'Tên lửa di chuyển chậm nhất thế giới' vừa quét qua Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/01/2020 10:35:00 +07:00
(VTC News) -

"Tên lửa" với tốc độ di chuyển chậm nhất thế giới vừa được phóng ngang qua Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 15/1 mang theo "đầu đạn" là văn bản dài 1.416 chữ bao gồm 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump.

"Đầu đạn" được các nghị sĩ đảng Dân chủ hộ tống từ cánh Nam tới Phòng Thượng viện, nơi những người Cộng hòa hao tổn tâm trí trong nhiều tuần để vô hiệu hóa tham vọng hất cẳng nhà lãnh đạo Mỹ khỏi văn phòng. 

Gần một tháng sau khi Hạ viện thông qua 2 điều khoản luận tội ông Trump là lạm quyền và cản trở Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ký thông qua bản luận tội Tổng thống trước khi nó đến tay các đồng minh của bà và được chuyển tới Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. 

Nửa giờ trước khi "lễ diễu hành" bắt đầu, lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell khẳng định các điều khoản luận tội sẽ không thể giao đến cho tới trước ngày hôm sau. 

'Tên lửa di chuyển chậm nhất thế giới' vừa quét qua Tòa nhà Quốc hội Mỹ - 1

Văn bản luận tội được các thành viên đảng Dân chủ hộ tống tới Hạ viện. (Ảnh: AP)

Dù vậy, vào khoảng 17h15 chiều 15/1 (giờ địa phương), bà Pelosi và thành viên đảng Dân chủ vẫn hiên ngang tiến vào phòng Rayburn, nơi hàng chục các tay máy chờ sẵn chỉ để chụp được tấm ảnh về bản luận tội được đặt bên cạnh dòng chữ #DEFENDOURDEMOCRACY” (Bảo vệ nền dân chủ của chúng ta).

"Thật buồn và là một bi kịch với đất nước khi mà các hành động của Tổng thống làm suy yếu an ninh quốc gia. Hôm nay, chúng ta sẽ làm nên lịch sử khi các nhà quản lý luận tội bước vào hội trường", bà Pelosi nói trước khi ký vào văn bản. 

"Đã thực hiện. Đã hoàn thành", dân biểu Maxine Waters của bang California, người ủng hộ luận tội ông Trump từ năm 2017 dõng dọc tuyên bố. 

Lễ rước sau đó tiếp tục. Thư ký Hạ viện Cheryl L. Johnson mang văn bản được bà Pelosi ký bằng nhiều loại bút rời khỏi phòng Rayburn, qua hành lang chính. Theo sát nó là Hạ nghị sĩ Paul Irving và 7 nhà quản lý luận tội được bà Pelosi lựa chọn để đối đầu với đảng Cộng hòa tại phiên tòa ở Thượng viện.

Lễ rước này di chuyển theo lộ trình tương tự vào thời điểm ngày 25/2/1868, một ngày sau khi cựu Tổng thống Andrew Johnson bị luận tội. Vào thời điểm đó, Hạ nghị sĩ Thaddeus Stevens là người chịu trách nhiệm hộ tống các điều khoản tới Thượng viện. Ông Stevens khi đó yếu tới nỗi phải ngồi trên trên ghế khi đi chuyển trong Tòa nhà Quốc hội. 

Lễ rước khi đó không được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thời điểm này chưa quyết định các cáo buộc mà họ đưa ra cho Tổng thống. Kết quả, 1 tuần sau, ông Stevens trở lại với 11 điều khoản, trong đó bao gồm nỗ lực bôi nhọ, chế giễu, thù hận, khinh miệt và sỉ nhục Quốc hội Mỹ.

130 năm sau đó, ngày 19/12/1998, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tái hiện hành trình của ông Stevens trong nỗ lực hạ bệ Tổng thống Bill Clinton với cáo buộc cản trở công lý và nói dối.

Cùng một lễ rước với bao kỳ vọng, 2 nỗ lực luận tội cuối cùng đều kết thúc với kết cục tha bổng cho Tổng thống.

Phiên tòa sắp tới với Tổng thống Trump nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra với kịch bản tương tự. 

Dù kết quả có ra sao, đảng Dân chủ vẫn cho thấy họ đang làm hết sức mình trong nỗ lực hạ bệ nhà lãnh đạo thứ 45 của nước Mỹ. 

 

Song Hy(Nguồn: Wasshington Post)
Bình luận
vtcnews.vn