Bất ngờ tìm được người thân biệt tích suốt 5 năm sau vụ câu trộm rùa Hồ Gươm

Thời sựThứ Ba, 17/12/2019 17:18:00 +07:00

Qua báo chí phản ánh, một gia đình ở Nghệ An bất ngờ phát hiện người đàn ông liên quan vụ câu trộm rùa Hồ Gươm chính là người thân mất tích cách đây 5 năm.

Chiều 17/12, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, con rùa ở Hồ Gươm bị câu trộm vào chiều qua được xác định không phải là loài rùa quý hiếm nằm trong sách đỏ. Do đó, lực lượng chức năng sẽ thả lại về hồ.

Làm việc với công an, anh Thái Hữu H. (SN 1978, trú tại tỉnh Nghệ An) khai nhận, vào chiều 16/12, anh đi với một nam thanh niên khác (chưa xác định danh tính) ra khu vực Hồ Gươm.

rua-ho-guom-bi-cau-trom-lieu-co-phai-hau-due-cu-rua-khong-f2ee3-4537179_default 3

Thanh niên đội mũ đen bị bắt quả tang khi câu trộm rùa Hồ Gươm. 

Tại đây, nam thanh niên đi cùng anh H. thả cước gắn lưỡi câu xuống hồ để câu rùa. Khi thấy con rùa nổi lên mặt nước và bị người dân phát hiện, nam thanh niên kia bỏ chạy. anh H. đứng lại, bế rùa lên bờ chứ không phải là người trực tiếp câu.

Chia sẻ thêm về sự việc, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho hay, sau khi báo chí phản ánh về trường hợp của anh H., thân nhân gia đình ở Nghệ An bất ngờ phát hiện anh H. chính là người thân mà họ đang tìm kiếm sau 5 năm biệt tích, mất liên lạc.

Theo người nhà anh H., anh này từng đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ rồi bỏ nhà đi biệt tích nhiều năm nay. Cho đến khi, báo chí đăng hình ảnh anh này liên quan vụ câu trộm rùa thì gia đình phát hiện.

“Tại trụ sở sáng nay, mấy anh em ruột gặp nhau, đứng ôm nhau ở cửa khóc rưng rức. Ở nhà đang định trình báo anh H. bị mất tích”, vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống nói.

Về hình thức xử lý đối với anh H., Công an phường Hàng Trống sẽ yêu cầu viết cam đoan không tái phạm hành vi nêu trên và xử lý theo quy định.

Lan Phương
Bình luận
vtcnews.vn