân tại lò gạch ở ấp 2, xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Trong quá trình làm việc, cả hai người đã  này sinh tình cảm với nhau.

 

Khi nghe tin con gái mình quen anh Hóa thì gia đình phía chị Hoa phản đối, không muốn chị Hoa tiếp tục cuộc tình này.


Mặc dù vậy chị Hoa vẫn cố gắng thuyết phục gia đình nhưng không được. Buồn lòng, chị Hoa tìm mua được chai thuốc trừ sâu hiệu Furdan về phòng trọ uống tự tử. Được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nên chị Hoa qua khỏi cơn nguy kịch.

 

Nghe tin người yêu vì mình mà xảy ra chuyện không hay và nghĩ rằng chị Hoa chắc không thể qua khỏi “thần chết” nên anh Hóa về nhà lấy dây điện treo cổ lên cành cây xà cừ gần phòng trọ tự tử.

 

Sáng 12/11, những người đi làm tại lò gạch phát hiện anh Hóa, vội vã đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn, anh Hóa đã tử vong.


Cơ quan công an huyện Lộc Ninh đang thụ lý vụ việc.
 


Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn