Những người đàn bà thép chiến đấu với IS ở Trung Đông

Thời sự quốc tếThứ Tư, 22/06/2016 14:00:00 +07:00

Chứng kiến những hành động tàn bạo và mất nhân tính của IS, Hasiba Nouzad, một phụ nữ người Kurd 24 tuổi quyết định cầm súng và gia nhập vào hàng ngũ những bóng hồng chống lại tổ chức khủng bố khét tiếng nhất hành tinh.

“Nhiều tay súng vẫn sợ chúng tôi theo bản năng bời hầu hết chúng đều tin rằng, sẽ chẳng vẻ vang gì khi chết dưới họng súng của của một người phụ nữ.”, Nouzad chia sẻ.

“Hai năm trước, qua sóng truyền hình, tôi biết những gì IS gây ra ở Sinjar. Tôi khóc rất nhiều và đó là lúc tôi nhận ra mình nên có mặt ở đây. Tôi phải chiến đấu để bảo vệ người dân quê hương”, người phụ nữ gan dạ này cho hay. 

1041697212

Hasiba Nouzad 

Chỉ tiếc một điều, người chồng, nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho Nouzad lại không thể ở bên để tiếp thêm động lực cho cô.

Anh chọn con đường khác, đánh cược mạng sống của mình trên những con thuyền tị nạn với hi vọng tìm kiếm một cuộc sống mới ở miền đất hứa trời Tây. 

Nhưng với Nouzad, cô tôn trọng quyết định đó và cũng không tức giận với lựa chọn của anh. “Liệu tôi còn gặp lại anh ấy không ư? Tôi cũng không biết vì tôi cũng chẳng rõ cuộc chiến với IS sẽ kéo dài trong bao lâu”, Nouzad nói. 

Giống như rất nhiều tay súng khác của đảng Công nhân người Kurd (PKK), Nouzad được coi là một trong những chiến binh dũng cảm nhất trên mặt trận chống IS. Hiện tại, nhiệm vụ chính của PKK là chiến trên hai mặt trận, chống lại nhóm phiến quân và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc chiến khốc liệt và cuộc sống của các chiến binh PKK cũng không ít khó khăn, họ không được trang bị đầy đủ đồ đạc cá nhân, ngoại trừ vũ khí và đồ lót.

Quy định của PKK cũng cực kỳ nghiêm ngặt khi cấm rượu và các mối quan hệ tình cảm giữa các tay súng để tất cả có thể toàn tâm toàn ý cho cuộc chiến cam go chưa có hồi kết.

Video: Cần tiền, IS tăng tiền phạt tội không tỉa râu, mặc váy bó

Khó khăn và nghiêm khắc là vậy, nhưng cũng giống như Nouzad, rất nhiều cô gái trẻ không ngại khó, ngại khổ, xung phong đứng trong hàng ngũ của PKK, trong đó có cả những người mới bước qua tuổi đôi mươi.

“Nhiều thế hệ trong gia đình tôi đều đứng trong hàng ngũ của PKK.  Đó là lý do tại sao tôi quyết định gia nhập lực lượng”, Dieren, nữ binh sỹ mới 20 tuổi cho biết.

Dieren cũng tiết lộ thêm rằng, trong hai năm cầm súng ra mặt trận, cô đã tiêu diệt được 8-10 tay súng IS.

“Tôi không thể đưa ra một con số chính xác bởi đó là một cuộc chiến và tất cả mọi người đều nổ súng. Tôi chỉ biết mình đang chiến đấu chống lại IS, chống lại sự nô dịch mà chúng áp đặt lên phụ nữ và người Kurd chúng tôi”, Dieren  cho hay. 

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn