Ảnh: Cuộc giải cứu 'người rừng' 40 năm sống trên cây

Thời sựThứ Năm, 08/08/2013 04:00:00 +07:00

Sau 5 tiếng đồng hồ băng rừng, lội suối, lực lượng chức năng huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã tìm đến nơi và đưa "người rừng" trở về.

Chiều qua, 7/8, sau 5 tiếng đồng hồ băng rừng, lội suối, lực lượng chức năng huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã tìm đến nơi vàđưa "người rừng" trở về.

Theo thông tin ban đầu tìm hiểu và xác định được thì "người rừng" là ông Hồ Văn Thanh (sinh năm 1931) và người con là Hồ Văn Lang, khoảng 41 tuổi, ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi).

Cách đây khoảng 40 năm, trong một lần vô tình bị bom đạn lạc rơi và nổ ngay trong nhà, 2/4 người con trong gia đình ông Thanh đã tử nạn.

May mắn thoát khỏi tử thần nhưng vì quá hoảng sợ nên ông Thanh đã ôm con chạy vào rừng và mất tích luôn từ đó.

“Người rừng” Hồ Văn Lang 

Mặc dù dân trong làng và người thân ra sức tìm kiếm nhưng không thấy. Thời gian gần đây, khi vào rừng tìm kiếm củi, thổ sản... một số người phát hiện có 2 người đàn ông sống biệt lập trong rừng sâu.

Qua theo dõi họ phát hiện 2 người đàn ông sống trên một ngôi nhà làm trên cây cao, cách mặt đất khoảng 5m. Để sinh sống, hàng ngày 2 người này trồng mì (sắn), bắp... ăn và hoàn toàn không liên hệ với thế giới bên ngoài.

Theo đó, người dân đã cấp báo và lực lượng chức năng tìm được, đưa về.



Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn