Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa

Thời sựThứ Năm, 03/10/2019 20:48:00 +07:00

Đặt cạnh em bé chừng 1 tháng tuổi là mẩu giấy “nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người, vì người sinh ra cháu không có điều kiện nuôi".

Tối 3/10, thông tin với phóng viên VTC News, Trung tá Lê Trường Giang - Trưởng Công an phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, khoảng 13h30 ngày 2/10, trụ trì chùa Vạn Xuân (phường Bồ Xuyên) phát hiện bé trai gần 1 tháng tuổi đã được cắt dây rốn nằm trong hộp carton đặt ở sân chùa.

Bên trong hộp là một vài bộ quần áo sơ sinh và mẩu giấy với dòng chữ viết tay: “Tôi sinh được cháu nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu nên nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người”.

be trai bi bo roi1

 Tờ giấy được tìm thấy trong hộp carton

Nhận tin báo từ trụ trì chùa Vạn Xuân, chính quyền phường Bồ Xuyên cử cán bộ đến lập biên bản, đồng thời đưa em bé bị bỏ rơi tới Bệnh viện Nhi Thái Bình kiểm tra sức khỏe ban đầu. Kết quả cho thấy bé nặng 3,7kg, sức khỏe ổn định.

Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Thái Bình để tiếp tục chăm sóc.

Thông tin vụ việc trên được UBND phường Bồ Xuyên thông báo rộng rãi trên loa phường, Đài Phát thanh Thành phố để tìm người thân cho bé. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có ai tới nhận. Trường hợp không có người thân tới đón, chính quyền địa phương sẽ lên phương án cho - nhận nuôi theo quy định.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận