Ảnh: Kỷ vật 40 năm của cha con 'người rừng'

Thời sựThứ Bảy, 10/08/2013 09:53:00 +07:00

40 năm qua, áo ấm của anh Lang thuở còn 1 tuổi và quần áo bộ đội, áo bà ba của ông Thanh vẫn nguyên vẹn.

Giờ đây hai chiếc áo bện bằng vỏ cây của hai cha con 'người rừng' trở thành vật kỷ niệm khó thể nào quên đối với quãng đời còn lại của họ. (Ảnh: Ngôi sao)

Giờ đây hai chiếc áo bện bằng vỏ cây của hai cha con 'người rừng' trở thành vật kỷ niệm khó thể nào quên đối với quãng đời còn lại của họ. (Ảnh: Ngôi sao)

Lục lạc dùng để cúng tế 'thần rừng' của hai cha con ông Thanh.(Ảnh: Ngôi sao)

Lục lạc dùng để cúng tế 'thần rừng' của hai cha con ông Thanh.(Ảnh: Ngôi sao)

Hay làm chiếc rìu sắc bén dùng bổ củi sưởi ấm, nấu ăn giữa rừng.(Ảnh: Ngôi sao)

Hay làm chiếc rìu sắc bén dùng bổ củi sưởi ấm, nấu ăn giữa rừng.(Ảnh: Ngôi sao)

Nhặt nhạnh những mảnh bom tự chế làm chiếc búa kỳ lạ.(Ảnh: Ngôi sao)

Nhặt nhạnh những mảnh bom tự chế làm chiếc búa kỳ lạ.(Ảnh: Ngôi sao)

Bùi nhùi được cạo từ vỏ cây đủng đỉnh trong rừng dùng để mồi từ tia xẹt lửa của hai hòn đá chạm mạnh vào nhau của hai cha con 'người rừng'.(Ảnh: Ngôi sao)

Bùi nhùi được cạo từ vỏ cây đủng đỉnh trong rừng dùng để mồi từ tia xẹt lửa của hai hòn đá chạm mạnh vào nhau của hai cha con 'người rừng'.(Ảnh: Ngôi sao)

Từ những mảnh nhôm của các can xăng do địch ném tàn phá cánh rừng miền Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi), hai cha con 'người rừng' tự chế làm thành xoong, nồi dùng để nấu ăn suốt 40 năm ở rừng sâu.(Ảnh: Ngôi sao)

Từ những mảnh nhôm của các can xăng do địch ném tàn phá cánh rừng miền Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi), hai cha con 'người rừng' tự chế làm thành xoong, nồi dùng để nấu ăn suốt 40 năm ở rừng sâu.(Ảnh: Ngôi sao)

Chiếc lược làm bằng mảnh nhôm này của hai cha con 'người rừng' trông giống kỷ vật chiến tranh.(Ảnh: Ngôi sao)

Chiếc lược làm bằng mảnh nhôm này của hai cha con 'người rừng' trông giống kỷ vật chiến tranh.(Ảnh: Ngôi sao)

Ngoài chiếc áo bà ba, quần, áo thời còn đi bộ đội của ông Thanh 40 năm về trước vẫn còn mới.(Ảnh: Ngôi sao)

Ngoài chiếc áo bà ba, quần, áo thời còn đi bộ đội của ông Thanh 40 năm về trước vẫn còn mới.(Ảnh: Ngôi sao)

Chiếc áo bà ba của 'người rừng' Hồ Văn Thanh sau 40 năm ở rừng sâu vẫn còn lành lặn.(Ảnh: Ngôi sao)

Chiếc áo bà ba của 'người rừng' Hồ Văn Thanh sau 40 năm ở rừng sâu vẫn còn lành lặn.(Ảnh: Ngôi sao)

Từ cậu bé 1 tuổi mặc chiếc áo ấm đỏ này theo cha lên núi, giờ đây trở về làng Hồ Văn Lang đã 41 tuổi bên vật kỷ niệm thời thơ ấu còn nguyên vẹn của mình.(Ảnh: Ngôi sao)

Từ cậu bé 1 tuổi mặc chiếc áo ấm đỏ này theo cha lên núi, giờ đây trở về làng Hồ Văn Lang đã 41 tuổi bên vật kỷ niệm thời thơ ấu còn nguyên vẹn của mình.(Ảnh: Ngôi sao)

Sau 40 năm, chiếc áo ấm mùa đông của 'người rừng' Hồ Văn Lang thuở còn 1 tuổi vào rừng sâu được ông Hồ Văn Thanh (cha ruột của Lang) dùng lá dong gói ghém, cất giữ cẩn thận đến nay vẫn còn mới.(Ảnh: Ngôi sao)

Sau 40 năm, chiếc áo ấm mùa đông của 'người rừng' Hồ Văn Lang thuở còn 1 tuổi vào rừng sâu được ông Hồ Văn Thanh (cha ruột của Lang) dùng lá dong gói ghém, cất giữ cẩn thận đến nay vẫn còn mới.(Ảnh: Ngôi sao)

Bình luận
vtcnews.vn