Tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa lo sợ bị tẩy chay ở Hàn Quốc

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 29/02/2020 08:01:12 +07:00
(VTC News) -

Ji-yeon Park, 26 tuổi, thường đến nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa đọc kinh hai lần mỗi tuần, nhưng giờ không dám đến vì sợ nhiễm nCoV.

Ji-yeon, thợ làm móng ở thành phố Daegu, là một trong khoảng 230.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa, được xem là "điểm đen" của dịch Covid-19 ở Hàn Quốc sau khi một nữ tín đồ 61 tuổi, "bệnh nhân số 31", lây nhiễm virus cho nhiều người tại các buổi lễ của giáo phái. Ji-yeon giờ lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra sự thật này.

Giới chức Hàn Quốc tin rằng phần lớn ca nhiễm nCoV ở nước này là thành viên của Tân Thiên Địa hoặc từng tiếp xúc với người trong giáo phái, khiến nỗi sợ hãi và oán hận hướng về Tân Thiên Địa ngày một tăng.

Tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa lo sợ bị tẩy chay ở Hàn Quốc  - 1

Chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Gwangju bị đóng cửa hôm 27/2. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Ji-yeon cho rằng không công bằng khi đổ lỗi cho các tín đồ. "Nhà thờ của chúng tôi không phải là nơi khởi nguồn của nCoV. Đây chỉ là cái cớ để đổ lỗi. Lịch sử đã cho thấy các nhóm thiểu số luôn bị đổ lỗi khi có điều gì xấu xảy ra trong xã hội. Chúng tôi đang chứng kiến điều tương tự", cô nói.

Ji-yeon gia nhập giáo phái từ hai năm trước, khi cô lần đầu từ Geochang thuộc tỉnh Nam Kyungsang tới Seoul, cách thành phố tâm dịch Daegu khoảng một giờ lái xe. Khi đang lạc lõng giữa thành phố lớn này, lời mời tham gia lớp học châm cứu miễn phí của một đồng nghiệp đến với cô như một niềm vui bất ngờ.

"Lúc đầu tôi không biết họ là giáo phái Tân Thiên Địa nhưng họ rất tốt bụng và luôn ở bên cạnh tôi. Thậm chí có hai tín đồ còn từng ngồi khóc cùng tôi khi tôi chia tay bạn trai. Do đó, tôi không thấy có vấn đề gì khi họ nói sự thật với tôi sau đó. Tại sao nó lại là vấn đề quan trọng khi những người tạm gọi là trung thực khác có thể đáng sợ và tàn nhẫn mà không cần lý do?", cô chia sẻ.

Ji-yeon cho biết thêm nhân viên y tế quận từng liên lạc và khuyên cô nên tự cách ly dù không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Cô không còn tham gia các buổi lễ ở nhà thờ giáo phái ở Daegu từ đầu tháng này bởi chính quyền tin đó là nơi lây nhiễm nCoV liên quan tới "bệnh nhân số 31".

"Chúng tôi bị đối xử không khác gì tội phạm. Mọi người đã có ấn tượng xấu với chúng tôi từ trước và chắc họ sẽ lôi tôi ra hành hình nếu biết tôi thuộc Tân Thiên Địa", Ji-yeon nói.

Tuy nhiên, những người đã rời giáo phái này lại nghĩ khác. Advent Kim, từng là tín đồ của Tân Thiên Địa và hiện là cố vấn giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi giáo phái này, cho biết tình hình sẽ không được giải quyết nếu không có hành động quyết liệt.

"Họ dạy tín đồ của mình nói dối để bảo vệ tổ chức của họ. Làm sao có thể gọi đó là tôn giáo khi dạy mọi người nói dối? Các tín đồ thì mù quáng làm theo. Do đó, giới chức cần phải tìm cách yêu cầu những người lãnh đạo giáo phái đưa ra chỉ thị đúng đắn cho tất cả tín đồ, để họ kịp thời xét nghiệm virus trước khi mọi thứ tệ hơn", Kim nói.

Tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa lo sợ bị tẩy chay ở Hàn Quốc  - 2

Binh lính Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ phun thuốc khử trùng ở thành phố Daegu, hôm 27/2. (Ảnh: AP)

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip hôm 27/2 nói rằng giới chức đã bảo mật danh sách 212.000 thành viên Tân Thiên Địa và hy vọng sớm hoàn tất việc thu thập mẫu bệnh phẩm từ hơn 1.300 thành viên thuộc các nhánh khác ở Daegu có dấu hiệu nhiễm nCoV. Ông cho biết bộ này đang cố gắng thu thập danh sách 90.000 thành viên trong giai đoạn đào tạo của giáo phái.

Advent Kim cho biết giáo phái này thiếu gắn kết chủ yếu là do cách thức chiêu mộ thành viên. "Họ không nói với người mới rằng họ là Tân Thiên Địa từ đầu. Họ chỉ nói khi cảm thấy người mới sẵn sàng chấp nhận. Sau đó, hầu hết mọi người chọn ở lại giống như tôi từng làm. Những thành viên đang đào tạo hầu như không biết nhóm của họ thuộc giáo phái khi cho rằng họ chỉ tham gia một nhóm học nghề hoặc liên quan tới sở thích, như châm cứu hoặc chăm sóc thú cưng", Kim nói.

Kim thêm rằng nhiều thành viên lâu năm được yêu cầu thâm nhập vào các nhà thờ khác để chiêu mộ người mới. Các tín đồ được yêu cầu không nói với gia đình về việc gia nhập giáo phái và không sử dụng internet. "Họ cạnh tranh để chiêu mộ người mới và sẽ bị phạt nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao", Kim chia sẻ.

Giới chức Hàn Quốc đang chạy đua tìm kiếm mối liên hệ giữa Tân Thiên Địa và Vũ Hán khi có nhiều thông tin cho rằng giáo phái này có chi nhánh ở đó. Trong bản ghi âm của một trong những lãnh đạo giáo phái này từng nhắc tới chi nhánh Vũ Hán. "Nhờ vào đức tin, không có thành viên của Tân Thiên Địa ở Vũ Hán bị nhiễm nCoV", theo nội dung bản ghi âm. Sau khi bản ghi âm được công bố, Tân Thiên Địa thừa nhận họ có 300 tín đồ ở Vũ Hán, mặc dù có sự hoài nghi về hoạt động của giáo phái ở đó.

Từ sau ngày 20/2, khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên, hơn 2.300 người đã nhiễm và 13 người tử vong.  Giới chức khuyên công dân nên đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài nhưng nguồn cung ngày càng khan hiếm. Nhiều công ty cho phép nhân viên làm việc ở nhà và tránh các buổi họp trực tiếp.

Mỹ, Hàn lần đầu tiên phải hủy cuộc tập trận chung vì dịch Covid-19, trong khi Giáo hội Hàn Quốc thông báo ngừng tất cả các buổi lễ cho tới đầu tháng 3, lần đầu tiên trong suốt 236 năm hoạt động. Nhiều khu vực khác ở Hàn Quốc tạm ngưng các chuyến bay đến và đi Daegu.

Nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế ở Daegu, khoảng 500 y bác sĩ từ khắp Hàn Quốc đã tình nguyện tới hỗ trợ tâm dịch. Dẫu vậy, Daegu vẫn đang vật lộn để theo kịp với tốc độ gia tăng số ca nhiễm mới. Hơn một nửa số người nhiễm nCoV ở Hàn Quốc cho biết phải ở nhà vì bệnh viện quá tải.

Young-il Cho, chủ hiệu thuốc đối diện một trung tâm của Tân Thiên Địa ở Yangjedong, Seoul, cho biết không dám tin vào những gì xảy ra vài ngày qua. "Rất nhiều người trẻ tuổi từng vào tòa nhà đó và ngày nào tiếng khóc lóc cũng vang lên. Tôi không biết họ có là thành viên của giáo hội không nhưng hy vọng họ không bị nhiễm virus. Việc bán khẩu trang của tôi còn có ý nghĩa gì nếu họ làm lây nhiễm virus khắp con phố này?", Young-il nói.

Mi-soon Jeong, phục vụ bàn tại một nhà hàng gần đó, có vẻ đồng cảm hơn. "Tôi không thể tha thứ cho họ nhưng tôi cũng không thể đổ lỗi cho họ vì đã gia nhập giáo phái này. Ngày nay, thật khó để tìm được công việc tốt và mọi người thường thấy buồn bã, cô đơn. Mọi thứ quá khó khăn với họ", Mi-soon nói khi xịt dung dịch khử trùng lên bàn. 

Video: Sợ Covid-19, người nghèo Hồng Kông nhốt mình trong 'nhà quan tài'

 

 

 

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn