Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa nhà lồng chợ đêm mùng 6 Tết

Thời sựThứ Hai, 11/02/2019 17:01:00 +07:00

Bé gái sơ sinh bị bỏ giữa nhà lồng chợ trong đêm tối lạnh giá đã được một người phụ nữ phát hiện và đưa đến Trung tâm y tế huyện.

Ngày 11/2, Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một bé gái sơ sinh  bị bỏ rơi giữa chợ.

Bé gái được chị Nguyễn Thị Như Thảo (ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) phát hiện đưa đến trung tâm.

be-gai-1228483

 Sức khỏe bé gái hiện đã ổn định. 

Chị Thảo cho biết: “Vào lúc 19h ngày 10/2, tôi vào chợ thì phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,5kg bị bỏ rơi giữa nhà lồng chợ. Đứa bé được quấn khăn khá kỹ lưỡng và được đặt trong một chiếc sọt màu xanh.

Tôi liền đem bé đến công an nhưng không biết giải thích như thế nào nên đem bé vào chùa, nhưng các sư không tiếp nhận. Do trời về đêm lạnh, sợ bé bị cảm nên tôi đem đến Trung tâm y tế huyện nhờ kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho bé”.

Hiện, sức khỏe bé gái đã ổn định nhưng bị hở hàm ếch, sứt môi. Được biết, đã có người ngỏ ý muốn nhận nuôi bé.

KHANG DUY
Bình luận
vtcnews.vn