EU bịn rịn chia tay Anh trong nước mắt

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/01/2020 10:00:01 +07:00
(VTC News) -

Các thành viên Nghị viện châu Âu hy vọng đây chỉ là "lời tạm biệt" chứ không phải "vĩnh biệt", đồng thời kêu gọi EU cải tổ để biến Liên minh trở thành nơi mà Vương quốc Anh muốn trở lại.

Vương quốc Anh ngày 29/1 nhận được sự chấp thuận cuối cùng, nhưng đầy nước mắt, từ các thành viên Liên minh châu Âu (EU) để Brexit (rời Liên minh) vào cuối tuần này.

Với 621 phiếu thuận và 49 phiếu chống, Nghị viện châu Âu (EP) đã hoàn toàn chấp thuận để Anh rời đi vào ngày 31/1. Đây là rào cản cuối cùng trong cuộc tranh đấu kéo dài 4 năm cay đắng để có được thỏa thuận chia tay, bắt đầu từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

EU bịn rịn chia tay Anh trong nước mắt - 1

Các thành viên Nghị viện châu Âu nắm tay nhau và hát sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. (Ảnh: AP)

Chúng tôi sẽ luôn yêu các bạn. Chúng ta sẽ mãi không bao giờ xa cách” - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen không giấu được cảm xúc, khiến các nhà lập pháp EU cũng quay sang ôm nhau trong nước mắt.

Lãnh đạo đảng Brexit của Anh, Nigel Farage, vẫy lá cờ Vương quốc Anh khi ông rời đi và hứa rằng Anh “sẽ không bao giờ quay trở lại”.

Các thành viên của Nghị viện châu Âu đã nắm tay nhau để hát bài Auld Lang Syne như bản hợp ca cuối cùng để chia tay. Nghị sĩ Đức Terry Reintke gọi đó là biểu tượng của hy vọng, tình bạn và tình đoàn kết- theo Telegraph.

EU bịn rịn chia tay Anh trong nước mắt - 2

Các thành viên EP của Vương quốc Anh Rory Palmer và Jude Kirton-Darling phản ứng với cuộc bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Bà Reintke cũng khuyến khích các thành viên EP khác giữ điện thoại di động của mình ở trên cao trong một cử chỉ tượng trưng rằng họ “để đèn sáng” cho ai đó có thể trở lại.

Trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Nghị viện châu Âu Guy Verhofstadt cho biết, cuộc bỏ phiếu “không phải là lời vĩnh biệt” mà “chỉ là lời tạm biệt”. Ông nhấn mạnh trên Twitter rằng cuộc bỏ phiếu không phải là ủng hộ việc Anh rời đi mà chỉ vì muốn có “một Brexit trật tự”.

Thật buồn khi chứng kiến sự rời đi của một quốc gia vĩ đại, đã mang đến cho chúng ta rất nhiều: về văn hóa, kinh tế, chính trị, thậm chí là máu của chính họ trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Thật buồn khi thấy đất nước đã hai lần giải phóng châu Âu rời đi” - ông viết.

EU bịn rịn chia tay Anh trong nước mắt - 3

Thành viên EP của Vương Quốc Anh John Longworth (giữa) nâng cốc cùng những người khác. (Ảnh: AP)

Brexit là một thất bại của Liên minh” - ông nói, đồng thời kêu gọi EU phải cải tổ để “Liên minh trở thành nơi mà Vương quốc Anh sẽ trở lại, một Liên minh khác”.

Một Liên minh sẽ thuyết phục tất cả người Anh – cũng là những người hoài nghi – rằng tương lai của họ cũng là tương lai của chúng ta, và tương lai đó nằm ở châu Âu” - ông viết.

Vương quốc Anh là thành viên của Liên minh trong 47 năm và cũng là quốc gia đầu tiên rời khỏi EU. Sau khi chính thức rời khỏi vào ngày 31/1, Vương quốc Anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp 11 tháng. Trong giai đoạn này, London vẫn được hưởng quyền lợi từ các thỏa thuận thương mại giữa EU với các nền kinh tế khác nhưng sẽ không có tiếng nói quyết định nữa.

Giới quan sát hi vọng trong thời gian chuyển tiếp Anh và EU sẽ đạt được tiếng nói chung về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Mặc dù vậy, đây sẽ là giai đoạn nhiều khó khăn, có thể chứng kiến những tranh cãi mới giữa hai bên.

Văn Đức(Nguồn: Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp